Con gái đã lỡ, có nên được hiểu?

Discussion in 'Điều khó nói...' started by Rain, Mar 24, 2006.

  1. suka Guest

    Hoan hô thắng , ông nỳ đúng ý suka quá hà , biết đến bao giờ con trai nhìn về quá khứ của mình rồi ngồi khóc thầm ...nhưng mà nói thế cũng ko phải là khuyến khích nam nử bình đẳng mà để cho mọi nguời cần đó cái nhìn thông cảm hơn
  2. đúng là nam nữ bình đẳng nhưng cuộc sống này thì không phải thế ! có người thì rộng lượng thứ tha ! còn có người thì không ! đâu phải ai cũng giống ai đâu !
  3. anh26 Guest

    nói chung người con trai có tha thứ hay không thì phải hỏi người con trai đó!mối tình đầu nói đúng đó!không có ai giống ai cả
    như những vấn đề đưa ra bình luận ở đây một người có một cách giải quyết riếng
  4. Nếu thật lòng iu nhau người ta ko suy tính và nghĩ đến mấy chuyện cũ đâu.Quá khứ T ko tốt đẹp cho mấy,những kí ức củ luôn dằn vặt bản thân nhưng ko phải T trao nhầm nguời mà là.... con nít ngu ngơ bị lợi dụng ko dám nói gì, lớn lên T cảm nhận đuợc tất cả, e dè với tụi boy... và bây giờ T đã tìm thấy ty của mình bên người đó.CHỉ cần nhìn wa nguời đo cũng bít còn hay ko nên ko cần giấu diếm hay suy nghĩ, vả lại suy nghỉ của .... thường thoáng hơn b.
  5. truc phuong Guest

    đúng là" đời tôi là của tôi " tâm lí thiệt !
  6. xucapochino1 Guest

    Ở mình cứ hay quan điểm này nọ, thế con trai lỡ thì sao? Chỉ có là một bên biết rõ một bên khô thôi mà. Con trai có phải ai cũng 100% đâu, đừng tỏ ra khắt khe giả tạo thế chứ.
  7. anh26 Guest

    <div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Jun 2 2006, 05:43 PM) [snapback]14389[/snapback]</div>
    đúng ý em đó! ;) hoan hô nào bà con!con gái con trai như nhau!không đem vấn đề của riêng ai ra cả
  8. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Người Anh có câu: "Love me, love my dog", còn ông gì gì tác giả bải Biển khát có câu: "Còn tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua". Trong lúc bạn đang đau khổ sau khi biết người yêu mình không còn perfect, thì tớ tin rằng cô ấy còn đau khổ, dàn vặt hơn bạn rất nhiều lần. Nếu bạn yêu, bạn sẽ không thể để người yêu của mình đau khổ. Nếu bạn độ lượng và thông cảm với lầm lỡ của người yêu mình , giá trị của bạn đối với cô ấy sẽ được nâng lên đấy.
  9. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(blacksun @ Jun 6 2006, 08:14 AM) [snapback]14596[/snapback]</div>
    Chà, bữa nay thấy BS viết bài ở những box này, đủ biết cu cậu đang rảnh rỗi như thế nào :)

    Đúng đó BS, nếu được như vậy thì quả là rất tốt, có điều, cái phần ích kỷ và phần biết cảm thông trong mỗi một người không giống nhau đâu. Nói thì dễ, nhưng thực sự làm được, là rất khó! Mình đã thấy rất nhiều trường hợp rồi, lời nói và việc làm không giống nhau, khi đã là chuyện của mình rồi mình mới thấy khó...
  10. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Đúng thế anh Dzung ạ, thật là khó để quên đi tất cả cái quá khứ ấy của người yêu. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được, miễn sao tình yêu đủ lớn để lòng độ lượng thắng nổi tính ích kỷ trong đàn ông chúng ta.
    Cũng không nên "lờ đi" cái chuyện đã "lỡ" như vậy, vì nếu ta lờ nó đi thì đến một ngày nào đó, có thể là sau khi đã lập gia đình, nỗi ám ảnh đó sẽ trổi dậy và sẽ làm cho gia đình chao đảo. Có khi sau này "cơm không lành, canh không ngọt", thằng đàn ông kia mới lôi cái quá khứ đó ra để tự vệ, chẳng hạn như "cô thì hay ho gì..." "cô thế này, cô thế kia", "đáng nhẽ ra tôi không nên...." . Lúc đó tan vỡ gia đình là chuyện có thể xảy ra dễ dàng. BS nghĩ lỡ đã có chuyện như vậy rồi thì 2 người phải thẳng thắn trao đổi với nhau trước, nếu một trong hai bên không thể chấp nhận cái chuyện đó thì tốt nhất là nên stop, đừng nên đi xa hơn.
  11. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    không phải là quên đi, không ai có thể quên đi nếu đã biết chuyện
    Chỉ là chúng ta đối mặt với nó như thế nào thôi
    Theo Ex "thân xác + ngoại hình + Tình cảm + Tâm hồn + Hành động" đó là một người con gái mà mình yêu và yên mình nếu có. mình đánh giá cao những gì mà mình tô đậm nếu không có những điều đó chắc gì mình đã yêu cô ấy.
  12. là những gì rút ra từ kinh nghiệm bản thân thôi.
    ( T đnag come out với gia đình)
  13. virtuous Guest

    sao lại biết người yêu của bạn đã lở nếu như bạn chưa...
  14. hừm hừm, thực ra thì chỉ cần nhìn cũng bít người ta còn hay ko. Đâu cần qh thì mới bít đâu.
  15. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(kanne_cheung @ Jun 17 2006, 12:00 PM) [snapback]15415[/snapback]</div>
    Híc, nhìn... kí rì mà biết hay vậy bạn?

