Góc riêng Na Nguyen

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Na Nguyen, 31/5/11.

  1. Na Nguyen Thành viên

    ...;))Em mà tu luyện thành chín quả thì phóc cú qua Trung Quốc tìm anh Tôn rồi chứ về Việt mần chi...:))..=))...Trên,dưới,trái,phải...a men....=))
  2. thienthuanvn Thành viên

    Đọc thơ em mà anh trào dâng nước mắt, giả thui. Ở nơi đó em buồn quá hay sao. Thui gửi tặng lại em bài thơ này để em biết được người yêu của em cũng luôn nhớ đến em.

    Tôi gởi tặng em nụ hôn tình.
    Nhẹ nhàng êm ái như mộng xinh.
    Đón nhận nụ hôn em e ấp.
    Nắm chặt đôi tay chỉ riêng mình

    Tôi gởi tặng em lời nói yêu.
    Câu thơ hoa mỹ có bao nhiêu.
    Góp nhặt trăng sao cùng mây gió.
    Thiên hà vũ trụ hóa lời yêu.

    Tôi gởi cho em chút tình nồng.
    Êm ả như câu hò ven sông.
    Mười hai bến nước thân con gái.
    Trong nhờ đục chịu kiếp má hồng.

    Tôi gởi cho em chút nồng nàng.
    Khát khao nồng cháy khi hè sang.
    Em nguồn bất tận thơ tôi đó.
    Kết nối từ em đẹp dịu dàng …
  3. Na Nguyen Thành viên

    Thơ e làm buồn lắm sao?...:(...Mà a biết người yêu of e là ai k mà nói là người đó cũng nhớ về e???:-\..hay là nói tầm bậy tầm bạ,trúng tùm lum tà la....;))
  4. thienthuanvn Thành viên

    Ối trời, đây là anh gửi dùm nó thôi. Chứ hình dáng nó anh còn không biết đỏ hay đen nữa là? Anh biết nó mà biết được anh gửi dùm nó thì nó thank anh rối rích ( hoặc nó chém anh tả tơi luôn :)) )
  5. Na Nguyen Thành viên

    ...;))Vậy chắc k có đc thanks mô,chém thì có,tội tự thị thay người ta...người ta làm chi đc như rứa...:-"...;))
  6. Na Nguyen Thành viên

    Đôi khi nhớ...chỉ là quên một nửa...
    Còn lãng quên...là nhớ đến tận cùng...
    Đôi khi khóc...chỉ là buồn một nửa...
    Còn nụ cười...là tê tái buồn thương...
    Đôi khi yêu...chỉ là gần một nửa...
    Còn biệt ly...là trọn vẹn yêu thương




    Nửa cốc nước ... cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng ... đủ làm kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật .... không còn là sự thật
    Nhưng tình yêu... không một nửa bao giờ
    Tôi tự hỏi phải chăng mình khe khắt:
    Thế giới này vạn vật phải chia đôi?
    Nhưng có một điều tôi tin là sự thật
    Trên đời này không ai chết thay tôi.


    Nguồn: http://meme.yahoo.com
  7. Na Nguyen Thành viên

    14/8...Nói với mi:....Con người mi sống biết đường chút đi cho dễ thở chứ đừng cái kiểu tức bà vất chi chi oy im lặng xỉn xỉn cái kiểu nớ,tau k làm chi mà mi bực hết,rõ chưa?Con người mi sống với người ngoài thì khun mà bị họ chửi như chửi chó,người trong nhà thì sống ngu chịu k nổi,tau k biết mai mốt ra đời,sống như mi hay như tau là lợi nữa,chứ bị họ chửi ngu là tau k ham rồi,tau thua mi!!!chán cái sự đời....haizz:(
    kuly__*__kuly thích bài này.
  8. kuly__*__kuly Thành viên

    Thôi...kệ nó đi, ngu cho nó chết thôi, có ngày rồi nó cũng chết vì mấy đứa khác thôi.Đừng nghĩ nhiều đau đầu nghe :d
  9. Na Nguyen Thành viên

