Cafe ở Đông Hà thì nhiều nhưng ko thích quán nào cụ thể, đừng quá ồn ào là ok Ko giữ thói quen như uống cf ở Đà Nẵng. Vào mỗi quán sẽ chọn cho mình 1 món đặc biệt lạ ( và tất nhiên là ngon).
Mang tiếng người QT thế mà chừ mới biết là ĐH nhiều quán cf đến thế. Đúng thiệt là lúa...Chỉ biết mỗi W và cf gì đó ở trên hồ còn mấy chổ khác thì có hoặc ko đi hoặc đi rồi mà ko nhớ tên là chi nằm ở chổ mô hết. Tết về mới có cơ hội đi cf, lạnh thế mà vẫn thích cái quán ở trên hồ... một cảm giác.... lâu lắm rồi mới nhớ.
mấy ông mấy bà rẻng quá ha.Đông hà chả có cái quán cafe nào ra hồn cả,cafe gì mà như nước lạnh,chang qua vao do chi de tam chuyen ma thoi.
đi hết chưa mà phán vậy nè. Ngày xưa mình thích Papa, sau này lại thích Mai Thanh (buổi sáng thôi đấy nhé)ì yên tĩnh , nghe nhạc Trịnh hay. Còn quán nào ngon thì ko biết vì Coca ở mọi quán đều giống nhau.
gần nghĩ hè rồi trời ơi...12/06 đc nghỉ rồi.Nhưng he này mình k đc về quê, phải ở lại, mình thèm cafe quê mình quá... nhớ nó ...
hê hê , Bông à , bữa mi về Đh tau chưa mời được cafe nơi tề , khi mô về điện tau qua Nhà Cổ uống cafe hi
tui thi di bo song thi xa quang tri nhiu hon la dong ha.hĩ. ma chi be o dong ha ah. vao hue hoc ji vay. hoi ngo anh em bua di heo.
Thick nhẤt cf thỦy diỆp /// vỪa ún cf vỪa Đc Ăn kem nỮa ... NhƯng muh` kóa 1 kái ... Kái ĐƯỜng Đy lên chỖ Đóa /... GẶp ĐỨa nèo quen ... Nóa tƯỞng mỲnh lên ... O bàn cỜ
trời ơi!!! rất vui khi Đông Hà chúng ta có 1 quán cafe DJ...đánh nhạc trực tiếp nhé....hoành x tráng rồi đây nghe
>>> chờ mãi mới nghe câu bạn TC, nghe mát của ruột , hề hề .Okey . về bạn hú mi đi nhưng nhớ lên đèo bạn nhá
ca phe mùa hè ni lên Dạ thuỷ là sướng nhất,mát và vui nữa.Ngồi quán nào cũng hực hực chán lắm.Ddặc biệt là ngồi buổi tối, đẹp và lãng mạn nữa. mát nữa chứ. Mình có dẫn 1 người bạn về Đông Hà chơi, và dẫn bạn lên uống cafe Da Thuỷ, khen wa trời luôn.Ban í ra Hà Nội kể lại cho bạn bè nghe, ai ai cũng điện vào mình hỏi thăm,mình sung sướng và ngại nữa chứ. cám ơn Dạ Thuỷ nha!
sao xanh: nhạc hay thoáng, phục vụ nhiệt tình và cofee ngon (5k) apollo: âm thanh quá to,bạn nào yếu tim ko nên lên đó (sáng 12k-tối 20k), phong cảnh đẹp lên đó vào những ngày mưa thì quá tuyệt, nhìn đc tổng quát hết TP Đông Hà, nhạc Sống vào mỗi thứ 6 Tia-mo: lãn mạn dễ thương(tầng 2),thiết kế hiện đại ,nhạc theo yêu cầu, chủ quán xinh đẹp,nhân viên nhiệt tình thân thiện, ko biết thiết kế sao chớ mùa đông ấm áp mùa hè thoáng mát, là ok nhất (8k) nhà cổ: yên tĩnh, có hồ cá, non bộ, mùi hương trầm, tuyệt nhất là đi vào buổi sáng, nhạc Trịnh êm ả, mùa hè mát, phong cảnh tuyệt (8k) Ken: đồ uống phong phú ( nhưng đắt), nhạc theo yêu cầu ,ồn ào vì bàn ghế sát nhau, nệm êm,thiết kế hiện đại (thích nhất bể cá) (9k) Win: thoáng mát mùa hè, nhưng điểm trừ là bàn ghế quá sát nhau, khói thuốc làm mình bị sặc, có phong cách riêng, phục vụ nhiệt tình, nhạc sống vào mỗi thứ 6 Tâm cofee: cofe ngon,chủ quán thân thiện nhiệt tình( anh Tâm), đồ uống hơi đắt. có CLB English của trường LQD+C3DH, CLB guitar. nhân viên thân thiện, vui tính( các anh chị ấy tuy khiếm thính nhưng rất dễ thương và hòa đồng) , đến uống cofe để ủng hộ cho anh tâm nhé! (nơi đầu tiên mình và 1st quen nhau, chắc ko bao giờ quên hì hì ) dạ thủy+ cung trầm+...: như mấy bạn giới thiệu trên rùi, mình ko cần nhắc lại nữa ..... ai yêu cofee, sống ko nổi nếu thiếu cofee thì pm mình ngay nha (01687 443 634)
Mềnh chỉ quen ngồi quán Tiếng Xưa, vừa phải cả về cảnh quan lẫn giá cả, còn Apollo, ..., sang không sang, cổ không cổ, DJ không ra DJ, nhàm lắm !