    Có điều, mình đang bàn về chuyện khi biết được người con gái đã lỡ, mình sẽ xử sự như thế nào? Còn "biết" thì có thể là người đó tự nói, cũng có thể khi đã là vợ chồng, người ta sẽ biết thôi.

    Cuộc đời thì muôn vàn muôn vẻ không ai giống ai, không chuyện gì giông chuyện gì, đó mới là cuộc sống.
    Cuộc sống không bao giờ như ta mong ước, phải biết đối mặt với sự thật, quan trọng là phải biết mình cần cái gì: tình yêu, cô ấy, hay trinh tiết của cô ấy, mọi lỗi lầm trong quá khứ đều có thể tha thứ, quan trọng là người cần tha thứ có xứng đáng để tha thứ hay không, có thật sự quan trọng đối với bạn hay không, có là một nửa của ban hay không, có là niềm vui, có là hạnh phúc của bạn hay không? Tất cả những câu hỏi phải được giải đáp nếu không sau này ban phải đối mặt với nhưng vấn đề đặc biệt là khi bạn gần gũi người đó.

    Một điều trớ trêu thế này: đa số đàn ông đều đòi hỏi chuyện quan hệ khi yêu, nhưng khi phải đối mặt với những chuyện như nêu trên thì lại rất ích kỷ.
    Biết yêu thì phải biết tha thứ, phải biết bao dung, phải biết chấp nhận quá khứ của người khác, phải biết yêu cả những điểm xấu, những điểm không hoàn hảo của người đó nữa, còn nếu bạn không làm được như vậy thì tốt nhất hãy dừng lại.
    Hãy để những lỗi lầm chỉ là quá khứ!
  16. virtuous Guest

    <div class='quotetop'>(kanne_cheung @ Jun 17 2006, 12:00 PM) [snapback]15415[/snapback]</div>
    u đi làm thầy bói được đó.
    nếu có mở thì nói trước tui tới mở hàng đầu cho.
  17. Thiên Nhai Guest

    Hỏi thế gian tình ái là chi ?
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết !

    Thiên Nhai là con gái , Thiên Nhai không muốn phán xét những con ngườ ấy . Dẫu sao họ cũng là một nạn nhân của cuộc đời này mà kinh nghiệm sống sự khôn ngoan trong tình yêu cũng như dục vọng , cả trong những trò lừa ngoạn mục của đám 35 . Họ đáng thương hơn là đáng trách . Họ cần được che chở bao dung và dạy bảo hơn là sự xa lánh , đối xử tàn độc của mọi người xung quanh ! Biết đâu lại có một kết quả thương tâm không đáng có ! Thiên Nhai không bênh vực họ vì Thiên Nhai cũng không đồng tình với chuyện đó . Nhưng Thiên Nhai không ghét họ . Xét ra con trai mới cần lên án hơn là những kẻ lên án .

    Thiên Nhai có một người bạn . Cô ấy đã có thai với một người sở khanh . A. H yêu cô ấy . và cô ấy cũng yêu và cần a. H nhưng cô ấy không thể . Cô ấy không muốn lừa dối người mà cô trọng . Nhưng a H đã tha thứ và bỏ qua tất cả để nắm tay cô ấy trong lúc cô ấy cần một chỗ dựa nhất . Năm nay bé đã được 2 tuổi . Vậy mà cái thằng sở khanh kia lại đến để đòi con , đến để phá tan hạnh phúc mong manh của bạn Thiên Nhai . Và a H đã bảo rằng : có gì để chứng mình đứa bé là con của anh ? Luật pháp không ! Vợ tôi cũng không ! Con tôi càng không ! Tình yêu và lòng người lại càng không !

    Tôi không ca ngợi anh ấy . Bởi anh ấy có những nỗi buồn riêng . Nhưng anh đã bảo rằng làm cho người mình yêu hạnh phúc . Nhìn thấy nụ cười thơ ngây của bé là anh quên hết tất cả , em ạ ! Mình biết anh là một người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho bất kì người con gái nào anh yêu !

    Con người là một tổ hợp ích kỉ ! sao ta lại chỉ nghĩ đển bản thân mình, có khi nào thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm nhận những nỗi đau , những sự day dứt và khổ tâm trong lòng họ ? Sao cứ bắt người ta phải hoàn thiện hoàn mỹ ? Có ai biết rằng một trái tim đẹp là một trái tim nhiều vết thương nhất hay chưa ? Tất cả chúng ta đều là những thiên thần một bên cánh mà thôi ! Không ai hoàn hảo và chúng ta chỉ có thể bay lên khi ôm lấy nhau !

    -----------------
    Phải chăng là tình yêu (*)

    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

    Thế nhưng…

    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.

    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
    Đó mới là YÊU.

    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
    Đó mới là YÊU.

    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
    Đó mới là YÊU.

    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
    Đó mới là YÊU.

    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có - thì đó là YÊU.

    (*) Từ blog của Nguyễn Minh Nhật
  18. Le Parrain Guest

    Đối với con trai á đông, chuyện đó đối với họ là khá quan trọng. Bạn cứ thử nghĩ xem, khi ân ái với nhau, họ nhìn thấy người yêu mình, họ nghĩ đến lúc đó người yêu họ bên người kia thế nào??? điều đó khiến họ đau lòng lắm. ~> Thực tế.

    Tuy nhiên, quan trọng là người con gái nhở có chuyện đó xảy ra rồi. Người con gái đó như thế nào trong quan hệ ứng xử, và cách đến với tình yêu mới.

    ~> Tình yêu thực sự thì bất cứ chuyện gì củng bỏ qua được.

Share This Page