Chuyện cười về các thành viên QTN [2012]

Discussion in 'Truyện cười' started by Lãng Tử, Dec 29, 2010.

  1. kuly__*__kuly Thành viên

    Haha....:)) :)) Truyện hay, lúc nào cho phải làm vài bài đã :)) =))
  2. kuly__*__kuly Thành viên

    Chuyện về Admin Lãng Tử và mem Hoàng Huy ;))
    *******
    Lãng Tử: mem Hoàng Huy bị ban nick 7 ngày vì lý do: văng tục chưỡi bậy trên SB
    Hoàng Huy: oan cho em quá, em có văng tục chưỡi bậy đâu :(
    Lãng Tử: thế bạn viết trên SB từ "***" nghĩa là gì ?
    Hoàng Huy: em có chưỡi tục đâu, đó là " đá con mèo " ;))
    Lãng Tử: vậy chuyển từ tội văng tục chưỡi bậy sang hành hạ động vậy, ban nick 1 tháng :))
    Hoàng Huy (lẩm bẩm): biết thế tao nói " đi con mẹc" cho nó lành
    Lãng Tử: tội khoe của hình như là ban nick 3 tháng thì phải...
    Hoàng Huy:....chạy mất dép :))
    Lãng Tử and Doanh Doanh like this.
  3. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Thành Lê trao đổi với Admin Mr Mai về công nghệ thông tin và di truyền
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mr Mai: Một nhân tế bào chứa 75MB thông tin di truyền. Một tinh trùng chứa một nữa số đó, nghĩa là 37.5MB...
    Thành Lê:###
    Mr Mai: Một ml tinh dịch trung bình chứa khoảng 100 triệu tinh trùng, bình thường quá trình xuất tinh kéo dài khoảng 5s và cho khoảng 2.5ml tinh dịch...
    Thành Lê: ..@@~(mắt chử A mồm chử O)
    Mr Mai: Điều đó có nghĩa là lưu lượng bằng: (37.5*100*2.5)/5 = 1.6875 TB/s đồng nghĩa với tế bào trứng của phụ nữ phải chống lại một cuộc tấn công DDoS
    Thành Lê: ..@@~
    Mr Mai: Nhưng diều đặc biệt là ở lưu lượng hơn 1.6 TB/s đó chỉ cho phép thông qua một gói dữ liệu duy nhất. Điều đó có nghĩa là tế bào trứng có một bức tường lửa tốt nhất hiện nay....
    Thành Lê: @@~ (hoa mắt chóng mặt và buồn ngủ)
    Mr Mai: Tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm đáng sợ... đó là chỉ với một gói dữ liệu duy nhất mà nó cho phép thông qua đó thì cả hệ thống sẽ bị treo luôn trong vòng hơn chín tháng!!!
    Thành Lê: (giật mình) Treo luôn chín tháng thì còn làm ăn cái quái nào được nữa @@~
  4. nhim_(*-*) Guest

    Á men......tội lỗi Eng Minh ni a
  5. nhim_(*-*) Guest

    Mr.Minh hỏi Guest cậu làm gì đó
    Guest:Tôi đang viết tiểu thuyết.
    Mr.Minh:Cậu điên à? cậu không thể đủ tiền mua mấy quyển tiểu thuyết trong hiệu sách hay sao thế
  6. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Tại một bênh viện tâm thần bác sĩ Hoàng Huy hỏi hai bệnh nhân bị tâm thần A NamK.R như sau:
    Hoàng Huy: Diễn vở kịch như sau: Một thằng mua thịt một thằng bán thịt, Ai tỉnh hơn tôi cho xuất viện. Thằng mập mua thịt, thằng gầy bán thịt. Diễn !!!
    K.R: Bán cho tao một lít thịt ngay thằng kia@@
    A Nam: Thằng này điên rồi bác sĩ ạ :))
    Hoàng Huy: (suy nghĩ: Cậu gầy có vẻ tỉnh táo hơn nhưng phải hỏi cho chắc ăn) Sao cậu lại bảo nó điên?
    A Nam: Tại nó đi mua thịt mà không mang theo chai :))
    Hoàng Huy: #@!
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Trong một chuyến xe từ Quảng Trị sang Thái Lan (Offline QTN ở nước ngoài) Kute.vip.pro vạch ti cho con bú,nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa. Bực mình, Kute.vip.pro liền mắng:
    - Bú đi nào, không mẹ cho chú kia (chỉ vào anh Kuly ngồi đối diện) bú bây giờ.... Bà mẹ mắng nhiều lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không chịu ngậm ti
    để bú. Đến lúc này, Kuly ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng:
    - Chị bảo cháu quyết định nhanh lên, tui chờ lâu quá, xe sắp tới Ubon rồi!
  8. A Nam Thành viên

    Hay quá Tuấn ơi. =))Đọc ri mà 2 nhân vật k ức chế mới lạ. :))
  9. Na Nguyen Thành viên