    Từ ngày sống trong ngôi nhà QTN này, mình như sống cùng tâm trạng với những con người nơi đây. Cả vui,cả buồn,cả bực mình,yêu ghét lẫn lộn,tất cả mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau. Giờ có người buồn,cũng làm mình buồn theo, giờ có người vui mình cũng cảm thấy yêu hơn lúc nào, thấy người nói ngu ngơ, mình cũng nói vất vơ ngu ngơ theo( dù có là sở trường of mình rồi...:domat),giờ sao có thể nói hết những suy nghĩ,những tâm trạng lúc này...:(
    Lãng Tử thích bài này.
  10. Na Nguyen Thành viên

    Lâu lắm mới vào lại ngôi nhà riêng của mình,vẫn lặng yên như k có gì,vì thời gian qua mình k muốn đem sóng gió vào phá nơi này,mình muốn thế:)Hôm nay đây,mình phát hiện ra những niềm tin mình từng có,chợt bay biến như hơi nước,mình đã nhìn lầm người,đã tin lầm chốn...=((Bỗng chốc mình ghét hắn hơn lúc nào,nhờ vả à?Mình k nề hà,1 mình mình vác 1 đồng đồ cũng cái xác nhỏ đây,thế mà k 1 cú đt,1 tin nhắn,1 lời hỏi han,ĐỒ SỐNG NHẠT!!!Để xem,bước tiếp đây a cười hay tôi khóc và ngược lại..Tôi chưa tin tôi lầm đường hơn a hay a dại chân hơn tôi,để xem con người anh sống tốt đến nhường nào cùng lời nói,a thật cao tay,thật giỏi,tôi ngưỡng mộ a quá cơ...a biết k???:)
    Black_sun, kuly__*__kulyDoanh Doanh thích bài này.
  11. Na Nguyen Thành viên

    Tất cả khép lại sau chừng ấy thời gian, mình nghĩ mình đã có 1 quyết định dứt khoát và có lẽ hơi tàn nhẫn đối với 1 ai đó....Nhưng....mình không thể quay đầu lại, không thể đem đến tình yêu và hạnh phúc cho người đó....khi....niềm tin lúc nào cũng mong manh, chông vênh và có thể sập đổ bất cứ lúc nào...yêu, ghét, thương, nhớ...giờ mình đã biết 4 điều đó lúc nào mới đi cùng nhau như thế...9 là bây giờ đây....cuộc đời!!!!!!! hừ........
    Doanh DoanhBlack_sun thích bài này.
  12. Na Nguyen Thành viên

    Yêu àh??Có thứ xa xỉ đó từ anh sao..quên đi...đừng bao giờ nói lên 2 chữ " tình yêu" đó...nó rất đắt...nhất là đối với kẻ nghèo tình yêu như anh...phí phạm thời gian...phung phí tình cảm..chả tiếc nhưng tôi dẫm lên tất cả..để từ điều này tôi có được hạnh phúc..mà nó chả phải từ anh...anh hiểu chứ????...
    Doanh DoanhBlack_sun thích bài này.
  13. Na Nguyen Thành viên

    Em: "Anh à...., em buông tay anh ra nhé,"
    Anh: "Anh thì không sao nhưng em thì... buông tay anh ra em sẽ mất đà và ngã đấy... Em sẽ đau đấy"
    Em: "Không sao đâu, em ngã rồi em sẽ lại đứng lên được thôi, tin em đi mà, em buông tay anh ra đây..."
    ....
    Em: "Sao cả 2 lại cùng ngã thế này hả anh? Anh không sao chứ, anh đứng lên đi"
    Anh: "Em đau không? nắm lấy tay anh và đứng dậy nào, nhanh lên..." ...
    Em: "Không đâu, em sẽ tự đứng dậy được, em buông tay anh ra rồi đấy, anh đi đi"
    Anh: "Nhưng mà em vẫn chưa đứng dậy"
    Em: "Em giả vờ ngã để xem anh có thương không thôi. Lát nữa anh đi rồi thì em sẽ đứng dậy, tin em đi mà"
    Anh: "Vậy thì anh đi thật đây, em phải đứng lên nha"

    .............

