cạn sầu(vơi sầu)

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by M&L, Dec 10, 2005.

  1. về hòa khánh tìm thằng mạnh nhờ giải vài bài ko gắp :d chán thật
    đợi nửa tiếng đồng hồ để thực tập nhưng ko ai đến chợt nhớ ra hôm nay thông đồ án nên ko ai đi :lol: nản thât
    chết rùi đồ án chưa thông lần nào chợt nhớ ra dạo này bận quá nên chưa làm ;) mệt nửa đây
    mượn thằng bạn quyển vở để đêm học hắn ko mang vậy là đêm nay ko biết lấy gì học đây :P mừng hay vui nhỉ
    :o và còn nhiều chuyện nửa chứ nhưng khi nghe ba xả nhắn lại thấy hạnh phúc ghê, cám ơn bà xả nha :lol: đừng ngi ngờ tội ông lắm
  2. M&L Guest

    Sáng nay lại trể hẹn với con H nó nỗi điên, bảo tối ko đi nữa, chán mình roài hì hì ko đi thì tau đỡ à, ở nhà ngủ chơi .Con T cũng điện nói sao lúc tối ko lên trường, làm hắn chờ mãi, lại giân ....hixxxx. , tối nay đứa mô cũng bận cắm trại,nếu trời nắng hơn mình cũng đi biển song trời lại lạnh nên thoai, trời ni mà mò lên rừng cắm trại ông cậu của mình đúng là lãng mạn quá đáng, hix có cho vàng mình cũng kiếu. rứa mà lúc sáng còn điện du dỗ .Nói thế thôi mình lần nào cũng treo con H ngại quá, lúc nãy điện thoại nó giận mình cũng áy náy ( giận hoài mà ko thấy nó quen dần nơi ), tại sáng sớm thằng D đã kéo đi ăn sáng, bắt tại trận trốn thoát được mới tài, hix thể mà giải thích nó ko thèm nghe, thoai kệ tí chiều nó cũng sẽ điện kêu mình đi đâu đó thôi, nó biết mai mốt mình vô lại rồi mà, mà lân này có lẽ là còn lâu mới ghé đh lại.Lúc sáng đi với tụi hắn song có gọi cho ông xã , ặc suýt nữa ko gặp, mình tưởng máy trong kia hỏng nên định ko điện nữa, may quá trời, điện lại nghe giọng ông xã bên kia ...hix, ko uổng công mình. ở nhà rảnh rỗi nên đâm lắm chuyện vậy đó, hi` hết quậy bạn bè đến quậy ông xã ; choài ai cũng cầu mình sớm vô lại trong kia " chim vào lồng biết thưở nào ra " ... nó dám nói câu đó với mình ghê thật :o
  3. M&L Guest

    <_< vô Huế lại roài, ở đh có mí hôm mà vô ai cũng qưở đen đi, gay thật. Vẫn chưa thấy thư của nó đâu, nó sao vậy cà, hay lại thất lạc nữa, sao lúc nào mình ngóng thì lại " rề rề" thế này, oải thật.Sáng nay đi học mà quên mất lịch hôm nay 9h30 ..hix nhanh cả tiếng đồng hồ, đành lên mạng chat . đang tính coi tháng ni tiêu xài thế nào bỡi mới vô cái kiểm tra lại tiền mất đâu 200k ...ôi ko mất hết luôn đễ than thở 1 thể.Sao mà bực mình ghê vậy ko biết, có lẽ do mí ngày ngoài kia mình vui quá đà nên bi giờ trời phạt chăng ? hix.
  4. 7 giờ sáng hôm nay bé phương nói hôm nay mình tới nhà nhỏ có chuyện chẳng biết chuyện gì , bây giờ thì mình mới biết nhỏ biết ngày sinh của mình nên tặng qua, nhận quà mà mình chẳng vui chút nào từ lâu nay mình chẳng thích nhận quà người khác ,1 phần vì mình ít tặng quà cho ai , 1 mặt mình ko muốn ,thôi kệ mấy thằng bạn cùng phòng nói tối nay thằng nộp 50 k đi nhậu, đang phân vân, chiều nay bên thực tập có giao lưu các tổ với nhau có lẻ mình sẻ nhậu say luôn để xong 1 ngày này,bây giờ mình chán về nhà, muốn đi lang thang đâu đó, đối với mình ngày sinh làm mình buồn hơn là vui, mọi chuyện còn đang phía trước mình sẻ cố gắng hết mình, trong cuộc sống có nhiều cách để trưởng thành, để làm giàu mình ko muốn bất chấp tất cả, một ngày lại tới
    Anh viết bài thơ giữa ánh khuya
    Cỏ cây yên ngủ. Gió xa về
    Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ
    Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve

