Hix hix. Lượt đi rồi còn lượt về nữa. Anh em ơi chuẩn bị thác loạn nữa rồi Lần ni ai có thù cứ báo thù ai có oán thì cứ báo oán hi. Lần ni không áp dụng kiểu "quyền lực mềm" nữa. @Sếp Cương: Có cần phải chuẩn bị gà cho sếp nữa không vậy hè
Anh H ơi! A nói thế mà ko sợ anh C thù à, anh C chờ anh vào SG mà phục là thì .......... Anh nên làm ban hòa giải chứ
@Công Hoài: Công nhận "chơi đẹp" thiệt...hic.... @Nhím: Ko cần đâu em. Sếp e dư sức mà...hehheh @Minh: Gà càng nhiều càng tốt chứ sao? Nhưng mà gà "chiến" nhé! A ghét mấy con gà "tam hoàng" lắm @Phong: Chú uống lên đô chưa? chắc giờ cũng dc 2 chai bia rồi nhỉ?
Sẽ có gà chiến tiếp đãi sếp chu đáo. Nhưng mà nói trước là gà chiến của em đã chiến là chiến một lèo tới cùng không cho nghỉ ăn mồi mô đó.