    Anh: "Sao em còn chưa đứng lên?"
    Em: "Vậy sao anh lại quay lại?"
    Anh: "Quay lại để chờ em đứng lên rồi đi"
    Em: "Anh đi đi... không là sẽ không bao h anh đi được nữa đâu"
    Anh: "Anh không đi nữa nhé"
    Em: "Không được, còn nhiều thứ đang chờ anh, anh cứ đi đi"
    Anh: "Còn em?"
    Em: "Em không sao, tin em 1 lần nữa đi mà"

    ............

    Em sẽ không bao giờ đứng dậy được đâu, nhưng em buộc phải buông anh ra thôi, để cho anh tự do trên còn đường của mình, không còn phải lo lắng cho em nữa, anh à, chúc anh đạt được những j anh muốn……..đừng quên em anh nhé!!!!!!!!!!!.......

    [A]nh à ... biết không .. em đang đứng trên bờ vực ... sâu quá ... thăm thẳm !
    [E]m không biết khi em trượt chân ngã xuống ... anh có kéo chặt tay em lại không ?
    [H]ay anh à .. buông tay em ra nhé .. để em rơi xuống ...
    [Đ]ể em ở dưới đó mãi mãi .. và không gặp lại anh nữa !
    [E]m chôn kín tình cảm này lại nhé ... em mang theo tình yêu em dành cho anh .. xuống bờ vực ấy anh nhé !!!!!............

    .........

    [E]m nhắm mắt lại và em không nhìn thấy gì đâu ...
    [E]m sẽ khôg thấy anh ở đâu cả .. và cũng không thể chạy đi kiếm anh…
    [M]ình đánh mất nhau phải không anh?
    [M]ơ hồ quá tình cảm đôi ta ...
    [A]nh có thực sự cần em không ??.....
    [E]m chẳng thể chắc chắn điều gì ... em chỉ biết em yêu anh! Yêu thật sự và không dối trá!
    [E]m đau quá ... nhưng biết nói thế nào đây cho anh hiểu ....
    [E]m buông tay .. em chấp nhận mất anh ... để anh hạnh phúc !
    [E]m xin lỗi nhé .. chỉ vì em quá yếu đuối ...
    [N]hưng thôi .. lần này em chấp nhận mà .. để anh có thể tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho anh và xứng đáng với anh

    ........

    [C]òn em .. em xin lỗi .. nhưng hãy cứ để tình cảm của em được chôn chặt mãi ... và được yêu anh trong lòng em ... như thế ... có lẽ em sẽ không cảm thấy hối hận !
    [E]m yếu đuối quá ... và cứ mỗi lần đối diện với anh .. em chỉ muốn anh ôm chặt lấy em ……….
    [Đ]ễ em biết anh vẫn còn cần đến em .. và vẫn yêu em ....
    [N]hưng khôg thể phải không anh ?????....
    [E]m xin lỗi ... nhưng em yêu anh ....

    [M]ình ....

    [N]gừng yêu nhau anh nhé !
    [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để một ngày nào đó em được thấy anh cười ...
    [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không phải buồn phiền mãi nữa ...
    [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không còn trách nhiệm với em nữa ...
    [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh có thể kiếm ai đó quan tâm anh hơn em ...
    [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé .. để anh đừng phải nghĩ ngợi gì về em nữa...

    [E]m đã cố nén lại .. không khóc nữa ... em làm được mà .. nhưng em đau lắm .. đau ở đây .. ở trong lòng em này ....
    [E]m đã cố không nghĩ về anh nữa ... nghĩ cho em nhiều hơn một chút .. nhưng em không ngăn được nước mắt ...
    [E]m đã cố nghĩ không được yếu đuối như thế nữa ... nhưng em vẫn muốn có anh như llúc trước mãi ...
    [E]m muốn vượt qua thời gian này quá ... thời gian không có anh ở bên cạnh em ... buổi sáng ... ra chơi ... buổi chiều và lúc ra về ...
    [E]m đang cố gắng tập sống không có anh như thế ... mà sao em lại đau quá ... em muốn khóc thét lên ... nhưng em không thể ... em khóc quá nhiều rồi ... mắt em sưng llên mất và em sẽ xấu xí đi mất ... phải thế không anh ?
    [E]m sẽ ổn mà .. rồi dần dần em sẽ không khóc nhiều như thế nữa ...
    [E]m buông tay anh anh nhé ... để anh có thể hạnh phúc hơn ...
    [E]m biết điều đó quá khó khăn với em... và em cũng không chắc chắn em có thể vượt qua không .. nhưng em làm thế anh nhé .. nếu thế thì anh sẽ không bùon nữa phải không anh ?
    [E]m tự nhủ em không sao mà .. em có thễ ngồi một mình .. em có thể đi một mình .. em có thể ra về một mình .. và em có thể sống một mình .... em ổn mà ...

