em mượn chim mà làm j?đừng nói la mượn chim để đem đi thẩm mỹ nhé,hay la mượn chim để chơi cho bằng bạn bằng bè
em đã mượn chim dư tiêu chuẩn rùi cần chi phải đi thẩm mỹ nữa hả anh? hơ hơ, tiêu chí của cuộc thi vẫn giành ưu đãi cho mấy chị em có thể mượn chim của mấy eng mà...cốt yếu là tinh thần tham gia thui anh...mà em thì mấy cuộc thi ni khoái lắm, nghe chim hót...sảng khoái...hihi
CHIM ƠI CHIM.....Hót đi chim , hót đi chim hót cho mặt trời hồng quê ta....kiểu này anh em phải đem chim đi duỗi cho mượt mớ được...
Vạn vật sống đều do tay Chúa, Ngài cấp thực phẩm đúng nhu cầu; Chúa phân phối, chúng liền ăn uống Đến no nê thực phẩm Ngài ban. Chúa ngoảnh mặt, chúng đều sợ hãi, Chúa vừa rút hơi thở, chúng lăn ra chết , Và trở về bụi đất là cội nguồn. Khi Chúa truyền sinh khí, chúng sống động, Chúa đem lại nguồn sống mới cho muôn loài. Vinh quang Chúa sáng rực đời đời! Cầu chúc Ngài vui thỏa nơi công trình vĩ đại. Chúa nhìn địa cầu, đất liền rung chuyển, Ngài sờ núi, núi liền bốc cháy. Hễ con sống bao lâu, con sẽ ca ngợi Chúa bấy lâu; Hễ con còn sống chừng nào, Con sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời con chừng nấy. Con nguyện suy tư cho đẹp lòng Chúa, Hẳn con sẽ hân hoan trong Ngài. Ước gì bọn tội ác bị tiêu diệt. Và mặt đất vắng bóng kẻ gian tà! Hồn ta hỡi, hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu! Hãy hân hoan ca ngợi Ngài! (Thi Thiên 104:27-35)
Chắc học ngu lắm ..chưa biết ls con người sao.....ta quyết số ta.....ai theo chúa thì sống ...chết đc lên thiên đàng.....còn kô thì bị coi là quỷ..bị đày xuống địa ngục...chúa là kẻ ích kỹ....kô có lòng vị tha ..khoan dung..bị mù quáng hết rùi..
hic, cho em đính chính là tuta_114 anh ui...em đã mượn được của LT mô nà, mới hỏi mượn nhưng mà LT cẩn thận lém, cứ sợ hao hụt ko à....nên vẫn chưa có chim để dự thi nè. cuộc thi sắp đến ngày rùi....lo quá!!!!
ukie anh! làm BGK là thik nhất đó, ko chỉ được ngắm chim của mình mà còn được ngắm chim của các thí sinh khác...haha, đợt ni chắc em phải đi nới thêm độ giãn của mắt và tai lun để nhòm và nghe cho rõ mới được chứ normal như bây giờ chắc ko chịu nổi.....>>>
em chỉ cần đo thị lực lại thui.boi vi hội thi làn này chủ yếu ngắm chim và bình luận thui.còn hót thi chim nào hót cũng hay lắm
chưa bít được bé ơi...chộ mấy eng nhà miềng rứa, đừng nên chắc chắn điều chi? cứ cẩn thận còn hơn ko.
Cuộc thi chim đã kết thúc...Vui như hội...Chim so toe tua...Kết quả liên hệ doanlong...Sợ quá k dám nói to