Bức này nhìn đẹp thiệt. Con Mực chơi loanh quanh con trâu, chạy ngửi hết chỗ này rồi đến chổ khác trên bãi cỏ, thỉnh thoảng giang chân sau ra... xè xè. Hồi trước miềng cũng có thời chăn trâu cắt cỏ, hihi
vàng lão hạc xuất hiện tại cam lộ rồi kìa.tui thấy con này mà nhậu thì củng phải tốn mấy két rượu đó......
trời mới nói đến nhậu thịch cho hôm wa .hôm nay lai nghe thông tin chó là nguyên nhân của bệnh dịch tả mới chết chứ.thế này thì dân nhậu phải làm sao đây nhỉ.
babyboy rứa mà giỏi, biết gần nhà eng luôn . babyboy là cu Tài ở Vĩnh An, mrmai là cu Long (con thầy Huỳnh - thầy dạy anh) ở gần nhà anh luôn. hoang van tri chưa biết mặt, không biết có ở gần nhà thầy Thành, cô Hoa (tư sòng) không? Để hôm mô rãnh rổi lang thang kiếm vài cái nữa. Box CL hè ni gặp mặt tí chứ hi
@ anh tiến :HỌC SINHCẤP 2 CỦA THẦY THÀNH CÔ HOA ĐÓ.NHƯNG NHÀ TRÍ Ở GẦN CẦU TRÚC KHÊ ĐÓ.NƠI TRẠM THU PHÍ ĐI RA MỘT ĐOẠN LÀ GẶP.
cảm ơn chú Tiến nha!nửa năm"xa cách"tâm hồn và phong cách sống của chú vẫn như ngày nào.nhìn hình mà nhớ nhà,nhớ quãng trị nhớ cả cái dáng"múp máp,tròn trịa,ngắn ngắn"của chú nửa.
HA HA.chú nhắc chị mới biết là miềng" phạm tội".chú bé mrmai ở mô.khi mô làm cấy lễ tạ ơn mới được hè.