cho em hỏi tình yêu là gì

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi hoangtulia, 4/5/06.

  1. kehuydiet Guest

    Tình yêu như thể rút thăm,
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
    Tình yêu như thể di câu,
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
    Tình yêu như thể dây thun,
    Lúc co lúc giãn lúc gòn đứt ngay.
    Tình yêu như thể men say,
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
    Tình yêu như thể điểm mười,
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công,
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
    Tình yêu như thể bánh mì,
    "Tây" - "Ta" đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son,
    Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.
    Tình yêu như thể cái đuôi,
    Nó theo thi chảnh ko theo thì buồn
  2. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    hok pahir là spam mô đnag tranh luận rõ ràng .nếu spam thì dẹp rồ`i .Ngừi ta thường nói đó ai định nghĩa được tình yêu ....mỗi ngừi một ý ...roài coi có tổng hợp lại được hok >!
  3. kehuydiet Guest

    Tình đôi khi là muối
    Chắt lọc từ tháng năm
    Qua sông dài biển rộng
    Còn nguyên vị ngọt đắm

    Tình đôi khi là ngọc
    Sáng hơn cả trăng rằm
    Rồi bổng dưng chợt mất
    Hoá nghìn trùng xa xăm

    Tình đôi khi là đạn
    Bắn vở lòng giá băng
    Khiến trái tim câm điếc
    Biết cười và nói năng

    Tình đôi khi là tội
    Lạnh thầm trên gối chăn
    Không ai ngoài chiếc bóng
    Dổ dành ta ăn năn

    Tình đôi khi thoáng chốc
    Mà ngậm ngùi trăm năm
    Em đã từng đâu đó
    Anh mải còn long đông
  4. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    lại thơ à ?
    lúc nào cũng thơ ....nhán thế :d
    iu ai va ai iu....nhờ thơ nói hộ lòng mình !
  5. sakutara Guest

    <div class='quotetop'>(hoangtulia_tinhyeutuoihoctro @ May 4 2006, 08:00 PM) [snapback]11827[/snapback]</div>

    Nếu chúng ta biết chính xác đích thực tình yêu là gì, thì không còn gọi là ...tình yêu nữa!
  6. (^_^) có 1 cô bạn, trước lúc mới vào học tập tại Đà nẵng, mình cứ ngỡ mình đã yêu cô ấy. Lúc ra đi mình mang theo những thứ giúp mình nhớ tới cô ấy, thậm chí là cả món quà sinh nhật cô ấy tặng lúc mình mới 11 tuổi. Thế rồi thời gian trôi đi (Theo Xuân Bắc nói là:"như chó chạy ngoài đồng"), đùng 1 cái, hum qua gặp 1 cô bé đạp xe trên đường, pà con biết kô ??? hum qua miềng được 1 phen mất ngủ đấy ??? hình ảnh người iu cũ như tan biến vào hư kô ??? Tình yêu là cái gì mà khiến mình thay đổi nhanh đến vậy ??? Có ai trả lời được hãy trả lời dùm !!!
  7. kehuydiet Guest

    Phải chăng đó chỉ là sự mến mộ mà bạn dành cho người( mà bạn nói là người yêu củ ) mà thôi . Hoặc là do khoảng cách và thời gian đã làm hình ảnh người ấy trong tim bạn đã phai nhạt dần mà thôi . Còn người mà bạn nói mới gặp đã làm bạn mất ngủ cũng chỉ là sự mến mộ về một vẻ đẹp nào đó mà thôi ah !!! Mình chỉ có ý kiến vậy , có gì không đúng bỏ qua .
  8. Nóng Thành viên

    Tình yêu hình như luôn làm con người ta cảm thấy mệt mỏi,chán chường nhưng dù vẫn biết là như thế mà con người không thể nào sống mà không gắn liền với tình yêu.
  9. Kenshin.Nhật Thành viên

    Con người ta sinh ra, lớn lên và chết đi trong tình yêu. Nhưng có một điều thật lạ là ai cũng tìm kiếm nó..

    Liệu có người nào ko cần đến tình yêu?
  10. xyqt209_vdv Guest

    Hỏi hay đó
    Đấy là vòng tuần hoàn của tạo hóa rồi, muốn cưỡng cũng không cưỡng lại đươc đâu
    Bởi vậy ta cứ thoải mái mà tim kiếm cho riêng mình đi.Còn về sau như thế nào thì cứ theo quy luật của nó :qtol5: đi
  11. Kenshin.Nhật Thành viên

    Bây giờ tự nhiên tui thấy thích rất nhìu con, vậy tình yêu của tui là gì đây?
  12. xyqt209_vdv Guest

    Còn gì nữa
    Tình yêu không mục đích đó mà như có mục đích thì hẳn chẳng sáng sủa tí nào :qtol11: :qtol11:
  13. Kenshin.Nhật Thành viên

    Nói chơi vậy thôi chứ một khi đùa giỡn với tình yêu thì chỉ có chết
  14. Nóng Thành viên

    Tạo hóa tạo ra tinh yêu con người gìn giữ và phát triển nó,chẳng có ai không mang trong mình một tình yêu nào đó.
  15. Kenshin.Nhật Thành viên

    <div class='quotetop'>(mắt nai kiêu kì_91 @ May 19 2006, 08:52 AM) [snapback]13212[/snapback]</div>
    Có thể hơn nữa nghĩa là sao? đề nghị nói rõ

Chia sẻ trang này