    Biển lặng em nằm trong gió êm
    Anh là bóng thức của hồn em
    Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
    Từng cặp nhân vàng trong trái đêm

    Bát ngát lòng anh giữa trái đời
    Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi
    Gió khuya nào biết xuân hè nữa?
    Em mộng điều chi, miệng thoả cười.
    :rolleyes: ông xả thực tập được 3 tuần này, trời nắng, trời mưa,mùa đông, mùa hè, lúc tỉnh, lúc ngủ hình bóng bà xả củng hiện trông đầu ông xả, nhớ nhiều lắm bà xả , gắng học lên nha, kì thi sắp tới có là gì đâu phai ko? hảy tin tưởng vào chính mình, ông xả luôn luôn sẻ là điểm tựa cho bà xả mà, hiii :lol: hôm nay sinh nhật ong xả giá như có bà xả nhỉ,hiiii tối nay ko biết có ở nhà để nghe giọng nói của bà xả ko nửa, nhiều xuất quá à hi B)
  5. M&L Guest

    :lol: Gọi 2 cuộc điện thoại ko gặp ...ặc đúng là ko biết lịch cực thiệt. Đành phải lên mạng nhắn tin cho ông xã vậy. Mong ông sẽ có 1 ngày sinh nhật vui vẻ. Huế thời tiết mấy ngày nay lạnh và thỉnh thoăng có mưa phùn, từ ngày vào đến giờ bà chưa ra bờ sông 1 lần nào cả, :lol: sợ ra roài thẩn thơ cả buổi mất thoai, nên rảnh bà tranh thủ ngủ .. hix dạo này thiếu ngủ kinh khủng. đừng nghe thế mà tưởng bà siêng học nghen, hix dọa ma thiên hạ thoai
    :rolleyes: . Đang bận túi bụi thằng phong còn đến quậy, trời Huế mưa và lạnh , đi ăn bánh canh , rùi đến quán chay bồ đề ăn tối là cực cool, nó nói thế, nghe thì hay thiệt nhưng lỡ hẹn với tụi quái chat tối nay, ko hỉu sao nó gọi điện và ra lệnh tối nay lên mạng ( nguyên văn ) hix với lại cũng muốn lên xem tối nay ông xã có lên mạng ko ? Nhưng vẫn okei khoảng 8h tăng ca đi " xơi " cùng hắn, nó có lòng thì mình có dạ dày chứa thoai , dại gì, thời buổi " tiền ít cơm khó " mà ... hi` bữa nay mình bon chen thiệt. :o . Mấy hôm nay cảm thấy ko thoải mái nên toàn gây gỗ với tụi nó, hi vọng mình quá lo lắng và cũng hi vọng mẹ mình cũng quá lo lắng, nếu ko mình biết phải làm sao nữa, hoang mang quá, chẳng lẻ ... mà thôi cái gì đến sẽ đến mình có lo cũng ko xuể, nếu sự thật là thế thì in the end my life. Một người lạc quan như mình mà cũng có lúc thế này sao?
  6. Em thương yêu!. Không biết từ khi nào anh lại có thói quen uống cafe và ngồi suy tư muộn, những lúc như thế này anh như lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự yên tĩnh và trầm lắng. Anh nghĩ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống và cuối cùng là Bà xả của riêng anh. Người đã lấy đi cả hồn anh, cả sự độc thân và cô đơn ngày nào của riêng anh
    Anh cũng không biết là anh nói với em câu nói yêu thương ấy với em là lúc nào, nhưng hình như cảm giác của anh lúc ấy rất là chân thật và nghiêm túc. Bây giờ cũng vậy anh rất muốn một lần nữa anh lại nói với em lời yêu thương chân thành ấy và lần này anh sẽ nói điều này trước biển, anh muốn rằng biển sẽ là chứng nhân cho tình yêu của anh, cho tình yêu của chúng mình. Bà xả ơi! Anh yêu Em!. Ông xảyêu bà xả và nhớ bà xả nhiều lắm, thật nhiều và thật nhiều đấy
    hôm nay mang sao ấy vào nick chẳng dược thui thi vào viết mấy dòng vậy hiii, ngay mai ta lại bước đi trên con đuờng mà ngày nào ta đả chọn :rolleyes:
  7. M&L Guest