    [Ừ] thì ... em buông tay anh nhé .......!

    Em là người buông tay anh ra...nhưng em lai hận anh...Anh đã nắm chặt tay em.....rồi llại còn nắm tay người khác...để tuột tay em...em đứng lặng...rồi anh quay lại cứ như vô tình để tuột mất tay em...Anh lai giữ chặt tay em ...Kéo em chạy theo anh...nhưng rồi lại để lõng tay em....để bây giờ...em đứng lại nhìn anh đi mất...sao anh ác thế...nếu đã biết khong thể nắm tay em thật chật thì sao lại còn quay lại ...vì sao lại cố giữ lấy em...vì sao vậy ... vi sao vậy a ?????

    Vo^ tinh` nhu the? ... vo^ tinh` thoi

    Vo^ tinh` wen a ... vo^ tinh doi

    Vo^ tinh` e biet ... vo tinh dang' ....

    Vo^ tinh e buon ... mat e cay ...



    [...ST...]...^^...:-*
    TraixuNghe, Doanh DoanhBlack_sun thích bài này.
  14. Na Nguyen Thành viên

    Rồi 1 ngày [ Hiện Tại ] trở thành [ Qúa Khứ ]…và...[ Qúa Khứ ] hiển nhiên biến thành [ Hiện Tại ]….Đây đâu phải quy luật tự nhiên, và tất nhiên là điều không thể…
    …….Vậy mà……
    Điều tưởng chừng như [ Phi Lí ] lại trở nên rất [Có Lí ] khi tất cả đã quá rõ ràng….Luật đời????...Không biết nữa sau những dấu hỏi….trớ trêu thay điều đó nhằm vào đây…vào cái nơi làm tôi dễ tổn thương nhất…là…[ Trái Tim ]…Uhm…là nó....
    Đây có lẽ là những dòng tâm sự cuối về [ Anh ]…1 lá thư sẽ không bao giờ được gữi …những dòng suy nghĩ được viết thành văn bản…1 dãy những con chữ nhảy múa được tôi sắp xếp theo trình tự…và tôi bắt đầu từ những ngày tháng tôi quen [ Anh ]…..
    1 ngày mưa cho sự gặp mặt phút ban đầu…1 trận mưa dai dẳng cho cái ngày anh nói anh thích 1 cái gì đó toát lên ở tôi…là…[ Nụ Cười ]…và…1 chút…[ Cá Tính ]...Còn tôi đã dành cho anh những suy nghĩ, cái ấn tượng dù chỉ là [ Chiếc Áo Mưa ]…Tất cả bắt đầu chỉ có chừng ấy nhưng có lẽ với tôi và anh sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên…dù bây giờ nhớ lại tôi cũng không chắc rằng nó có thực sự là điều [ Nhớ ] trong [ Trái Tim ] anh không?...Nhưng tôi vẫn thấy vui vui mỗi khi nghĩ đến…1 bắt đầu nhẹ nhàng pha lẫn chút đáng yêu cho 1 [ Tình Yêu ]…đến….1 [ Trái Tim ]…anh biết chứ điều tôi chưa bao giờ nói ^^
    Những ngày tháng quen anh…bên anh…và…yêu anh..tôi có thể cảm nhận được rằng mình được yêu và đang yêu, những cảm xúc không thể nói thành lời nhưng chỉ có tôi biết được rằng [ Tình Yêu ] của anh…nó ngọt ngào đấy…nhưng vị đắng của nó tôi cũng đã nếm trải…[ Nhiều] như [ Tình Yêu ] tôi dành cho anh vây…anh biết không????
