Gửi vu vơ thôi... gửi...

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi As Eros, 24/11/05.

  1. siêu_ngốc Thành viên

    AE này! Rất tiếc là khả năng có hạn không thể đối thơ với AE đc. hic! cũng may là có cả một kho thơ để dành nên ráng tìm lấy vài bài đối lại với AE cho vui... "tui làm thơ không hay cũng không hay làm thơ, chỉ được cái chăm chỉ đọc thơ thui." hi`^_^

    Phù du mùa xuân - Trương thị Giàu

    Em cài lên tóc nụ xuân
    Soi gương lắm nỗi gian truân một đời
    Chạm xuân từng tuổi xuân rơi
    Dang tay em níu xuân đời... hoài công...

    Ôm vần lục bát đi rong
    Giấc mơ mộng mị còn mong ước gi`
    Vần thơ dìu bước em đi
    Lối mòn huyễn mộng còn ghi tạc lòng

    Vườn mơ nở nụ sầu đông
    Vô thường một đóa long đong phận người
    Cầm gương soi mặt cuộc đời
    Thốt nhiên em bật tiếng cười...phù du...
  2. As Eros Guest

    Hồi âm cho kẻ...

    Đồ rằng có kẻ...
    ...ừ thôi...
    Biết đâu lại
    nhỡ
    của lời hồ như...


    Xoè tay hứng gió
    dường như
    Kẽ tay em khép mùa xưa lọt mùa.

    Giật mình tỉnh giấc
    là mơ
    Ngoài song hé
    nắng hắt hờ
    ngoài song
    Dường như ta đã...
    phải không?
    Ngỡ ngàng ảo
    thực ngượng ngùng
    chỉ em...

    Ai
    người vá lại hỡi em
    Ai mê sảng
    lại lấm lem
    cuộc cười
    đãi bôi ngó ý trêu ngươi
    Hay là...
    ai biết ai
    người biết ai???

    Đếm đo gió trở mùa sai
    Có người ngồi gạ
    một mai....
    ...có người.....

    Nhuệ Giang trưa 29/03/2007
  3. siêu_ngốc Thành viên

    uhm...As Eros nghĩa là gì nhỉ??? có phải là as error không? Cứ cho là vậy đi...Cuộc đời giống như một bản nháp, cứ thử mãi những phép tính và tới 99% là kết quả sai. Hic, khắc nghiệt thật. Tại sao lại lấy nick là AE nhỉ? Có nguyên do gì không? Một kẻ ngốc như mình chẳng thể nào hiểu đc...

    Thui tặng AE một bài thơ. (không nhớ tác giả cũng như tiêu đề)tạm gọi là...

    Lầm lỗi

    Sỏi đá
    Rải khắp con đường
    Dẫu là ấu thơ
    Dẫu là khôn lớn
    Đôi khi lòng không thể như mùa xuân
    Bật những chồi non để tự mình tha thứ
    Đôi khi ngồi buồn thèm đôi cánh vỗ
    Trên cành phựợng sân trường
    Em là con chim nhỏ vô tư
    Rồi có đôi khi lòng như lá mùa thu
    Bời bời hát chỉ đôi lời im lặng
    Trong sân trường buổi trưa rất vắng
    Em tìm lại mình trong tiếng guốc ai qua
    Ký ức lang thang em là đứa không nhà
    Con đường dài chân thấp cao đá sỏi
    Đừng lầm lỗi trái tim đừng lầm lỗi
    Lá vỡ như pha lê ngay cạnh chỗ em ngồi
    Phải thấy buồn những lúc tuyệt vọng thôi
    em mới biết trở về tạ lỗi
    Ai biết gió đã hàng ngàn năm tuổi
    Thổi tới lòng em cơn bão học trò...

