Ăn Phì Lũ - Ngủ MTV - Chiều Trần - Tối Thoáng. Ôi trời nắng và nóng quá. Tự nhiên thèm lại cảm giác ở ĐN . Trưa trưa nằm ngủ và ngắm các chân dài váy ngắn . Chiều chiều tắm biển và ngắm các bé mặc bikini . Tối tối nghe DJ và xem múa cột . Ôi ta nhớ ĐN .
Lâu rồi mới vào lại nhà mình, giờ không khí nhà lạnh lẽo quá , thèm được một bữa cơm gia đình như xưa, ngồi đốt lữa ngoài biển cùng nhau, haiz qua rồi thời gian ơi . Bật bản nhạc lên mà thấy buồn man mác . Cả nhà cùng nghe nào: [YOUTUBE]E9UQSy7JY9Y[/YOUTUBE]
Ken cho nhà mình nghe bài buồn quá đi đó mà. Muôn Cúc ... hình như bia nó năng hơn hay răng mà mới uống 4 chai là muốn axinôn rồi không biết? Cứ tưởng mình tự tin vào bảng đề cương thì đựoc duyệt, ai ngờ bà cô kêu, cái ni lên mạng đầy, lại bắt mình làm giống thằng hàng xóm mới ghê chứ :@, thiệt là ức chế quá đi đó mà. Muốn ra nhà để đón 1 vị Phật sống.
Chào cả nhà. Lâu rồi không hỏi thăm bà con cô bác dâu rể, không biết tình hình bựa nay ace trong nhà mình răng rồi? vẫn khỏe chứ? công việc ổn định chứ? có gặp trục trặc gì không? lâu lâu ae vô để lại vài dòng cho vui nhà vui cửa chứ? với lại để những người khác biết là mình vẫn còn ... tồn tại nữa chứ Đùa cho vui tí thôi, sắp đến lễ rồi anh em có dự định làm gì cho cả nhà mình không rứa? Chúc ae có những ngày nghĩ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. --------------------------------------------------------------- Thế là được 1 tháng dùng vợt. Bựa ni tự thấy mình đánh cũng prao` lên 1 tí. Đẳng cấp và chuyên nghiệp thể hiện rỏ hơ. Chỉ tội ông thầy, ông như cái bia đỡ đạn . Nhưng mệt vì đi xa và tốn tiền quá, chịu không nổi. Cố gắng lên ... vì tương lai.
Để người ta biết được cảm xúc của mình không biết là đúng hay sai nữa . Có khi lại bị mang tiếng này nọ, mà kệ bà nó đằng nào cũng đã phô bày rồi . Ôi quá khứ của mình là hạnh phúc hay là tang thương . Sao mình yếu đuối thế .
Mồng 5 lại vào ĐN , đợt này có ba với cậu vào thác loạn, hi vọng sẽ lấy lại quảng thời gian vui vẻ he he, thác loạn nào, what's up
Lâu lâu quét dà cựa cấy chơ để không rứa bụi bặm quái. Hum ni cháu nội mèng đã hoàn thành tốt việc bảo vệ khóa lụn tốt nghiệp, cả dà chủn bị mổ bò ăn mờng nào. Cũng sắp đến sinh nhật cháu mèng rồi...
Chúc mừng sinh nhật con. Chúc cho những điều tốt nhất đến với con. Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé . Cả nhà chúng ta luôn bên nhau.
Lâu rồi gia đình mới có bữa cơm chung. Tuy không đầy đủ nhưng vẫn có cảm giác như xưa. Bữa nay Hoài đóng vai mẹ chuẩn bị cơm cho cả nhà . Còn mình với Đen thì chạy kinh phí . Con zai Ken ở nhà nằm phơi râu(mịa nó). Một ngày vui nhưng không trọn vẹn. Hôm nay mình xui quá .
Chỉ đơn giản là " Lạ lẫm với những thứ quá đổi quen thuộc" Giờ đó phút đó, nếu như thế này, nếu thế kia? Căn bản ranh giới sai đúng của mỗi cái nhìn là khác nhau ở mỗi góc độ khác nhau! Vui? Có vui Buồn? Có buồn Thương? Rất thương, trước giờ đã thương giờ tăng theo cấp số nhân Có những điều đã rất khác... Đổi thay cũng đã nhiều? Bản chất nào còn lại? Tình cảm ư? Thứ đấy quá mong manh! Vị trí ư? Thứ vốn dễ lung lay... Đôi người cười lạt với những tâm huyết nóng hổi...Lại bảo là "lũ rảnh rỗi". Tự hỏi vì răng phải như thế? Nhất định phải dội cho nhau những gáo nước thật lạnh lẽo mới hả cả tâm can? Vì răng rứa? Vì rằng k phải là tôi, k sống theo cách của tôi...thì đeck hiểu chuyện gì cũng là chí phải nhưng xin đừng lãi nhãi. Giá trị nào còn lại?
