(Diary hoanghon) Viết cho anh ở một nơi nào đó!!!!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi hoanghon, 16/7/11.

  1. hoanghon Thành viên tích cực

    Nhóc là hoa đã có chậu rùi, chị ko đụng vô đâu!!!!
  2. ngocquan Thành viên

    Chắc là bị bệnh rồi đó em à. ha ha. Có cần anh đây mua thuốc không, hay là anh dẫn đi khám bác sĩ nha.
    hoanghon thích bài này.
  3. hoanghon Thành viên tích cực

    Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng chị thấy ko sao em àh.
  4. kissofangel217 Thành viên

    Eo ơi đây đúng là 1 tràng tâm sự của 1 người con gái đang yêu :d:d
    hoanghon thích bài này.
  5. hoanghon Thành viên tích cực

    Chị vẫn chưa có người yêu đâu e àh!!
  6. nabito Thành viên

    Á à, hóa ra bé tình đơn phương hahahaaaaaaaaaaaaaaa =))
    hoanghon thích bài này.
  7. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Khung phải tình yêu đơn phương mà là tình yêu tưởng tượng đó. Mụ xì khói đang cố vẻ ra một mẫu người lý tưởng giống như Superman hay X-Men gì gì đó đấy mà :dance:
    hoanghon thích bài này.
  8. nhim_(*-*) Guest

    Hoanghon ơi ở đâu đó sẽ có người yêu chị thật nhiều....đừng buồn khi tình chưa đến......happy nha bà chị
  9. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Em thấy Thành Lê thanks không biết phải A ấy không ta.=))
    hoanghon thích bài này.
  10. hoanghon Thành viên tích cực

    Thanks bé! Chỉ có bé là hiểu chị thôi àh.
    P/S: Topic tâm sự của người ta mà mấy chú cứ nhảy vô nói gì đâu ko àh. Cấm spam dưới mọi hình thức nghe!!
  11. nabito Thành viên

    Vãi chưởng, mình gọi chị Thu bằng tên nựng là "pé" được Thành Lê khen mình 9x :-&, sướng rơn người :))

    @hoanghon: Đi hát karaoke đi, em tập cho bài Tình Đơn Phương =))
  12. hoanghon Thành viên tích cực

    Anh àh, e mệt mõi lắm rồi, toàn thân ê ẩm như có ai vừa đánh cho một trận vậy nhưng e vẫn cố gắng cho qua đi. Sẽ nhanh qua thôi, ngày mai sẽ hết thôi mà. Những lúc như thế này ước gì có người ở bên cạnh an ủi động viên mình thì hạnh phúc biết bao.
  13. hoanghon Thành viên tích cực

    Cảm ơn pé vì đã nấu một bữa trưa thật ngon, cảm ơn 3 đứa đã cùng chị chạy hết chổ này sang chổ khác, rồi đi ăn ốc, rồi vô phòng và hét. Tội nghiệp cho ku Lân về đến nhà cũng ướt như chuột lột vì cơn mưa quá lớn. Mới gặp nhau thôi mà sao mấy chị e lại thấy thân nhau quá đỗi. Chỉ cần như thế thôi, sẽ luôn là chị em thân thiết nhé!!!
  14. hoanghon Thành viên tích cực

    Mất nick yahoo đúng là làm mình rối tung, nhắn tin, điện thoại báo thế mà cuối cùng cũng có người khác lại bị **** từ cái nick của mình. Mình cảm thấy có lỗi quá. Gọi lại cho nó mà giọng nó yếu xìu, nó nói ko sao nhưng mình biết chắc là giận mình lắm, giống cái tâm trạng ngày hôm qua của mình vậy. Bỗng dưng uy tín, danh dự của mình bị lung lay, làm như mình đi lừa lọc người ta vậy?? Ôi cái cảm giác bức rứt này khiến mình khó chịu quá!!!!!!!!
  15. nhim_(*-*) Guest

    Hi có chi mô mà chi miềng cảm ơn ghê thế......uh tội Lân về ướt hết...may k bệnh...không miềng sót chết
  16. nhim_(*-*) Guest

    Pé em chị k hiểu chị hiểu ai hè.........nhưng pé sắp về nhà rùi buồn quá chi ơi
  17. hoanghon Thành viên tích cực

    Cuộc sống này thật phức tạp, tự nhiên mình bỗng nghi ngờ với tất cả, chẳng biết ai là người tốt với mình, thật lòng với mình. Gặp người này hay người khác cũng chẳng thấy sự tin tưởng, mình lại thờ ơ và dửng dưng với tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Tối đến thì pó buộc mình trong căn phòng nhỏ như cái toallet. Ôi cuộc đời sao lại nản như thế chứ???
    Mình ko cần họ lúc nào cũng phải quan tâm đến mình, lúc nào cũng chăm sóc cho mình, chỉ là những câu hỏi đơn giản cũng đủ làm cho mình vui, nhưng có vẻ như mọi điều mình mong muốn đều rất xa vời. Họ dửng dưng đến nổi bỏ mình bơ vơ, cô đơn và lạc lỏng.....
  18. nhim_(*-*) Guest

    Sao bà chị mình lúc nào cũng đầy tâm sự thế tê.....buồn hè
  19. hoanghon Thành viên tích cực

    Hôm nay, cũng nói chuyện như mọi khi mà sao thấy mình thật vô duyên. Nhắc đến quá khứ của người khác làm gì để cho người ta phải chạnh lòng. Có lẽ bây giờ trong đầu người đó lại nghỉ đến người khác, người khác ... Ôi mình làm sao thế này nhỉ??? Chắc bị tự kỷ mất thôi.
    Thật sự khi nói chuyện với mình đã rất vui vì những lời chân thành từ người đó vì đã có lúc mình sợ họ, sợ chính những lời nói đó.
    Bây giờ tâm trạng của mình cũng ko khác người đó là mấy đâu. Hỗn loạn quá!!!
  20. hoanghon Thành viên tích cực

    Mấy ngày nay, tâm trạng lúc nào cũng ở tình trạng vô định, ko biết ra sao nữa. Ngày mai, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, đi hay ở đều do mình quyết định. Mình vẫn hy vọng được ở lại chổ củ, như thế vẫn cảm thấy vui vẻ hơn. Chỉ còn ngày mai, ngày mai nữa thôi. Xin hãy cho tôi một tia ánh sáng mới đừng đem đến cho tôi những nỗi tuyệt vọng nữa.

Chia sẻ trang này