    Chao ôi,QTN ni răng nói hoang ghê ri,mà kutuan,trên xe dưới tàu là sao,phương tiện mới 2011 à...;))
    Doanh Doanh and Bất Giới like this.
  10. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Tại 1 bệnh viện tâm thần bác sĩ Mr Minh nghiên cứu 1 phương pháp điều trị mới một hôm Mr Minh gọi Lãng Tử, Guest, A Namkuly ra bể bơi
    không có nước. Nếu ai nào không xuống tức là đã hết bệnh tâm thần
    Các anh xuống đó bơi thử đi xem tinh thần có thoải mái hơn không? Mr Minh nói với 4 bệnh nhân:
    A Nam: thưa bác sĩ em sợ bể bơi này nước sâu quá
    Lãng Tử: liệu có lạnh không? thưa bác sĩ
    Kuly: Hồi trước đến giờ Na Nguyển toàn tắm cho em trong chậu chưa đi bể bơi lần nào
    Mr Minh: Thế giờ các anh có tắm không?
    Thế là 3 người nhảy xuống tắm bơi lội rất vui nhưng Guest vẩn ngồi lù lù trên bờ mà không chịu xuống, Mr Minh rất mừng nghĩ trong bụng chắc thằng này đã khỏi bệnh chỉ có thằng điên mới tắm trong cái bể bơi không có nước
    Mr Minh lại hỏi: Guest! tại sao không xuống tắm cùng mọi người
    Guest : Thưa bác sĩ em không biết bơi em sợ chết nước ạ
    MrMinh: #@@
  11. kute.vip.pro Thành viên

    Ức chế dệ :((
    Chú nớ mà nói rứa dễ bị ăn tát quá hây :))
  12. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Trong lớp học nọ nói về quá trình phát triển kĩ thuật. Giáo sư Guest nói:
    - Hiện nay nên công nghiệp thực phẩm phát triển rất mạnh.
    Nếu ngày xưa người ta phải mổ bò, làm sạnh rùi mới đưa vào để chế biến thì bây giờ các nhà máy chế biến thực phẩm đã hoàn toàn khép kín.
    Đầu bên này ta đưa một con bò sống thì ở đầu bên kia chui ra đã là một cái xúc xích rồi.

    Nghe thấy thế một cậu sinh viên đứng dậy hỏi:
    - Thưa giáo sư, vậy đã có loại máy móc nào tân tiến đến mức mà đầu này là một cái xúc xích còn đầu kia ra một con bò chưa ạ?

    Giáo sư Guest quay lại hỏi:
    - Cậu tên là Ken phải hok?
    Cậu Ken thân mến, trước khi cậu sinh ra thì bố cậu đã cho một cái xúc xích vào một cái máy như thế. Và cái máy đó đã sản xuất ra một con bò thật sự đấy thưa cậu!


    Cái ni xipam lại=))=)), ku Ken đúng là số khổ;))
    PhanDanhheocon and Devil like this.
  13. Devil Thành viên

    Quỷ xứ .
  14. Devil Thành viên

    Nỏ hiểu nơi :| .
  15. fat_Dragon Quản lý box

    Chuyện chi mà chả thấy buồn cười tý nào hết :(
  16. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    UBon - Thái Lan 26/8/2011

    A Nam : Mày kiếm đâu ra cái xe đạp này vậy
    Kuly : Hôm qua, trên đường đi học về, tao đang đi trên đường bỗng Na Nguyễn phóng xe đến chỗ tao,quăng xe xuống, cởi hết quần áo ra, nằm xuống bãi cỏ và nói: "em cho anh tất cả những gì anh muốn", "thế là tao lấy ngay cái xe đạp".
    A Nam: gật gù:" Ừ mày chọn thế là khôn đấy, dù sao thì mày cũng không mặc vừa quần áo của nó". =))
  17. kute.vip.pro Thành viên

    HHuy bữa ni có vẻ yêu đời quá =))
    Nói rứa là chửo cả 3 luôn, =)) ác dệ
    fat_Dragon and Doanh Doanh like this.
  18. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Rôm không nói người khác cũng biết Xíu cn kìa. Kaka

    Đánh đề.
    LangTu và A Nam đang đi ngoài đường. 2 người cười nói rất vui vẻ bổng rầm....LT nhìn lui thấy 2 cô gái bị té xe.
    LT: tynam phanh gấp
    tynam: kẹt..........đã phân(Mà hắn nhảy xuống hồi nào rồi đâu có sau xe đâu nhĩ)
    LT: 2 em có làm sao không
    tynam: Thằng này lại dại gái rồi. Thấy gái ngã phi xuống xe chạy đến liền à. Ủa mà sao 2 con kia xấu hoắc à.
    1 lát sau LT quay lại, tynam liền hỏi: Mày bị hớ hàng rồi phải không, đỡ xe xong nhìn người hoảng luôn à.=))
    LT: đâu có tau đở xe để xem cái biển số ấy mà
    tynam: Xem biển số làm gì
    LT: mày có tóc mà không có óc gì cả, đánh đề chứ làm gì.
    tynam: (Xỉu)...........!!!!!
  19. dolaao1 Thành viên

    Thật là nực cười up cho mấy bạn:))
  20. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ken và Bin đang nắm tay nhau dạo trên đường Lê Duẩn, bỗng thấy Guest và A Nam đánh lộn, ko hiểu vì lý do gì mà A Nam thì kiếm nhật, còn Guest thì cầm mã tấu phang qua phang về máu me tùm lum.
    Ken và Bin đứng xem 1 lúc thì Bin đột ngột nói:
    -"Ken a, tau với mi ko thể cứ đứng nhìn thế này mãi được!"
    Ken mắt long lanh, nói với giọng ngưỡng mộ:
    -"Theo Bin thì mình phải làm gì bây giờ?"

    Bin:
    -"Tau nghĩ là phải ngồi xuống mà nhìn chơ đứng ri hoài mỏi cẳng qúa!"
    ....
    Devil, kute.vip.pro and Doanh Doanh like this.

Share This Page