    Hôm qua đến hơn 1h khuya , nhận được tin nhắn con H nó mấy hôm nay toàn quậy mình vào giờ này, vẫn mấy chuyện củ, mình thấy tức cười nó ghê , sao lúc nào cũng xem mình như con bé lên 3 vậy nhỉ ( hix mà riêng gì nó chớ, căn bệnh chung của hội bạn gái nhà mình). Mấy hôm nay ko biết do nghỉ nhiều đến chuyện đó quá hay sao mà ai gặp mình cũng bảo " ko ăn, ko ngủ hả con kia ? " hix tệ đến thế ah? Phải sớm thoát khỏi chuyện này thôi, ko mình chẳng tập trung nổi đễ làm gì cả, sáng nay lên mạng thật lâu mới lại gặp ông xã, mới đi ăn sáng với a hoàng cũng chỉ định lên mạng đọc tin nhắn ai dè mạng " dỏm " , chán định out nhưng thấy nick ông xã đăng nhập trên dd gắng thử thêm lần nữa, ai dè mạng tải được ... online, thiệt tình trong rủi có may. 1/4 ngày mà năm nào mình cũng quậy tơi bời, năm nay ko biết sao nhưng mà giờ mệt quá chỉ muốn về ngủ 1 giâc, nhưng thấy tiêng tiếc cái ngày này nên chắc ko ngủ nỗi, phải đi quậy thiên hạ đã chớ, chí ít cũng phải quậy ông thầy dạy văn lắm chuyện ( toàn vào hùa gái huế đì mình ). Tối hôm qua nhắn tin với con H, nghỉ lại thấy tiếc vì ko gọi được cho ông xã hôm ấy, ông nói đúng ghê " sao ấy nhỉ ? ngày nào quan trọng cũng ko thấy tăm tích đâu cả ? " bữa ni làm gì cũng xem quẻ trước xem sao ( ặc lại mê tính roài, ông mắng hoài mà sao ko bỏ được nhẩy ? <_< ). À mà 1/4 có nên tin mí câu ông nói hôm nay ko nhẩy? B)
  8. Công trường ko có vốn nên mấy ngày nay ơ nhà tuần sau sẻ đi nửa nếu vẩn chưa có tiền chắc mình chuyển qua công trường khác thực tập vậy , thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà mình chuẩn bị ra trường hành trang trên mình ko nhiều nhưng mình tin rằng trên đường đời mình sẻ học được nhiều, :( thời tiết nóng bức quá nên cảm thấy người thât mệt mỏi, ngày mai thi thêm 1 môn nửa là ok mình đả sẳn sàng bảo vệ thực tập rùi, :rolleyes: có thể còn lâu nửa chúng ta mới có nhau thực sự phải ko bà xả nhưng ông xả sẻ vẩn mải đợi bà xả, hảy học tập thật tốt nha còn ông ông sẻ cố ra trường, làm việc và chờ ngày bà ra trường.hii có là gì đâu phải ko bà B)
  9. M&L Guest

