Chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc !!! Mới đó mà đã qua tháng thứ 4 rồi, nhanh thật. Lại sắp được sum vầy cùng con cháu dâu rể rồi
Mấy hôm nay bị sốt rét mệt chết người . Mặc 4 áo đắp chăn mà buổi đêm mình cũng phải co ro đến phát khổ. May mà buổi ngày sốt nó không hành hạ không chắc mình hết sống nổi luôn. Hy vọng cơ thể khỏe mạnh còn đón tết. Dạo này có nhiều chuyện vui mà cũng nhiều việc bực mình. Mọi chuyện rồi cũng qua.
Tết nhất tới nơi rồi mà không thể cùng con cháu, dâu rể trong nhà gặp mặt được. Hôm nay đã là 29 Tết rồi không biết cả nhà đã chuẩn bị được gì nhiều chưa nữa. Riêng mình ta năm nay được ăn tết cùng mấy em y tá chân dài trong bệnh viện - không biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Thiệt là chán quá đi. Nhân đây, chúc toàn thể con cháu, dâu rể lớn bé trong nhà đón xuân ấm áp bên những người thân yêu của mình, qua năm mới có được sức khỏe dồi dào, thật nhiều tài lộc, hạnh phúc ngập tràn. Gữi lời chúc năm mới an khang thịnh vượng đến gia đình .
Mệt mõi và muốn quay lại lối sống trước đây. Một mình một góc trời tự do hơn chăng? Nếu vương gia Đoàn Chính Thuần mà có thật thì kiếp này chắc chắn mình là hóa thân của ông ấy. Ôi sao em lại cứ muốn làm khổ mình như thế chứ? Tôi có gì tốt đâu? Không đẹp trai, không giàu có, sự nghiệp lênh đênh với hai bàn tay trắng.....vậy tại sao cứ chọn tôi? Trong khi có rất nhiều người thích em mà? Không lẽ ông cha nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo là đúng? Rốt cuộc lại là kiếp trước ta mắc nợ bao nhiêu người con gái đây? Vậy kiếp này phải trả bao nhiêu mới là đủ? Đến khi nào ta mới thấy được ánh sáng phía cuối con đường? Đến khi nào ta mới tìm được người có thể khiến ta rung động thật sự? Đến khi nào ta mới trả hết nợ tình. Ôi Đoàn Chính Thuần ơi là Đoàn Chính Thuần ta thật sự khâm phục ông.
Hơn 30 tiếng rồi chưa ngủ. Thức nguyên một ngày đêm định đi ngủ thì biết mình bị đâm một dao rách cả phổi . Đó là hậu quả của việc đặt niềm tin không đúng người và không đúng lúc. Lỗi do mày thì mày tự mà gánh chịu thôi. Cuộc đời vốn nó vậy mà . Bắt đầu có một kết quả tốt đẹp thì không ngờ lại thành ra thế này. Như thế cũng tốt tự làm tự chịu, cảm thấy mệt mõi và thất vọng kinh khủng . Thôi nhé vĩnh biệt .
Anh cứ tưởng gái sẽ khác xa và hơn những gái khác anh từng quen. Ai ngờ gái cũng tầm thường như thế. Đã không bằng lại còn kém thua. Chán đến thế là cùng. Biết là không đáng nhưng đến giờ anh vẫn éo tin đó là sự thật. Dù sao cũng mong gái tìm được người mình yêu và yêu mình. Mong gái luôn sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì dù sao gái cũng xứng đáng có được vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt gái một người anh đã từng muốn có mối quan hệ chính chắn hé hé hé.
Bỏ hết xóa hết, ta quay về cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt nhưng bình yên . Như thế là đủ rồi . Mệt mỏi với những chuyện không đâu. Hơi sớm hơn dự định mấy ngày nhưng đằng nào cũng thế . Del hết một loạt số trong danh bạ. Bữa nay gác kiếm quy ẩn ngồi viết vài dòng truyện giải sầu thôi .
Đừng del của con nghe ba, tội con, lâu lâu ra cha con ta lại thác loạn , đi hết rồi, chán quá, khoảng mấy bữa nữa, cái góc nhỏ này chỉ còn mình con
Ặc cái con bà nó chứ . Tự nhiên mới gác kiếm quy ẩn cả tình lẫn việc thì trời đổ mưa ầm ầm . Con lạy ông ông tha cho con cho con yên ổn để con sống, con mệt mõi lắm rồi . Sắp đám cưới thằng bạn rồi không biết có tiền vào ĐN chơi ít ngày không đây . Mama tặng quà sn rồi giờ chắc cắt khẩu phần quá .
2003 => 2011 vậy là hơn 8 năm trời. Xa nhau 3 năm rồi đó. Cứ tưởng răng xa nhau mãi nhưng đến bây giờ 2 đứa vẫn xem nhau như bạn. Ngồi lại kể chuyện ngày xưa biết bao nhiều kỷ niệm đẹp...
Chuyện gì cũng khó chịu... Chuyện gì cũng bực mình... Cứ luôn tự cho mình là đúng... Cứ nghĩ rằng mình làm thế là okie ... Nực cười!... Cứ dồn ứ lại một chỗ... Không vui ... Cái gì cũng có giới hạn! Mong manh... Anh cứ "ngoan cố" làm theo ý mình, vì cho rằng đó là điều tốt nhất cho em, nhưng rốt cuộc chỉ toàn làm cho em bị "tổn thương" mà thôi, hết lần này đến lần khác... Mỗi người muốn những thứ khác nhau, mỗi người truy cầu những điều khác nhau... Chỉ muốn thoải mái, chỉ muốn vui vẻ theo cách của mình cũng không được sao?... Đem lại "hạnh phúc" cho người khác là một điều tốt, song đó có phải là "hạnh phúc" người ta muốn hay không mới là quan trọng! Giới hạn của ta ở đâu? Phải chăng ta chỉ thích hợp với mình ta...? Cô độc...
