Một hôm HoàngHuy đang ngồi uống cafe thì thấy hoanghon đi qua. Thấy gái đẹp, HoàngHuy xuýt xoa thành tiếng HoàngHuy: Em nào mà xinh thế, dễ thương thế > hoanghon vẫn im lặng bước tiếp, Hoàng Huy bực tức nói với theo. HoàngHuy: Bày đặt giả bộ chứ trong bụng đang mừng lắm nè hoanghon: Sao anh biết trong bụng tôi đang mừng HoàngHuy: Sao lại không, anh đi guốc trong bụng em đấy Không đợi HoàngHuy nói tiếp, hoanghon liền đáp trả: hoanghon: Ơ anh hay vậy à? Thế ... sau đó anh ra bằng đường nào ??? HoangHuy: đập đầu vào cột điện tự sát [-o<
:::::::::Hoang Hon gọi điện thoại cho Nabito : - anh yêu ơi !! anh đi vệ sinh chưa , ăn cơm chưa ?? Nabito: - Anh mới đi vệ sinh xong nè ........ăn luôn rồi , ngon lắm !!!@@
Trong gia đình 4 người gồm: bố(VNZET), mẹ (Mèo lười), còn trai lớn(Doanh Doanh), con trai út(nobita) Vì nhà nghèo nên phòng ngủ của bố mẹ và 2 đứa con chỉ được ngăn bằng 1 cái vách thông nhau bằng 1 cửa sổ(ko có cửa). Một ngày nọ bố và mẹ chờ 2 con ngủ say rồi ABC..ABC....Trong lúc đang abc thì VNZET phát hiện nobita đang ngồi nhìn. Vừa ngượng vừa tức VNZET liền mang áo quần và tiến lại gần đánh cho nobita 1 cái rõ đau và bảo"mày còn nhỏ mà hư quá", Doanh Doanh đang nằm bỏng phán 1 câu: "Bố đánh nữa đi cho nó chừa, con đã bảo nằm xem cũng được thế mà nó....". VNZET & Mèo Lười......
Đôi uyên ương mới cưới Thành Lê Hoàng Hôn đến nghỉ trăng mật trong một trang trại ở một vùng quê. Ông chủ trang trại Guest khá tốt bụng, tạo điều kiện tối đa cho đôi bạn trẻ tận hưởng hạnh phúc. Đến mỗi bữa ăn ông Guest đều ra trước sân gọi với lên căn gác nơi hai người đang trọ nhắc họ xuống dùng bữa. Thành Lê thường thò đầu ra và trả lời không cần ăn sáng. Đến trưa sau Guest gọi, Thành Lê ở trần thò đầu ra cửa sổ trả lời : - Chúng cháu không cần ăn đâu, chỉ sống bằng quả của tình yêu thôi! Ông Guest càu nhàu: -Không ăn cũng không sao, nhưng ăn quả tình yêu thì nhớ đừng có lột vỏ ném xuống sân nhá. Sáng đến giờ đã mấy con vịt của tôi mắc ngẹn vỏ quả tình yêu của anh rồi đấyyyyy P/s : Các bạn nhớ ăn quả tình yêu thì đừng lột vỏ vứt linh tinh nhé
K4t3ken than thở với người yêu là Xíu Kute Vip Pro vì không biết tặng quà sinh nhật gì cho anh bạn thân là Smod Lốp 'đại gia'... Ken nói với người yêu: - Xíu à, sắp tới là sinh nhật bạn thân nhất của anh, anh chẳng biết tặng quà sinh nhật gì nữa? - Sao thế anh? - Bởi nó quá đầy đủ rồi, giám đốc một salon kiểm định oto đang ăn nên làm ra, diễn viên nổi tiếng, đẹp trai, có du thuyền và cả mấy chiếc xe thể thao xịn... Xíu kute vip pro thỏ thẻ: - Hay anh tặng... số điện thoại của em cho anh ấy đi. Ken: -@@
Lãng Tử và Loppro_106 ngủ chung giường. Loppro gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, Lãng Tử hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Tao nằm mơ thấy ác mộng - Mày mơ thấy gì? - Tao nằm mơ thấy tao đang rơi xuống vực thẳm - Thế mày có chết không? - Không, may mắn sao tao nắm được cái rễ cây - Thế giờ mày tỉnh chưa? - Tỉnh rồi. - Vậy mày buông cái rễ cây ra, đau quá !!! Lãng Tử lầm bầm "Đang mơ tắm biển với các chân dài thì bị cá cắn rễ cây. Té ra là nó cũng mơ"