    Mấy hôm trước định xuất " xe đạp ơi" nhưng đáng tiếc là nó ko trả lời " ơi " ...hỏng toàn tập , xui quá, đành tiếp tục kí sinh bạn bè chờ vài bữa tính tiếp, thơi tiết thế này kể ra " quay đều bánh xe đạp " thì cũng oải, thoai để nó tiếp tục " an dưởng " vài bữa nữa ...hiihi`
    Hôm qua papa vô chơi mình nói 30/4 này ra đh, ổng :o " ơ ba phải đi nghệ an hôm đó làm sao nhỉ, ah hay bé đi nan với ba luôn, đi tắm biễn cữa lò xem năm ni có khác hồi hè mấy không, roài vô lại huế luôn . Mình xụ mặt nhưng chả dám nói " ko" bỡi mình biết tỏng là papa chỉ thử mình thôi, cứ mỗi lần mình r a nhà là " lút mùa lệ thủy " thành ra cứ nghe mình ra nhà là cả papa lẫn mama đều " kinh hoàng " ...hehe
    Hôm qua mình mơ 1 giấc mơ , trong đó có cả người ấy, đã cố nhưng mình ko thể nhớ nỗi chi tiết nội dung nhưng đó là 1 giấc mơ hạnh phúc mình biết rỏ điêu đó ( ko thể hiểu nỗi ) ... bộ não có vấn đề roài
    Trước đây lúc còn nhỏ mỗi lần về quê phải đi ngang qua biển , lúc nào đi qua mình cũng bịt kín tai , nhắm chặt mắt, sợ hải .... có lẽ do thấy biễn mênh mông quá, đôi khi lại 1 màu đen ngục ( biễn động ) , tiếng sóng hòa tiếng gió rì rầm nghe như âm thanh của phù thủy cười trước lúc ắn thịt trẻ con ( trẻ con mà). Còn giờ lại khác với mình ko đâu thú vị bằng biển, đến biễn ngắm bình minh, nhảy đùa trên sóng, nhặt vỏ óc, hội hè với bạn bè là những đêm đốt lữa nhảy múa, hát hò ... quậy tơi bờ và biễn cũng chính là nơi mình gữi gắm nhiều nhất những nỗi buồn, tâm sự, nỗi thất vọng , ước mơ và cả những câu nói chưa nói cùng ai bao giờ. Giờ mỗi lần đi qua biễn mình chỉ muốn biễn dài mãi dài mãi đễ ko bao giờ mình bị khuất tầm mắt, ko thấy biễn nữa. Nghe tiếng sóng và gió biễn, nhìn nước biễn 1 màu xanh và lấp lánh ấy mặt trời mình chỉ muốn mỉm cười và như mọi buồn phiền biến mất ...cảm ơn quê hương đã ban tặng cho mình 1 bãi biển đẹp ....đẹp như tâm hồn những con người sống ở đó vậy
  10. anh chi chủ nhà mời sinh nhât, nghe củng oai nhưng mà con anh chỉ mới tròn.... 4 tuổi, thui gửi quà rùi trốn lên mạng vậy , thời gian trôi qua thật nhanh mình chẳng có điều gì hối tiếc, hảy sống như mình đả sống vậy , có người nói cuộc đời là 1 cuộc đua có nhiều chặng, mình sẻ cố gắng hoàn thành từng chặng 1 cách tốt nhất, hảy bỏ qua mọi lổi lầm mình mắc phải, hảy sống vì hôm nay chứ đừng hối tiếc vì quá khứ và quá ảo mộng về tương lai, hôm qua vừa thi xong môn đường ô tô thằng bạn rủ ra chuôi( huế) chơi, nhưng thui mình còn nhiều việc quá , mình ko muốn bị động khi vào lại đà nẳng , mổi ngày luôn có 1 cái mới, biết đâu vài bửa nửa mình phải chuyển công trường thì sao, thui hi sinh vậy hii cám ơn tất cả nhửng gì mà cuộc đời này dành cho mình, 1 ngày nửa sắp tới ta vẩn ung dung chào đón dù biết rằng chẳng đơn giản chút nào, nâng li cạn sầu nào
  11. whatsername Guest

    một ngày bắt đầu và tất cả những đều đang nằm phía trước và phải nhìn và phải làm.
    ko phải khi nào nói được cũng làm được,người ta chỉ thật tin vào những gi ta làm.
  12. M&L Guest

