Cháo bột Hải Lăng cay bằng ớt trái chứ có cay bằng tiêu đâu mà nổi mụn bạn..^^! Ăn cay đẹp da ý. hí hí
Đâu phải ăn cay là nổi mụn đâu.....Nổi mụn là do nhiều vấn đề chứ đâu phải ai ăn cay là nổi mụn.Vả lại người QT mình ăn cay dữ lắm bạn
Bạn Kelly nguyễn thật quá đáng. đã ăn cắp bài viết của người khác rồi, vậy mà khi tôi comment lại xoá đi là sao. biết xấu hổ thì đừng đi ăn cắp hoặc hãy trích dẫn nguồn mà bạn copy chứ. Tạo sao lại vô văn hoá như vậy? Xin gửi lời nhắn đến tất cả những bạn đọc bài viết này. đây là bài viết của bạn tôi trên http://quycali.vnweblogs.com. các bjan có thể vào đó để xem, sẽ biết ngay bạn kellly là người ăn cắp bản quyền. http://quycali.vnweblogs.com/post/5493/253741
Cháo Bột Quảng Trị nói chung cho quê hương Quảng Trị và chắc ở mỗi nơi đều nấu ngon cả. Đều ở Quảng Trị miềng nơi mà Cháo Bột Quảng Trị được du khách đánh giá và biết đến nhiều nhất là ở Hải Lăng với cái tên Cháo Cá Quảng Trị và một cái tên rất mỹ miều Cháo Cá Vạt Giường, món này xuất xứ từ Chợ Diên Sanh (Kẻ Diên), chợ này chắc ai cũng biết hắn có từ cái đời mô xa xưa rồi và được nhắc đến trong bài ca dao MƯỜI QUẢ TRỨNG (hồi xưa học lớp 10). Cháo bột quê miềng có cái riêng và khác nhiều nơi. Món này làm đúng bài của hắn phải là Bột Gạo (chứ không phải bột mỳ, lọc). Cá Lóc đồng(cá nuôi nếu người sành ăn cảm thấy hơi bị hôi). Và khi ăn thì cho Ném, Ớt. Chà ăn thì ngậm mà nghe thôi . Cháo Bột Quảng Trị là đúng thiệt rất nổi tiếng, là món làm phê nhiều người. Miềng cũng rứa mỗi lần về tới Quảng Trị là chui vô quán làm vài tô rồi mới về nhà
Chao bot o Dong ha, Hai Lang, Quang tri..... o dau cung la chao bot dan 74 ca ma thoi ! Moi nguoi 1 khau vi, moi nguoi mot cach lua chon. Tom lai la chung ta nen tu hao vi Chao Bot 74 !
Ở SG thì ăn Bánh canh cá lóc ở đâu ngon và giống ngoài miềng nhất hả các bạn? Nhiều lúc muốn ăn lắm mà chẳng biết chỗ nào giống.