Lễ Vu lan Ngày báo hiếu Vu Lan, nhớ ba quá... Lâu lắm không viết vào đây. Vậy mà cũng gần 2 năm rồi, con nhớ ba quá, người ta nói thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, mà chừng đó thời gian trôi qua con vẫn không hề nguôi ngoai, nghĩ đến ba, con vẫn cảm thấy chới với, vẫn hụt hẫng như khi cái nắm tay của ba lỏng dần lúc ba ra đi. Con lại nghẹn cả giọng mất rồi... Mỗi lần nghe bài Morningside, nghe thật lớn, là lại cảm thấy như ba đang ở bên cạnh. Mọi tình cảm tốt đẹp nhất, thân thương nhất, kính trọng nhất xin gửi ba, ba nhé [media]ftp/dzungscor@centu.netzungs@ftp.centu.net/Morningside.mp3[/media] Morningside The old man died And no one cried They simply turned away And when he died He left a table made of nails and pride And with his hands, He carved these words inside 'For my children' Morning light Morning bright I spent the night With dreams that make you weep Morning time Wash away the sadness From these eyes of mine For I recall the words an old man signed 'For my children' [Spoken:] And the legs were shaped with his hands And the top made of oaken wood And the children That sat around this great table Touched it with their laughter Ah, and that was good Morningside An old man died And no one cried He surely died alone And truth is sad For not a child would claim the gift he had The words he carved became his epitaph 'For my children' Tự nhiên thấy thẻ MEDIA không hoạt động được, đành phải post link direct vậy: http/www.kathyjp.com/pdaviet/dzungscor/Morningside.mp3 .
Lâu lắm rồi, cuộc sống cứ đều đều, chẳng nghĩ đến cái gì gọi là mới, là cũ... Bây giờ Bực mình, ngán ngẫm và chán nản. Nặng nề. Đến nhà mình mà còn không muốn bước về thì biết đi đâu giờ? Cái box Tâm sự, cảm xúc cb gì đó, nhiều lúc cũng hay. Ô hô, nhờ nó mà anh của các em hiểu thêm một vài điều, một vài người nhé.
Thế là kể từ ngày hôm nay, trong tâm trí người khác, ba dần bị quên lãng rồi, chỉ còn lại trong con thôi... Đêm qua khuya quá rồi mà vẫn không ngủ được, chẳng biết vì cái gì nữa, lang thang HHVN mới biết chú Hassler lên chức bố vợ tương lai của một thằng con rể nào đó. Mà éo biết thế nào, dạo này các Mod, rồi Smod của HH tranh nhau sinh con, lại toàn "mẹt"... như mình Vấn đề là có người thích con ... có trym, còn có người lại ko thích con... ko có trym Mà hình như là toàn thích con có trym thì phải :p Mình thì con đầu nên có con ko có trym cũng thích. Bé Chip mấy ngày này lại ho nhiều nữa Chat một lúc mới vỡ ra cái nguyên nhân khiến HHVN toàn sinh con gái:
Cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngày hôm đó Ta vui bao nhiêu.. ánh mắt còn long lanh Hôm nay, buồn bấy nhiêu... Ừ, anh gỡ rồi nhé, ....... anh hứa mà, đứa nào nói gì anh vả vào miệng nó, nên cứ yên tâm... Cũng chỉ đến thế mà thôi. Buồn kinh khủng.
Buồn Cháy cả lòng.. 2 người mình yêu quý đã xa.. 1 người đi tìm những điều mình không có. Người kia đi về cõi vĩnh hằng.. N ơi, anh mãi mãi mắc nợ em rồi, mãi không thể thực hiện được lời hứa với em rồi
Hề, anh khoái nhất là lúc... máy em hết tiền. Anh nhắn tin gì em cũng không rep được. Im lặng là đồng ý mà, haha
Em bé, sáng ni dậy muộn quá, hôm qua thức khuya đây mà. Ngày hôm qua là một ngày chán ngán, toàn chuyện gì gì đến với anh, vớ vẩn và tạp nham. Con người ta nhiều lúc cũng vui và khó hiểu: Khi có điều kiện thì chẳng thấy lo lắng, khi đáng ra phải an phận thì cứ bon chen. Thôi anh mần việc đã. Em bé ngoan nhé.
Cả ngày không online được, tối thì không có ai cả, hic. Nhắn tin thì không thấy trả lời, một lúc mới nghĩ ra lý do, hehe. (ngủ chưa không biết nữa, ghét quá đi mất )
Chuyển qua trả sau rồi mà cứ như trả trước, quên mất nạp tiền Một máy hết tiền, một sim kia thì thằng đầu đất cầm, hic. Nỏ phải nỏ muốn nhắn tin nhé, chỉ vì "lực bất tòng tâm" thôi Sr
Chán mớ đời. Mù mắt với photoshop từ tối đến giờ, lại thêm chuyện bực mình. Anh ghét nhất cái kiểu đó của các em, nói kiểu thế cũng có tăng được tý ty gì lên đâu, bày đặt phách lối, chẳng thấy ngượng miệng nhỉ Chuột, hic chừ Chuột đang mần chi hè, nói thiệt anh nỏ nghĩ ra được cái tên chi cho hay ho nối vô sau tên nớ cả, để nghĩ tiếp đã nhá Thôi, anh ngủ đã, buồn ngủ rồi.
Nói có mấy câu, hê hê, khoái nhất là được dọa bẻ răng em mấy lần, hề hề. Gọi xong cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, như là phần có ý nghĩa nhất trong ngày với mình vậy. Mệt rồi, đi ngủ thôi. Hic, uống hơi nhiều...
Gửi bài thơ! Nếu có thể xin hãy yêu lần nữa Thả tâm hồn còn trinh trắng vào mơ Thương thật thà, yêu say đắm ngu ngơ Em sẽ hiểu tình đẹp hơn lời hứa Nếu có thể xin chôn vùi quá khứ Quên lời thề câu hứa ngọt bờ môi Quên đi em, quên kẻ phụ em rồi Đừng mê muội mong kẻ tài .. .thiếu đức Nếu có thể, mời em vào khung cửa Thơ mộng của tình, ưu ái của yêu Có trời xanh, có hoa bướm thật nhiều Có say đắm, có ngất ngây, nồng thắm Rồi em thấy đời thật duyên dáng lắm Mưa thu sầu thôi ghé bờ mi cong Má sẽ hây hây, môi sẽ đỏ hồng Lòng sẽ ấm dù đêm đông trở gió
Ờ thì anh .. không đúng chổ, ờ thì anh... Nhưng mà với những gì anh nghe, anh thấy, anh... tưởng.. Anh cứ nghĩ đơn giản quá, mà quên mất rằng em còn có cuộc sống của em, cũng phải tính toán cho riêng em, em hì.
Chán thật! Mà ngồi tủn mủn đọc lại từ đầu topic, không biết mình đã viết lặp lại bao nhiêu cái từ "chán" nữa Chắc là đúng rồi. - 5 ngày nữa không lo xong -> Chết luôn. - 2 tháng nữa nỏ dám hỏi "..." -> Chết luôn. - ... - ... Đủ thứ đau đầu, hic Có cảm giác như cả tháng trời không gặp Chuột trên yahoo thì phải, mà hình như không chỉ là cảm giác.