    <_< Một cái nóng thật khủng khiếp ... điên lên mất thôi. Sáng hôm qua nhận được điện thoại của con Hương kêu tối lên nhà nó ăn kem , nghe là sướng rơn nhưng đúng là " của chùa là của khó " ặc.Cũng không hiểu dạo này mình làm gì nữa, chán kinh khủng, có lẽ do nóng quá nên làm gì cũng ko xong <_< còn gì buồn hơn khi chính mình lại chán mình chứ.Ghé mạng sau có mấy ngày nhận tin nhắn ai cũng phàn nàn cũng kêu ca...chậc u ám quá trời. Thắng Đông hỏi có ra nhà ko nó lên đón, mình ngạc nhiên ra làm chi giữa tháng thế này, nó cũng kêu nóng ra nhà sống " cho ra sống " vài ngày rồi vô lại, ko chịu nỗi nữa. Ai mà cũng chẵng muốn ra nhưng ra bữa nay thể nào cũng bị mắng, mình nói với hán thế, hắn nói : đừng về nhà, chơi 1 hôm rùi vô lại ...ặc làm như ai cũng giống hắn tự do tự tại vậy. vẫn phải kết luấn 1 câu chán.Linh và Huyền gữi thu cùng 1 lúc ( ặc ko hẹn mà gặp ), con thì phàn nàn xiền bạc, con thì chuyện iu đương . Còn hẹn hò thì toàn ăn chơi phá phách... :o đúng là bạn miềng :lol: .thời gian trôi qua chậm rì rì , vì sao mình lại mong thời gian trôi qua khi mà vào lúc này ai trong hoàn cảnh của mình cũng mong nó đừng trôi nữa ... mình hiểu rỏ lí do nhưng ko muốn thừa nhận , vì sao?
  13. (ông ra thì nói bà làm gì) chẳng lẻ chừng ấy thời gian củng ko đủ để ông nói với bà câu ông ra nhà sao.
    biển , cái cảm giác lành lành làm mình quen đi cái nắng của ban ngày,1 cảm giác buồn, cứ mổi lần buồn mình lại thích ngắm biển, dường như đó là thói quen thời gian trôi qua thật nhanh mình vẩn nhớ lần đầu tiên đi biển đó là năm lớp 7 nghỉ lại mà mình thấy dường như chỉ mới đo thui, cái tin thằng bạn thân bị hẹp van tim phải mổ trông tháng tới làm mình có cảm giác buồn, hắn đả bị lâu rui nhưng mình mới biết, phải chăng mình vô tâm hay là ko còn là mình nửa, chẳng lẻ cái lời mà 3 đứa nói với nhau ko thật, 40 triệu cho 1 ca mổ, tau buồn vì ko giúp gì được, 1 gia đình thành thị số tiền đó tuy lớn nhưng vẩn lo liệu được, còn gia đình mày tau biết vẩn được nhưng sẻ khó lắm, cuộc đời thật bất công, sống tuy ko nhiều nhưng tau trải qua củng nhiều, mọi chuyện sẻ tốt hơn phai ko?cuộc đời củng như biển vậy lúc sống mạnh sống yêu, hảy tin tưởng vào tương lai , cuộc sống do mình quyết định phai ko?
    bà xả à, ông xả biết mình vẩn chưa tạo được niềm tin thật sự ở bà, nhưng bà hảy tin ông dù thế nào đi nửa ông sẻ chẳng bao giờ thay đổi đâu, hảy gắng học tốt nha bà xả, bà hảy tin rằng luôn có 1 người luôn quan tâm đến bà mải mải vậy :rolleyes:
  14. M&L Guest

    :d Huế lại mưa,thời tiết thay đỗi nhanh kinh khủng thật. hôm qua papa gọi vô bảo có lẽ 30/4 này sẽ ở nhả, ko biết nên vui hay buồn nữa ... lần ra trước làm ông 1 lần " kinh hồn " roài mà :lol: . Lúc nãy T gọi điện nói sáng mai đến Huế sẽ ghé mình chơi,hic mưa gió thế này mà đi chơi đâu được chứ, nghe mình nói thế mà ông anh đó dám nói " nắng mưa là việc của trời " làm mình bật cười quá trời bỡi mình cũng vừa nói câu đó. chiều ni đi học toán, gặp bé xíu nó bảo : 30/4 ni về nhà làm chi, ở đây phá với tụi tau, chẳng đứa mô về cả đâu, 2 ngày lễ đó đảm bảo sẽ vui tới bến rùi nó thảo ra 1 kế hoạch mà nó gọi tên là " lần cuối đễ lao vào vòng chiến đấu ác liệt " ...hi`hi` nghe thì cũng khoái thật, thêm con Hương rủ đi nha trang mấy hôm đó nữa nghe đâu kế hoạch là ba hôm... ai cũng chỉ nghe mình 1 câu " tau sẽ suy nghĩ nhưng chắc là về nhà thôi " tụi hắn nghe vậy trêu mình " nhớ mẹ ah, tụi tau ko tin đâu ah phải quen dần đi chớ, nhớ bé thảo ah kêu hắn vô đây luôn, ngoài đó có quái gì mà chơi chứ " chậc có ai hỉu lí do đâu ( hi` nói ra chắc cũng chẵng đứa nào tin ).
  15. M&L Guest

