Hồi trước hay đến đó. Nói chung cả con phố này hầu hết là kinh doanh cafe. Thượng vàng hạ cám đều có hết. Sáng chủ nhật mà đi uống cafe ở Bắc hải thì nên đi sớm mới tìm được quán đẹp vì quá đông. Nhưng tui thì khoái mấy quán trong hẻm và vắng vẻ hơn.
Minh la mot thanh vien moi ne,dang hoc o SG, da vao day 3 nam, cafe thi k di nhieu nhung ma cung co quan ruot.Voi nhung nguoi khong thich nhung quan cafe hien dai,xo bo de noi chuyen to va ban chuyen lam an thi hay den quan cafe Duong Cam o duong Tang Bat Ho(gan duong Le Quang Dinh-Binh Thanh-minh se cho dia chi sau-chi nho duong thui quen beng cai dia chi rui).Theo minh quan nay khong dac biet boi cach trang tri la mat, day cach nghe thuat ma boi phong cach phuc vu va choi dan piano. :rolleyes: Nguoi choi dan day khong ai khac la chu quan.La mot nguoi goc Hue rat yeu thich nhac Trinh cong Son,Ngo Thuy Mien, Vu Thanh An... :rolleyes: Neu nhu co dip ban hay den va se duoc nghe chu quan dam dao ve am nhac.Qua loi cua chu' Kha'nh( chu quan) nhung bai hat cua Trinh Cong Son duong nhu hay hon va ta cam nhan duoc sau hon ve cai than cua nhac Trinh. Con tieng dan piano ha? khoi che di.Tui day di rat kha nhieu quan choi piano nhung khong co quan nao tieng dan lai tinh cam nhu the( mot nguoi khong hieu ve am nhac nhu tui con cam nhan duoc huong ho....). Di tu xa ban da nghe duoc tieng dan...Buoc vao quan ban se cam nhan duoc mot khong khi rat yen binh, mat me lam cho bat cu mot nguoi thich hoat na'o co nao cung phai ha "am luong" cua minh xuong ca,chi tho the voi nhau rat nho nhe thuiBan se thay thu gian cuc ki.... AI NOI SAI GON XO BO NAO NHIET, HAY DEN DAY DE THAY MOT SAI GON KHAC NHE!!!! :lol: lần sau bạn nhớ đánh có dấu cho dể đọc nhé
<div class='quotetop'>(optimistic_ftu @ May 29 2006, 08:57 PM) [snapback]14048[/snapback]</div> Nghe bạn giới thiệu thú vị và tò mò quá. Tui thích mấy quán có live music như thế, không gian càng yên tĩnh để chuyện trò thì càng tốt. Sài Gòn mà, kiếm được một chổ yen tĩnh để ngồi đâu phải dễ đâu Bạn cho tui địa chỉ của quán nhé. Hic, nếu hảo tâm hơn thì ...mời tui một bữa cafe tại quán đó cũng được. <div class='quotetop'>(rockaruouaem @ Apr 29 2006, 099 PM) [snapback]11328[/snapback]</div> Cũng đúng một phần nào đó, nhưng không phải tất cả các quán đẹp đều đắt tiền. Tui không thích đến mấy quán quá nổi tiếng vì thứ nhất quán sẽ đông, ồn ào và thứ hai là vì đắt tiền. Chọn mấy quán ở hẻm là tốt nhất. Trong túi có khoảng 50K là có thể tự tin rủ bạn đi được rồi
chiều nay mói ghé quán 343 ng~ trãi, keke, đảm bảo muốn ghé thêm lần sau vì mấy eng phục vụ cực galang và nói chuyện rất okey , ngồi tán phét từ 1h trưa đến 6h tối mà ..... ( kua dc mấy eng đóa )
mí anh muốn có một không gian yên tĩnh để trò chuyện hã đến địa chỉ 04/20 kha vạn cân hiệp bình chánh thủ đức đi bảo đảm có đủ mọi không khí cho những khách hàng dù khó tính nhất quản cáo dễ sợ chưa nè
<div class='quotetop'></div> --> Kết nhất là câu này của bạn. Hi vong khi nào có dịp vào SG sẽ được thấy một SG khác như bạn nói. Biết đâu biết đâu đây "đất lạ hóa quê hương" thì sao. Còn hiện tại trong suy nghĩ của mình, SG = náo nhiệt & ko yên bình :angry:
-To Blacksunao nay tui dang thi cu tum lum nen k co thoi gian di cafe ca fao j ca,de sau dot nay tui di rui tui xin cai card vi-di't cho ban nhe,chu ma ngoi 1 cho chi duong cho ban chua chac ban da tim ra dau,hem SG mu <_< -To Nabito: nếu sống ở SG lâu mà cứ thấy SG náo nhiệt và không bình yên hoài như ban vậy thi tui sẽ nhanh chong bị xì trét mất thui,bởi vậy mình phải tìm cách thoát ra chứ đúng không nào .Suy nghĩ của bạn là suy nghi chung của mọi người về SG,có người vào đây lại muốn về ngay nhưng cũng không ít người bằng mọi giá bon chen ở lại cho được.Với tui nhìn ở góc độ nào đó SG k đẹp(tui có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để kể ra cho mọi người nghe về điều này) nhưng đây là nơi thuận lợi và nhanh chóng nhất cho tui học tập và phát triển, bởi vậy SG cũng đẹp mừ.Có dịp bạn cứ vào đi, biết đâu "đất lạ lại hóa quê hương"
<div class='quotetop'>(Express @ May 30 2006, 06:56 PM) [snapback]14112[/snapback]</div> Ông đừng nói tui không rủ nhé. Hôm nào xách cái notebook của ông xuống Hồng Phát (Trần Não - quận 2) ngồi với tui, tiện thể nghía cái máy luôn <div class='quotetop'>(optimistic_ftu @ Jun 5 2006, 07:23 PM) [snapback]14552[/snapback]</div> Vậy thì còn j` vui hơn. Xin được card visit nhớ post lên đây cho bà con SG tham khảo luôn nghe bạn. Bạn đang học ngoại thương phải ko?