" Ý kiến Giám đốc ... : Đồng ý tiếp nhận cháu H.A.P học việc tại ... từ ngày 21/3/2011 Đề nghị các phòng liên quan tạo điều kiện giúp đỡ." Haiz... Lại là 21/3... Nhớ cách đây 1 năm, lúc ở ST Travel cũng cứ trông chờ 21/3 mãi ... Chuyện chi liên quan đến "công việc" của mình cũng dính đến ngày ni là răng ... SN ai đó nhở :-"... Vừa mới có "kế hoạch" "spam" "có hệ thống" thì sẽ chẳng có time... Chuẩn bị ăn cơm bụi các buổi trưa hàng ngày và đi từ sáng đến tối ... Cũng tốt! Tự nhiên lạnh! Tự nhiên đọc quyển "Đàn ông nói dối, Đàn bà nói nhiều"... Và tự nhiên muốn cười Chủ nhật... Chỉ có mình và papa ra... Hà cớ chi lại vội vàng đến thế?
Ngày đầu tiên... Tạm ổn! Chỉ xếp nhầm có 3 cí chứng từ ... Toàn là lấy thẻ với nộp tiền ... "Ngâm cứu" mấy loại sổ tiết kiệm... Khá nhẹ nhàng... 7h30 mới về tới nhà! Time dành cho QTN sẽ ít lại rồi... Chưa biết chừng tuần bò lên một lần cũng nên Không truy cầu xa xôi... Không muốn quá nhiều... Thành ý đến đâu thì nhận đến đó! Mừng SN ai đó... Và nhớ một ai đó khác...
Lâu lắm rồi mới vô lại góc nhỏ gia đình này. Ngày đó còn đâu... ? ---------------------------------- Mua được cây vợt đầu tiên. Ngày đầu tiên đi đánh, thấy mình hơn con gà tí, nhưng củng thấy vui. Niềm vui không trọn vẹn... Vì sao lại cứ là mình Muốn dừng lại ở đó, ra nhà đi làm và ở với mẹ . Buồn. Cảm ơn em, bé nhỏ.
Nhà cửa nhìn bụi bặm mạng nhện giăng đầy nhà . Mấy đứa lâu lâu xem vào quét dọn xíu đi chứ . Mà dạo này cả nhà ta hình như bận rộn hết thì phải? Lâu không gặp thằng con trai không biết sao rồi. Cố gắng học hành đi đừng đam mê game nhé con zai . Chắc phải TSMT cả nhà ta mới có cơ hội tụ tập lại nhở. Hình như chỉ thiếu mỗi mình dượng . Hy vọng tháng 5 dượng vào ĐN được . Iu cả nhà nhiều :*.
@Ba: Đợt này con khá bận, nên ít online được Ba à, chắc hi vọng vào TSMT cả nhà gặp được nhau quá, Dượng thì nói hè anh ấy vào ĐN chơi mà, có nói với con rồi, bữa đó cả nhà đoàn tụ là ok , nhớ cả nhà mình lắm, ước gì được ăn bữa cơm như ngày xưa
Haiz... Khó có khả năng được vào ĐN vì tuần chỉ được nghỉ CN thôi ... Lại đi từ sáng tới tối nữa ... Đau thật rồi ... End một tuần... Không tệ! Biết "nhịn" hơn ... Điện thoại đã được mở trở lại rồi ... Không muốn nghĩ quá xa xôi... Cứ từ từ... Việc chi cũng có thứ tự của nó hết...
Thứ 7 làm bù cho thứ 2, nhưng thứ 2 vẫn Giao dịch tiền gửi, tức là không được nghỉ... Haiz... Không hiểu nổi cí Thông báo ... Nhận $ Giỗ tổ... Tự nhiên vui vui... Nhà sách ở đây ít truyện quá ... (Ít truyện mình thích) Định chủ nhật lang thang QTN xíu coi tuần rồi có gì không mờ không cưỡng lại 2 quyển truyện mới tha về ... Cũng không có gì đặc biệt... Một hồi nữa... Haiz... Trời không mưa, trời không gió, trên trời có mặt trời Em không mở miệng, em không nói, em đang nghĩ gì vậy? Mặt trời lặn rồi mặt trăng lên, lại một đêm dần qua Khi nào anh mới có mặt trong giấc mơ của em? Trái tim em có ước mơ Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai Gió cuốn chiếc khăn tay bay về đâu Gió cuốn khăn bay về bên anh Trời không mưa, trời không gió, trên trời có mặt trời Em không mở miệng, em không nói, em đang nghĩ gì vậy? Mặt trời lặn rồi mặt trăng lên, lại một đêm dần qua Khi nào anh mới có mặt trong giấc mơ của em? Người trong mộng của em, anh khờ quá đi thôi, cớ sao anh không tinh ý Người trong mơ của anh, em làm sao biết được anh thao thức canh thâu Muốn yêu anh nhưng e thẹn không biết nói với anh ra sao Muốn tìm em hỏi nhưng lại không đủ can đảm Trời không mưa, trời không gió, trên trời có mặt trời Em không mở miệng, em không nói, em đang nghĩ gì vậy? Mặt trời lặn rồi mặt trăng lên, lại một đêm dần qua Khi nào anh mới có mặt trong giấc mơ của em?