    Sáng sớm nhỏ Ni lên chổ mình, gọi xuống nhà nhỏ có chuyện gấp, nhìn mặt con bé mình biết chuyện ko nhỏ nên vội theo ngay, mà quên mất sáng nay hẹn qua thành nội với thằng đông. Ni đưa ra cho mình 1 lá thư, đọc xong mình bàng hoàng , thật ko ngờ, ko thế kìm nén hơn mình quay sang và mình đã làm cái điều mà có đến nằm mơ mình cũng ko thể tin là mình có thể với con em gái đáng yêu của mình và cũng như cái chuyện mà nó đã làm lén lút sau lưng mình , nhìn con bé khóc mình vẫn ko nguôi 1 tí nào cả bỡi chính nó cũng hiểu mình sẽ ko thể nào tha thứ cho nó khi nó làm điều này với mình, nó làm em mình cơ mà là đứa hiểu quá rỏ mình và chuyện này vậy mà chính nó chứ ko ai khác đẫ dựng lên tất cả, mọi rắc rối là từ nó, từ 1 suy nghĩ mà giờ ngồi đây mình thực sự hiểu là rất trẻ con, trẻ con đến không thể chịu nỗi và đến khi mọi chuyện ko thể xa hơn thì nó mới dám thừa nhận với mình, thừa nhận rồi khóc lóc nhưng đâu thể đơn giản như vậy Ni ơi, iem có hiểu càng thương càng trân trọng em bao nhiêu chị lại càng ko thể bõ qua cho em được mặc dù cái lí do em đưa ra hết sức ngây ngô, mà nếu như là 1 lỗi nào khác chị sẽ phải bật cười vì cô em quá ngốc của mình nhưng chị ko thể chịu nỗi khi nghĩ rằng : ko ai khác mà chính là con em thân thiết của mình đã đâm dao sau lưng mình. Em có biết chị đã khổ sỡ thế nào chỉ vì 1 phút ngốc ngất của em ko? Đáng lẽ tất cả mọi chuyện sẽ ko khó khăn như thế, mọi người sẽ ko đáng ghét như thế và cả H, P sẽ ko ghét chị đến vậy, V sẽ ko 1 lần nữa nói 2 chữ " căm thù " với chị và em đã làm tổn thương tất cả , tổn thương cả 2 người mà chị biết là 2 người mà em ko bao giờ muốn họ phải buồn là chị và ... nhưng em đã làm rồi, làm rất tài tình đó Ni à`. Chị sẽ ko tha thứ.
  16. Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại
    để lên kế hoạch làm hại con người

    Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi,

    nhưng giấu cái gì bây giờ?”.

    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,

    họ sẽ ngày

    đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ

    không tìm được ấy!”.

    Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên
    đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.

    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được.
    Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.

    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.

    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
    “Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.

    Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.

    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở
    một hành tinh khác đi!”.

    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh.

    Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.

    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:

    “Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.

    Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ

    cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.

    Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.