Haiz... Sau bao nhiêu chiều chủ nhật "vất vả" tập đi xe máy... Kết quả là: Mẹ quyết định sẽ mua xe đạp điện cho để "đi làm" ... Và vì chưa có việc làm nên xe gì cũng chưa có hết ... Đã nghỉ học việc, tròn 2 tháng . Sếp bảo nộp hồ sơ đi, cơ mà đến tháng 11 mới thi ... Vậy thì cũng "từ từ" nộp hồ sơ luôn! Nghỉ để "ôn thi"... Ở nhà cả ngày, cũng chả chăm được bao nhiêu! Sáng học 2h, chiều 2h... Một ngày được có 4h ... Già thật rồi! Học chẳng nhớ nổi chi trơn, haiz... "Nếu như thi trượt thì lại vô học việc nữa nghe bé"... Hơ... 1 năm 2 ngày... Nhìn lại thì bỗng thấy thật nhanh... Đến giờ hái hoa... Hôm qua hái được một khay, thế mà sáng nay lại đã nở rực rỡ đầy cây, trắng toát, thơm nức!... Nhớ về những ngày xa... Ngoại đã không còn nữa thật rồi!
Hí hí hí hôm qua cả nhà (tuy không đủ người) đã tổ chức đi một chuyến du lịch mini quanh Quảng Trị. Và đây là những gì lưu giữ lại . Post cho thằng con trai mình, ku nội...ức chế chơi . Ở ĐN không chịu ăn. Tự nhiên về QT lại ăn bánh cuốn . Đôi tình nhân Công Hoài 74 và Devil. Công Hoài và baby Tử Lê. Thức ăn bắt đầu được đưa ra . Bắt đầu tập trung chuyên môn . Zô phát cho nó hoành tá tràng. Và để giảm năng suất . Chiến trường sau trận cuồng phong . Kết thúc tăng 1 là thế đó . Ra xe rồi vẫn có thể show . Tài xế của gia đình . Chạy kinh lắm cơ. Hết ga hết số . Tử Lê và Candy. Ở đâu ta cũng có thể show . Bó tay 2 chị em nhà này . Thế cũng chụp được . Tăng 2 thẳng tiến ra bờ sông thả hoa và ngắm dòng sông quê hương. Hoàng hôn quê ta đó . Hoài lớn rồi vẫn nhí nhảnh tranh cãi với bé Chip già . Chip già (em gái của Candy) và Công Hoài. Iu quá cơ. Hotgirl đó . 2 đứa này lớn rồi mà vẫn chơi trò bắt nạt con nít . Công Hoài, Devil, Guest, Candy, Tử Lê và muckho. Thích tấm này nhất. Tấm nay nhìn hay hay .
Part 2 hé hé hé: Con gái iu và dượng thi tạo dáng . Bà 0 của gia đình cũng đâu kém ai . Tấm này có đứa xem thế nào cũng nhớ quằn quại . Mẹ con nhà Candy và muckho. Tăng 3 ghé thăm Thánh Địa La Vang. Rồng nào là rồng mẹ? Rồng nào là rồng con? Guest và Tứ Đại Mỹ Nhân. Guest và Ngũ Long Công Chúa. Tăng 4 ghé quán nước mía và ăn bánh tiêu . Nóng hổi vừa thổi vừa ăn . Tự tin khoe cá tính . Kết thúc có hậu. Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây . The End
Jun: "Nhà này" là thế nào ? Không định là một thành viên của "nhà này" hử? ---------- Không biết mẹ không nhớ hay là gì gì đó... Tóm lại là hôm nay đã không vô trong đó "chia tay" ... Haiz... Mãi vẫn không thấy vấn đề cần tìm ở đâu hết! Mãi vẫn cứ hẹn lần hẹn lữa thấy ghét... Mãi vẫn chưa ghép xong một bộ ghép hình cá chép... Tức mình tung bộ "Lối thu" ra... Vừa đổ ra đã thu thu dọn dọn vào ngay... Thôi, ghép mấy con cá đã ... Đến khi ghép xong 2 bộ ni có phải đi đổi kính không nhỉ? Bỗng nhiên, nhớ... ĐN... Chỉ tại con bạn nó điện ra "than thở, kể lể, ôn lại những ngày xưa ấy"... Làm ai... bỗng muốn vào Bỗng nhiên... Mong chờ, trông ngóng...
Mất công mình add nó vào list gia đình ở face . Mai nó về nhậu với ba rồi ba xử vụ nhà này nhà nọ mới được .