Bóng banh! Chuyện kể rằng: Có anh chàng VNZET nọ ở quận 10, Sài Gòn cực mê đá banh và mê chó. Mê đến độ anh ta đặt tên cho con chó là “Banh” và đêm đêm “Banh” được quyền ngủ với cậu chủ. Con “Banh” cũng rất tình cảm và biết ơn cậu chủ nên mỗi lần trước khi đi ngủ nó lại thò… chân, thè lưỡi liếm lưng cậu chủ, còn cậu chủ gọi nó là em thân mật lắm. Tình cờ cậu chủ cưới vợ - Dungsmile - đúng ngày 14-6, lúc 23h có trận Italia – Croatia, cậu chủ VNZET nằm trên giường mà cứ ngoái cổ xem, quên khuấy cô vợ Dungsmile đang khát khao dâng hiến trong đêm tân hôn. Chờ mãi không thấy chồng xoay lại, cô vợ Dungsmile bèn lấy tay khều lưng chồng. Anh chồng quên phắt mất cô vợ, cứ ngỡ con Banh như mọi ngày, chàng không thèm quay lại, nhắc con chó yêu: “Banh ra đi em!”. Nhưng tí chút lại thấy hành động kia tái diễn. Đến lần thứ 5 thì chàng bực mình quát to: “Banh ra đi em!” Thật bất ngờ cô vợ Dungsmile nằm sau sẵng giọng: “Banh đến thế này chứ còn đòi banh thế nào nữa”!!!
[you] nói với Chiếc Nhẫn Cỏ: Ở đâu có "siêu nhân Gao" ở đó có Công Lý. Công Lý nói: [you] chú lại chém rồi. Anh ở Việt Nam mà .
Trong chương trình hỏi xoáy đáp xoay là MC Hoàng Huy cũng vị đại sư đáng kính Bất Giới: 1 bạn ở địa chỉ mail là: nuhoang_bikini_2012 có hỏi 1 em mang váy + 1 em mang váy + 1 em mang váy = bao nhiêu em mang váy Bất Giới: Quá dể, Ba em mang váy Vâng có lẻ như đã biết câu trả lời của đại sư nên bạn đã hỏi câu thứ 2 luôn Xin hỏi ba của Đại sư mang váy lâu chưa ạ Bất Giới: Ôi đệt....nhở mồm mịa rầu
Sắp xếp [you] nói với con trai: "tau muốn mi lấy đứa mà tau đạ lựa". Con: "Nhưng con sẽ tự chọn người ấy!!". [you]: "Đừng có lì, đứa nớ là con cấy của Bill Gate!!!" Con: "Rứa thì đồng ý!". Tiếp đó [you] đến tìm Bill Gate: "Tui muốn ông chọn con trai tui mần con rể !!". Bill Gate nói: "Nhưng con tui còn quá dỏ để kết hun ". [you]: "Nhưng con tui là phó giám đốc Ngân Hàng Thế Giới !!". Bill Gate: "Rứa thì OK ngay". Tiếp đó nữa, [you] đến tìm giám đốc ngân hàng thế giới, giới thiệu con của [you] làm phó giám đốc!! Giám đốc: "Nhưng tui đã có quá nhiều phó giám đốc rồi". [you]: "Nhưng con tui là con rể Bill Gate đó" Giám đốc: "Rứa thì OK!"
Lãng Tử dẫn Dieu Thuy đi ăn bún bò Huế, vô tình thấy trong tô bún có 01 cọng lông, Lãng Tử yêu cầu chủ quán phải đền cho mình. Lúc này Dieu Thuymới lên tiếng : – Anh cứ vẽ vời, hồi nãy thì nguyên cả một đám mà anh có nói tiếng nào đâu, ở đây chỉ có 01 cọng thôi mà cũng kiếm chuyện. Lãng Tử trả lời: – Cái nào ra cái đó ah, bún là bún, lông là lông. Em cứ tưởng tượng xem trong đám lông có cọng bún xem, đố thằng nào dám…. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ may mắn
KEN nói với cô bồ là XÍU KU TE: - Bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé. - Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ là THANH HÀ: Anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh. - Một hôm, XÍU cảm thấy nghi ngờ rằng KEN là một người đã có vợ. XÍU nói: Em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi. - Mặc cho KEN năn nỉ hết lời, XÍU vẫn không đồng ý, cuối cùng KEN phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình. - Thế rồi tối đó, khi trở về nhà KEN cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người vợ chung thủy của mình và sợ sẽ phải thú nhận sự thật. KEN nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. THANH HÀ liền quay sang ôm mặt anh ta và thì thầm nói: Anh yêu, hôm nay không được đâu, gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy!!