hohohoho....có thiệt không ri. Chiến đấu nguyên đêm với all mem ĐN thì ko sợ chứ nguyên đêm với em là mệt hung đó nghe. hic...ko lẽ ....từ chối (TÔI ƠI CỐ LÊN!) @box ĐN: Các ACE (đặc biệt là BDH) coi răng chứ để mem than không có tiền, rồi lại chết đói ri thì mất mặt quá. Lo đời sống vật chất đầy đủ thì mới có tinh thần "chơi" chứ!
Cái ni do Ry nó ko pm ai hết, vô cứ đi theo ox của em ý, chứ có cho anh em bu được tí mô mô eng, nên anh em cũng đành bó tay chịu uất ức hukk
Có người muốn ở lại nguyên đêm với Mr Cuong luôn kìa, sướng thế, chưa gì đã biết đc sướng rồi chưa gặp đã muốn... nguyên đêm
Haizzzzzzzzzzzaaaaaaa....chuyện người lớn. Em từ SG bay vô đây comment mần chi. Ôi! vậy là chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa...hohohohoho Đà Nẵng ơi, HÃY ĐỢI ĐẤY! (Chắc giờ này ACE ĐN đi ngủ lấy sức hết rùi... )
Gần chỗ của mình... ... Hôm qua mưa... Bây chừ cũng đang mưa... Mưa không nhỏ... Nên, sông Hàn không cạn nổi mô, em chồng à