Điểm G theo như anh biết từ xưa nay đến giờ người ta vẫn thường gọi là trọng tâm của tam giác, tứ giác,...Chẳng lẽ trong y học và trên cơ thể con người vẫn có điểm này. Anh ko biết anh có không, nhưng có lẽ em có, hôm nào vợ vào cho anh nhìn, sờ, gõ vài cái có được ko? Tò mò quá. Sorry bác Rain
Cái này thuộc giới tính học Hoặc cái gì đó đại loại tương tự. Nó không phải chuyên ngành, nhưng ngày xưa bọn em có được học. Tuy hok phải bộ môn chính nhưng nó vào đầu là hok ra được như các loại kiến thức khác. Lạ thía nữa chứ? :-" Em có thể gửi cho anh ít tài liệu anh học trước cho đỡ bỡ ngỡ mà
CTMB = Có trời mới biết Vậy thì... anh cũng không biết "nó" nghĩ gì đâu em ạ. Em muốn "xin" thì xin anh, anh cho Chứ xin con bé sao nó cho em được. Hhhhhhhhaaaaaaa
Này bác "Rên" xem trong quản anh cưới nhìn bác phong độ rứa em vừa khen đẹp trai xong thì bác gửi luôn cái thứ 2, nhìn như tướng cướp (đừng tức nghe bác, nhưng em nói thật đó), bác trả lời cho mọi người được rõ cái xem nào, răng mà nhanh xuống cấp rứa bác, vợ bác làm chi ah? Tết ni đi off với anh em QTN được chứ ạ, nghe tiếng lâu rồi, cũng chat rồi, mà chưa gặp mặt lần mô.
Cái như tướng cướp là cái nào trời, anh có nhớ gửi cho em cái nào đâu? Hay là cái này ? Ai cũng nói anh mập lên, chính anh cũng thấy thế, sao em bảo là xuống cấp được nhỉ Tết thì đến 80% là anh có thể đi được. Nhưng nếu trời mưa thì nhác lắm
Mới sáng sớm mà các anh các chị nhà miềng đã tí ta tí tởn Ôi em xin cái 80 phần chăm của bác nhá . À ,mà em hỏi chút nữa bao giờ thì em mới đc bác Rên đi nhậu hè
CTMB hóa ra là có trời mới biết, vậy mà em cứ tưởng CTMB = Chỉ tối mới biết Lạy chúa tha tội cho con!
Câu này của mingchen thì \^o^/ vào trả nhời giúp bác Rain cái cho nó khách quan. Em mingchen ạ, bác Rain từ ngày cưới vợ xong chẳng những ko xuống cấp mà lại ngày càng đẹp zai béo tốt trắng trẻo phong độ hơn, đến chị Nghi của em đi gặp bác í về còn bắn ngay cái tin "hôm nay iem thấy bác thực sự rất đẹp zai , khác hẳn lúc trước iem gặp" cơ mà, hehe... Nếu bác í như hiện nay mà em vẫn bảo là "như tướng cướp" thì... Câu thứ 2: tết này mà bác í ko đi off (vợ ko cho đi) thì chị em ta cứ nghỉ chơi bác í là xong, em nhở!
Ý em í nói là '' danh nhân giả danh tướng cướp'' mờ chị N,í cơ mà em k biết bác í là danh nhân,trí thức,or tướng cướp nữa ,lại 1 đống thắc mắc đó chị
ùi! bác Rain nhà miềng mà chém thì có chém suốt đời bác ấy cũng okie lun! nội công cộng với thể lực cộng với tuổi tác thâm hậu! đủ đánh bật mọi thứ kể cả cái j đó mà mỏng manh dễ vỡ nhất! phải không bác Rain nhỉ kekeke
Bữa ni cái nick Bác Rain đỏ chói rồi, mọi người có thể vào chém chơi được rồi đó! Nhát đầu tiền đây: Lên chức rồi bác có dự định khao anh em cái chi không hè, không khao là không được à nghe!
Không em, tuổi tác thì ai cũng ngày một nhiều, chứ thể lực thì suy giảm nhanh, em cũng biết mà Dự định là nick đỏ sẽ giữ cỡ 1 tuần thôi, lên chức mà mấy ACE trong BQT chưa duyệt lên lương, khi có quyết định lên lương anh sẽ khao tưng bừng
Một câu hỏi cho anh Rain @ Trước khi lấy vợ Anh đã " Dụ" được bào nhiêu có gái. Và sau khi cưới vợ anh đã bị bao nhiêu cô gái phĩnh anh????????
- Với mọi người, thì anh không biết vì hồi nhỏ anh được nhiều người hun (mẹ anh kể thế) - Còn với một kiss kiểu trai gái đúng nghĩa, thì hình như cỡ năm 2000, ra trường, đi làm đâu khoảng 1 tháng, yêu phát đầu tiên. Cu em, trước lấy vợ anh nỏ dụ ai khi mô, thỉnh thoảng bị họ "dụ" một lần thôi Sau khi cưới vợ, cũng nỏ thấy chi, vì mỗi lần gặp ai, hỏi họ: ri là anh phỉnh em hay em phỉnh anh, thường họ bảo: "Nỏ ai phỉnh ai, toàn là hoàn cảnh đẩy lại với chắc"
Nghe bảo anh nổi tiếng đào hoa. Thế anh nghĩ thế nào về đào hoa và lãng tử. Anh nghĩ anh thuộc dạng nào? Đã bao giờ anh nghĩ là anh chỉ muốn yêu duy nhất một người nào đó trong đời chưa? Duy nhất nhé, chứ không phải là ai cũng yêu chân thành.
Đêm dài hay ngắn anh thấy nó không phụ thuộc vào trước hay sau cưới vợ, mà phụ thuộc theo mùa . Ông cha có câu: "Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng - Ngày tháng 10 chưa cười đã tối" đó em. 1. - Anh không dám nhận. - Theo thiển ý của anh: Đào hoa là được nhiều người để ý tới, nhiều người yêu chẳng hạn. Còn lãng tử thì phóng khoáng hơn, và từ 2 phía. Hơi giống với đa tình, tuy nhiên mức độ ít hơn. Không biết mọi người nghĩ sao. - Anh không nhận mình có diễm phúc thuộc dạng nào trong 2 dạng trên. 2. Không, vì nếu thế thì ích kỷ quá em ơi.
Em chưa có vợ, đêm nào cũng nằm thở dài trằn trọc ngủ không được eng nờ. Hy vọng lấy vợ chửa khỏi bệnh này. Lấy vợ ngủ ngon hơn phải không eng?