    Sự ra đi của tôi không chứng minh rằng tôi không yêu anh thật lòng hay anh không đủ mạnh mẽ níu giữ [ Trái Tim ] tôi… [ Chỉ Là ]…Tôi cho anh cơ hội quay lại đi đúng hướng..Và …Tôi cho chính mình tìm lại đúng trái tim tôi…Tôi yêu anh nên tôi không muốn anh [ Bước Sai ] con đường anh đã chọn…hãy [ Bước Tiếp ] con đường của chính anh…vì nơi đó đã có [ Dấu Chân ] anh và [ Người Đó ] rồi…còn con đường của tôi và anh chỉ là điểm [ Xuất Phát ] cho 1 tình yêu mới bắt đầu…nhưng thật mơ hồ tôi chẳng thấy [ Đích Đến] ở đâu và còn bao xa nữa…1 tình yêu quá nhanh cho 1 sự huyền ảo đến mơ hồ…[ Tôi ] và [ Anh ]…2 [ Con Người ] của 2 [ Thế Giới ]…điểm đến không chung nhau và điểm dừng chân mãi mãi chỉ là [ 2 Đường Thẳng Song Song ]…anh biết chứ???
    Tôi dường như đã biết trước rằng [ Tôi ] và [ Anh ] sẽ có 1 kết thúc buồn…dù rằng tôi đã cố lấy tình yêu của tôi xóa tan những liên tưởng đó, nhưng nó chưa bao giờ [ Exit ] hắn khỏi suy nghĩ của tôi…Phải chăng do tình yêu của tôi quá tẻ nhạt???…[ Hay Là ]…Tình yêu từ anh không đủ lớn…để khỏa lấp những lo lắng trong cái đầu quá ư [ Đạo Diễn ] như tôi…Tôi biết….Hôm qua là 1 ngày [ Xuất Hiện ] chắc chắn 1 bước tiến mới trong cuộc đời anh…tôi biết rõ điều đó…Và…cũng chính hôm qua…sẽ là ngày bắt đầu có những đổi thay mới trong tôi…1 [ Tôi ] mới hơn…xinh đẹp hơn…vui tươi hơn…1 [ Tôi ] chững chạc hơn trong tình yêu…1 [ Tôi ] mà [ Trái Tim ] không còn anh nữa…Vĩnh viễn [ Không ]…Trả lại [ Người Đó ] những tâm tư tình cảm của [ Anh ]…trả lại hết những [ Yêu Thương ] cho [ Anh ]…Cùng lời chúc…rằng… “ Chúc 2người mãi mãi hạnh phúc” và gữi riêng anh… “ Đừng để vết xe đổ lăn trên cuộc đời anh lần nữa”…Luôn nhớ về anh!!!!!!!.....Như 1 người bạn…1 người anh….luôn thế!!!!! ^^
    TraixuNghe, Doanh DoanhBlack_sun thích bài này.
  15. Na Nguyen Thành viên

    [FONT=&quot]แล้ววันหนึ่งเธอกับฉันอยู่ห่างกัน และ ไม่เป็นแฟนกันเหมือนเดิมอีกแล้ว ฉันไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอย่างไง จะคิดถึงฉันไหม จะอยู่อย่างมีความสุขไหม ฉันอยากรู้ หัวใจของฉัน[/FONT]….[FONT=&quot]เธอรู้ไหม[/FONT]…[FONT=&quot]มันเจ็บอยู่[/FONT]…
    Black_sunTraixuNghe thích bài này.
  16. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    แล้วหนึ่งวันเธอกับฉันอยู่ห่างกัน และ ไม่เป็นแฟนกันเหมือนเดิมอีกแล้ว ฉันไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอย่างไง จะคิดถึงฉันไหม จะอยู่อย่างมีความสุขไหม ฉันอยากรู้ หัวใจของฉัน….เธอรู้ไหม…มันเจ็บอยู่…

