Anh nghe tin này mà tim đập chân run......Có tin này thiệt hả em , sao anh không biết ta ! QTN mình chắc có 2 thanhtheqt hay sao rồi đó, không phải thằng này thì chắc thằng kia rôi! Chúc cho nó may mắn đi pà con.>
anh Thế nì...đầu e tối om chak đầu a cỡ tối thui...a e mình cùng ruột muh...mỗi lần đau bụng a thữ alo thử hỏi e koi lúc nớ e reng hi...::hahaha.. Nói rứa thui.....e trong sángggggggggg lémm e cũng rất chân thành chúc cho "nó"(tức là hok phãi thanhtheqt ni mừ là thanhtheqt khak đó) may mắn hi...
nói rứa chơ có mần thiệt không đó hè, để còn mà chuẩn bị tinh thần chơ. @vịt xinh: trong lúc pà kon ngồi ở nhà thờ đức bà, tui với u đi qua hồ con rùa ăn khô mực với chơi trò chụt chụt hèo
Mọi người chú ý nhé. Vụ này thực hiện đó, đừng có mà mơ hồ. Túi nớ miềng sẽ gọi thêm mấy bé xinh gái nữa tới tham gia, bởi rứa mấy eng cố gắng đi đông đủ cộng với đông đủ cả quà cáp nữa nghe. Nghe đâu, tối mai khu vực đó sẽ tắt điện, bởi rứa nên miềng đang tính đem nến tới đốt đây, mà tắt điện cả tiếng nữa đó, nên việc "an ninh" các bạn phải cẩn thận, nếu có chuyện chi nhớ hét thật to lên nhé
:>) Đừng có đem mấy em xinh đẹp ra đây mà dụ... Miềng bữa ni đi tu ăn chay niệm phật rùi... Cuộc đời "tu đạo" thật là sang!!! ~O
Tối nay ngồi cùng Mr Cương and Mod Hưng ... Thống nhất chắc chắn tối mai ( 28-3 ) đúng 20h mời tất cả các thành viên có mặt tại ngay tại nhà thờ Đức Bà, ai có bạn bè, anh em dẫn đi cùng cho vui, có đồ ăn gì mang theo luôn.... Chúc toàn thể các thành viên sức khỏe, an lành... Thay mặt Mod SG ! Trân trọng thông báo và thân mời......
Giờ trái đất đã đến. kuden xin tắt điện đầu tiền và dùng UPS để xì pam mọi người. ^^ kakakakakakakaka Nai xì wít ken tu ôn ọp du. Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice ^^. 7 days in wít.
Tui rất mong là một ngày nào đó ông không nói nhảm, không nghĩ linh tinh và không nhìn cộng với trêu chọc con gái. Tóm lại, tui mong ông có thể trở thành một người bình thường, ra dáng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, có khí khái và tố chất của những người con trai như hồi xưa trong phim kiếm hiệp ấy. Tóm lại nếu ông có thể lạnh lùng và vô tình, dửng dưng và bất cần thì tốt hơn. Còn tui thì không bao giờ có chuyện thích bất cứ cái gì liên quan đến ông cả, thế thôi.
nè, tiêu đề của chúng ta là "chiến dịch giờ trái đất" chứ ko phải là chiến tranh lạnh giữa 2 người. "dã hòa vi quý" ok? Nào còn bây giờ thì hãy chuẩn bị cho CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT nhé
đồng ý, 20h đi rùa ơi, chứ 19h30 sợ hơi sớm, vậy nhá. Cảm ơn rùa nhá. Mà sắp đến giờ thì ông thanhtheqt im hơi lặng tiếng vậy hèo.
Việt Nam mình thì hưởng ứng cái giờ ni quanh năm rồi... hum nay lạy trời đừng có cúp điện... mô phật...
Chiến dịch "giờ trái đất" đã thành công tốt đẹp. Với hơn 30 người tham gia. Giờ mệt quá, ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon nha.
trời, mới thấy đây mà về đến nhà post bài nhanh dữ rứa. Đúng là ko thể nào gọi là rùa dc. Phải là thỏ mới đúng. Buổi off rất tuyệt. Tiếc cho ai ko tham gia .........(chia buồn ) heheheheheh....
Tưởng sẽ cúp điện tối om... ai dè đèn đường sáng trưng... Chờ chực cả buổi... cuối cùng thất vọng tràn trề Chậc... được cái đông vui... nhìu em xinh tươi từ đủ "cái lộ mô" tới... hoa cả mắt... tiếp tục công việc...