Có mấy bài viết rất hay và tinh tế về một vài quán cafe Sài Gòn ở đây http/my.opera.com/saigonzoom/blog/
các bạn khi vào quán nên nhìn hay hỏi nhân viên xem thử có tầng lầu không?đôi khi chỉ là một ô nhỏ.nhưng không khí thì tuyệt kiếm tờ báo lên đó đọc thì thoải mái tự do tuyệt vời he he
-To BS: Optimistic đã vào trang web ma BS gửi cho moi người và Optimistic rất bất ngờ về những chủ nhân của trang Web này,tất cả các bạn í đều là bạn cùng lớp với Optimistic hết, bất ngờ vì nhìn bề ngoài bọn nó như thế mà lại có những cảm nhận sâu sắc như thế.Tự nhiên thấy có cảm giác tự hào về mấy đứa bạn của mình ghê, thành viên nam duy nhất trong nhóm là lớp trưởng lớp Optimistic đấy, hà hà, kể ra đọc xong thấy SG cũng đẹp quá nhỉ :lol: (hì hì đúng ra optimistic nên gửi cái đó cho moi người xem mới đúng. B))
<div class='quotetop'>(optimistic_ftu @ Jun 10 2006, 06:42 PM) [snapback]14951[/snapback]</div> Không ngờ thế giới internet nhỏ bé đến thế. BS vào blog của các bạn này đã rất lâu vì thấy cách viết và cảm nhận rất tinh tế của các bạn ấy. Hic, cảm nhận là một chuyện, nhưng để viết lên và truyền được thông điệp đó cho mọi người thì không phải dễ.
Scor nghe nói cafe ở bắc hải vui lắm à? nhầm rồi, ko có gì vui đâu. chỉ bình thường thôi. nhưng giá đắt lắm, 1 ly đen 7 ngàn. khe khe. em út thì củng có nhưng chỉ đễ nhìn thôi " cấm sờ vào hiện vật" khe khe. nói chung ú cafe ở sg bây giờ đi đâu cũng như nhau thôi. nhưng nếu có thời gian đi ra thủ đức ở chổ làng đại học ú thì hay hơn. vì ở đó có nhiều quán đepk lắm, mag giá lại ko đến nổi nào. 5 ngàng ly phê đen. :cungly:
cafe ở tận quận gò vấp kia à. ac ac xa quá làm sao tới nổi. mà tui lại chưa có xê máy moiứ chết. nghe quảng cáo cũng muốn đị tới cho biết nhưng lại ko có xe, cũng chẳng biết đường. có ai tình nguyện đưa tui đi ko?
Cũng có một quán cafe gần sân bay TSN, quán này cũng tên là TSN luôn, nhưng quán này ma dẩn nữa kia vào thôi (2 người), nhưng với ĐK là chàng biết hát(khọng cần hay lắm đâu), đăng ký và hát tặng cho nàng một bài thì còn gì bằng(có DJ hẳn hoi mà)
Càfe hỏi Út nhỏ! út nhỏ biết quán đẹp lắm đó. Quán đó nằm ở trong hẻm nằm trên đường Nguyễn Cảnh Chân. gần cafe 343 Nguyễn Trải.Q1. Tên là Cafe Thềm Xưa Nếu bạn nào ở Tân Bình có thể đến quán cafe mà mình có thể cho là đẹp nhất Tân Bình. Quán cỏi Riêng. nằm ở đường nguyễn trọng tuyển, P4 tân bình gần ngã tư Phạm văn hai với nguyễn trọng tuyển