    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và
    kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được

    giấu ngay trong tâm hồn mình!



    hii cám ơn bà xả thật nhiều vì cuối cùng ông củng tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
  17. M&L Guest

    Hôm qua huyền gọi điện, chậc cuộc đời lại thay trang nó bảo mình thế, quá khứ đã lùi xa và hãy tin rằng đó là sự thật ... chậc kệ phải tin chớ ko thì chỉ khổ mình , hì. Trinh tối qua lên tận nhà mình , vác ( phải gọi thía) theo 1 ba lô, vừa gặp mình nó đã nhăn " sao ko về lấy chiến lợi phẩm, lại còn bắt thân chinh tiểu thư lên nữa , thấy khổ vì bạn dữ ko?", vừa vứt cái ba lô xuống nó liệt kê , đây quà đà lạt, phan thiết, quy nhơn, bình định, quãng ngãi ... roài còn ko kịp vào thành phố thôi đành lấy tạm bánh đặc sãn của hội an coi như là đại diện của đà nẵng, hehe vội quá chỉ kịp vô hội an gặp con Bích 1 tẹo mà vẫn ko dám quên lùng đặc sản cho mi, đó nhé đủ mỗi nơi tau đi qua là 1 món rồi nhé, thấy chưa tau rủ đi mà ko đi, 1 tuần là chu du xong , hì chuyến đi nha trang hoành tráng chào mừng 30/4 thì đừng dại bỏ qua đễ giờ mà nhìn tau bằng ánh mắt " ganh tị " đó nhé ... hehe ( ặc lúc nào trào phúng nó cũng cố ý cười thía đáng ghét). MÌnh xua tay ' đừng coi thường, tụi hắn dụ dỗ lắm mà tau còn đang từ chối đó, tưởng bỡ ah" , nó cười rồi câu nói muôn thưở " đúng là người nhà mình " hi`hi`... bó tay, học hành chi mà cứ 1 tháng thì vài chuyến mà nó vẫn gọi là " chu du " ko biết nữa ? hix
    Cũng đến gần ngày gặp ông xã rồi nhỉ ? Sáng nay đi học về 1 người bạn cho bà mượn 1 cd nhạc nghe xong buồn kinh khủng, nhưng nghĩ đến ông bà thấy thật buồn cười khi lại đa sầu đa cảm đến thế. Ông xã học và làm việc thật tốt , đễ mai mốt còn nuôi bà nữa chớ nhẩy ..hi`hi` ( mình khôn thiệt) :d
  18. Hân thân !
    T cũng khá bất ngờ vì nhận được mail của H.dẫu sao, mọi chuyện của chúng ta dường như ai cũng có câu trả lời rồi đúng ko?T thích H nhưng ko thể yêu H.H nói T tham lam,có lẽ vậy,T ko dứt khoát, ko nói rõ ràng tình cảm của mình như thế nào cho người khác biết,T thật có lỗi đúng ko? H ạ,H biết T từng có honi.T chẳng dấu ai chuyện đó cả,dù bây giờ người đó ở cách xa T hàng ngàn cây số nhung tình cảm T dành cho người đó nhiều lắm,dù người đó đang vui vẻ với honi của người ta thì T vẫn kiên nhẫn và hy vọng,sự kiên trì có khi nào tậo nên những kì tích ko?T ko biết nữa nhưng hy vọng thật nhiều.Khi yêu,T luôn mong hạnh phúc sẽ đến với người mình yêu.Đã có lúc T muốn tìm một người để thay thế bóng hình của người đó, nhất là trong những lúc cô đơn,nhưng điều đó thật là tệ phải ko H,ko những bản thân mình đau đớn vì dối lòng mà người đó biết cungs sẽ đau đớn và oán trách mình nữa.H khuyên T nên làm sao bây giờ?
    T biết tình cảm H dành cho T nhưng ko ngờ nó mãnh liệt và nhiều đến vậy,nó đến nhanh wa' khiến T bất ngờ.T là con người vô tâm và vô tình lắm, trước tụi boy T thấy lạnh lùng khi tụi nó đau khổ vì tình cảm bao nhiêu thì trái lại T thấy mình thật có lỗi và bối rối bấy nhiêu khi thấy H khóc.T ko biết cách an ủi hay nói chuyện ao cho ng ta khỏi mất lòng,T nghĩ sao thì chỉ biết nói vậy.Bởi vậy nên đôi khi T làm H buồn đúng ko?T biết nhưng ko thể nào thay đổi,ko thể dối lòng được,H cứ trách T đi nếu thấy mình nhẹ lòng hơn.Hôm trước H nói,rồi mai đây T và H đường ai nấy đi, ko làm fien`,ko liên lạc nhau nữa,T thấy buồn nhưng nếu điều này là sự thật,nếu nó làm H vui hơn thì T sẵn sàng.Đọc những lời T viết H buồn,T biết nhưng..... T xin lỗi,chúng ta có thể là bạn ko?Những giọt nước mắt H khóc vì T, T cũng đã từng khóc nhiều vì người đó,tại sao chúng ta ko thể là những người bạn,cứ coi T tham lam đi,T mặc kệ,T mến H lắm,ty T đã dành cho nguời ta rồi làm sao có thể san sẻ đây.H có thể nào hiểu cho T được ko?
  19. M&L Guest