    Hại Văn Não :(
    TraixuNghe thích bài này.
  17. Na Nguyen Thành viên

    Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, những gì cần biết cũng đã biết hết rồi…chẳng còn những dấu hỏi những suy tư trằn trọc nữa…Thời gian đã qua lâu rồi, nỗi đau cũng nguôi ngoai đi rất nhiều rồi...Ta lại là chính ta, điều đó Ta biết khi Ta quyết định hết mọi chuyện…Vẫn nghĩ rằng “ ai đó” ham vui cùng những điều mới…Nhưng…cũng không nghĩ rằng “đằng ấy” cũng biết nghĩ nhiều hơn điều Ta nghĩ rằng “đằng ấy” vô tâm…Ta vui thay cho “đằng ấy”, vui vì “đằng ấy” sẽ là 1 con người mới ở xã hội mới…Và vì điều đó, “đằng ấy” đã lớn lên rất nhiều….Ta an tâm rằng “đằng ấy” sẽ không như những gì trước kia Ta nghĩ về “đằng ấy”...Vì…Ta đã thay đổi những điều đó về “đằng ấy” từ rất lâu rồi nhưng Ta không nói thôi, Ta đã dùng những lời lẽ lạnh băng đi rất nhiều làm tổn thương “đằng ấy”, Ta xin lỗi…dù sao Ta vẫn luôn luôn giữ 1 niềm tin ở 1 con người Ta quen thân hơn 1 con người Ta chưa từng quen biết và hoàn toàn xa lạ đối với Ta…Giờ Ta chúc phúc cho “đằng ấy”… “Phải luôn hạnh phúc đấy, nhớ nhé!!!”….VB^^
    Doanh Doanh, Black_sunGấu Tóc Xù thích bài này.
  18. Na Nguyen Thành viên

    Black_sunDoanh Doanh thích bài này.
  19. Na Nguyen Thành viên

    Có học là lúc bị người khác nói xóc, nói móc không bao giờ lôi chó lôi mèo ra chửi...cũng không nên nói bạn " Ngu không có óc "...Mà phải nói là : " Đầu bạn có tóc nhưng cái óc của bạn dùng để làm cảnh "....
    Đời mấy ai nói trước được điều gì, bớt ghét 1 người hậu đời con thêm 1 người thương, hà cớ gì cắn xé nhau, hạch sách nhau để tan đàn sẻ cánh...tôi không ghét cô được, cô đừng tưởng tôi giả vờ lương thiện, giả đóng vẻ từ bi...Tiền thế nào cũng được nhưng tôi luôn muốn cái Hậu không là nhất nhưng cũng không là tận cùng...Tôi sẽ sống theo cách tôi vẫn sống, và cô cứ sống mà như mù khi không thấy tôi...Đời cô trải thảm đỏ, đời tôi phải đi chân trần trên đất đỏ...nhưng không vì thế tôi gục ngã, vì tôi có hàng ngàn lí do để bước tiếp...Cô không là gì trong mắt tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cho cô chỗ đứng trong tôi, vì tôi luôn muốn nhớ về những kẻ tồi đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi...Cô và Tôi, khoảng thời gian bên nhau không là dài những cũng không là quá ít, nhưng chưa bao giờ tôi và cô có chung 1 lối đi, tôi không tiếc khoảng thời gian ấy, nhưng tôi tiếc cho 1 tình bạn mà tôi đã cố gắng rất nhiều...Tôi sẽ cố gắng ở cái địa ngục này thêm 2 tháng nữa, và thoát khỏi cô_nó là gì cô biết không?...- Là thiên đàng....
    Black_sunDoanh Doanh thích bài này.
  20. Na Nguyen Thành viên

    Lại về lại nơi này với những cảm xúc vừa mới lạ, vừa thân quen, tất cả là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, nhưng chưa bao giờ mình chán ghét những gì đã từng xảy ra, tất cả vẫn đang tiếp diễn và bắt đầu mới mọi thứ, chờ xem nhé...:x
    Black_sunDoanh Doanh thích bài này.

Chia sẻ trang này