Úi chà, mọi người chém anh Rain iu tơi bời , miềng cũng tranh thủ tí, Anh ui, người ta bảo nửa đêm tắt điện nhà ngói cũng như nhà tranh, có đúng rứa ko anh?????? Bé chip nhà anh yêu quá. ( bé Chip nhá)
bé chip nhà anh Rên dể thương đáng yêu thật, nhìn giống cha kinh khủng (hình như bé nào tên chip cũng đáng yêu hết thì phải : ) Anh định khi nào cho ra đời 1 bé trai kháu khỉnh rứa? Nếu sinh bé trai anh có chịu làm thông gia với bé susu nhà anh Vượng ko rứa?
Chẳng biết em trằn trọc vì cái gì, anh thì không thấy nơi Anh toàn để đèn - Chưa dám nghĩ tới. - (như điều 1) tuy nhiên anh nghĩ chắc khó. Vì nếu sau này có sinh con trai, thì cũng thua bé Su của cu Vượng đến 10 năm, làm sao thông gia được, nhưng mờ nếu Vượng nó có thực sự muốn thông gia với anh, thì để anh đi tìm mấy cu trước về