    Trưa hôm qua nhận được thư V, chán quá mình ko muốn đọc , đến tối bà gọi " be' ơi bạn gọi này " mình đến nghe chỉ gọn 1 câu " đọc thư đi " rùi " rụp ...tit ...". ko kịp nhận ra ai nhưng đoán cũng biết là con V mà thôi.
    " BÉ !@" ... thật ko đây , đã hơn 6 năm nay V ko còn gọi mình như vậy, lúc còn nhỏ chơi trong nhóm bạn đôi lúc mình đã gây V vì nó cứ gọi mình như thế ( bằng tuổi mà giám kêu thế ai chả bực ), nó thấy mình thế càng gọi nhưng đó là cách trêu tức của những người bạn thật sự yêu thương mình ( mình biết). Thời gian trôi nó thay đổi và không bao giờ mình còn nghe nó gọi mình như thế bởi có lẻ trong nó mình đã ko còn là cô bạn thân nữa rồi ( mình chỉ có thể kết luận như thế). Hôm nay nó viết thư và ...thực sự làm mình ngạc nhiên . Mình đọc và " Mi đừng nghi sẽ nhận được lời xin lỗi nào từ tau . Tau sẽ ko làm điều đó, vì tất cả những việc tau đã làm trong những năm qua làm tau mất ... mất quá nhiều so với nhận, mà cái duy nhất tau nhận lại được là gì? là những lời đồn đại và sự ghét bỏ của bạn bè , H , P,T mi và cả M người con trai mà tau yêu cũng từ chối tau, nghi ngại tau, đối phó tau. vậy tại sao tau lại luôn bị nhắc là phải " xin lỗi mi ", nó nói nhiều nữa và đúng là ko phải ko có lí . Mình ko biết từ lúc nào đã ko thiện cảm với V ko phải nói là sợ nó chính vì sợ nên mới ko thiện cảm.
    Say người ta thường làm những việc thật đáng sợ... . Đọc thư V xong cái cảm giác đó càng in đậm trong mình, dâu vẫn biết là mình ko có lỗi, ko thể chống cự, 1 hành động ngoài ý muốn song cái cảm giác đó khiến mình hoảng sợ , tại sao mọi chuyện cứ luôn làm mình phải " lo lắng", một mớ rối rắm, mình muốn buông xuôi nhưng càng ngày nó càng tiến xa hơn, ko kiểm soát . Nhưng dù sao mình vẫn hài lòng với cánh cư xữ . mình vẫn là mình. nhưng có lẽ mình nên đóng vai " kẻ hèn " 1 thời gian trong mắt tụi nó. Tránh voi chả xấu mặt nào mà
  20. M&L Guest

    Sáng papa vô Huế, thía là lại 1 lần nữa lỡ chuyến tàu , hứa hẹn với tụi bạn chắc khác nào 1 chuyến " xuất ngoại " ... hi`hi` vui thật . Cô giang nghe mình kể cười ngã nghiêng " bé có cần cô đăng tin báo lại cho lũ bạn ko? " còn hỏi thế ko đi nha trang với ku H và mấy đứa à, mình cười bảo " iem ra thăm ông xã đã, bồ bịch đễ dịp khác đi cô à" chậc , ai cũng cười lăn cười bò ba mình cũng cười. "Uhm mi cứ sướng sung đi rồi coi chừng ba mua lồng sắt nhốt như nhốt con beck nhà mình tề "... hehe. Xem bói chỉ nghe số mình " xuất gia " có căn tu chớ chưa nghe chung thân lồng sắt bao giờ cả . Bà con 30/4 ni tính răng giờ hè ... :lol:

Share This Page