    Rồi tiếp tục con đường
    đá sỏi
    nắng mưa
    Rồi tiếp tục bàn chân...
    Và cuộc đời luôn mang hình dấu hỏi.
    Có lẽ cổng trường đã quên chờ đợi
    có lẽ nỗi buồn đã tưới khắp mùa thu
    Rồi con đường dài khiến em không về kịp
    Mực xóa dấu chân mực cạn dần cây viết
    Em còn trái tim!
    còn muộn màng chút lửa
    còn tiếng hót của loài chim sâu nhỏ
    Xót xa những trưa hè
    Áo trắng dần qua...
  4. As Eros Guest

    1.
    Cảm ơn bạn đã dành một sự quan tâm tới nghĩa tới nick của tôi.

    2.
    As Eros là As Eros chứ không phải là As Error

    2.1 Eros là tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

    2.2
    Vì tôi thích và muốn thế!

    2.3
    Xem lại điều 2.2

    3.
    Không ý kiến vì chưa hiểu thâm ý của người hỏi.

    4.
    Là bạn nói, không phải tôi nhé!

    5.
    Chỉ có thể nói được lời cảm ơn về điều đó(Giá mà là những bài thơ do bạn viết thì lời cảm ơn ấy sẽ tăng lên theo cấp số cộng ($) hí hí...)
  5. siêu_ngốc Thành viên

    Hic không đủ mana. thơ thì lâu lâu mới có hứng làm một bài. còn mún đáp ứng nhu cầu đối thơ với AE thì phải cầu cứu tới sách thôi. biết đâu có ngày tui đủ công lực làm thơ đối đáp với AE thì sao... Tạm thời bây chừ cứ vậy đã! còn về việc cái tên, sr nha, tôi nhầm!!

    Tặng người con gái với dòng sông...

    Dòng sông của riêng em - Như thúy

    Cuối con đường lấp loáng một dòng sông
    Nơi hoàng hôn thả màu chiều xuống cỏ
    Mái tóc dài nghiêng nghiêng bên trang vở
    Nơi em thả nỗi buồn cho nước mang đi

    Cuối con đường lấp loáng một dòng sông
    Nơi bình yên thắp ánh ngày bỏng cháy
    Tiếng chim hót ngan cỏ hoa bừng dậy
    Nơi em ươm bao mơ ước ngọt đầy

    Cuối con đường lấp loáng một dòng sông
    Trưa yên tĩnh em ngồi hong tóc nhớ
    Nước róc rách sóng xô bờ bỡ ngỡ
    Đậu rồi bay cánh bướm sắc màu qua

    Cuối con đường dòng sông của riêng em
    Thân quen quá tiếng ai hò tha thiết
    Sóng thầm lặng mang ưu tư về biển
    Để mắt em xanh mãi tuổi hồn nhiên...

    (Không bit bây chừ có còn hồn nhiên không nữa ^^)
  6. As Eros Guest

    @ Siêu Ngốc:Trừ bài Phù du mùa xuân của Trương Thị Giàu, mấy bài còn lại đều không xứng hoạ! Xin lỗi nếu như có hơi khó lọt tai bạn hay ai đấy!



    Mày nghiêng

    Mày nghiêng bảo kiếm hờn kiều mị
    Đưa đẩy khách vờn nợ sân si
    Vô hình chữ ứa màu cung lãnh
    Xé toạc lả lơi mụ mị hề....
  7. As Eros Guest

    Đường cong

    Ta đi sám hối linh hồn nơi cửa Phật
    Hay ăn mày đức tin
    Em buồn nhoè đêm
    Dòng Nhuệ buồn vơi nước khúc cong ôm lấy ngôi chùa làng
    Cong như dáng đêm em nằm ôm lấy phía trống không
    Đa Sỹ rền tiếng mài dao kéo...

    Mõ níu trầm hương cay lá bồ đề
    Chao chạm xuống lưng còng cụ a di đà
    Ta tự hỏi có nơi nào trần gian và thời gian gấp khúc?
    Chuông một hồi thỉnh vọng thiên thu...

    Em có sám hối được mình
    Nửa lần cúi lạy
    Người tình đã bỏ biệt thản nhiên.

    Dòng Nhuệ buồn khô đáy....

    Đường về nhà vướng vẩn trầm hương
    Tiếng mõ chùa vang trong óc
    Thiên hạ xéo đâm phải rủa lời chửi độc
    Túi lộc văng trái táo lựng mùi tình...

    Em áo đỏ xiêu chiều vào tối
    Nhuệ Giang buồn khô đáy một đường cong...

    Nhuệ Giang trưa rằm tháng 2 năm Đinh Hợi.
  8. As Eros Guest

    Tháng Tư
    (Viết cho em tháng Tư)

    Hình như anh cũng yêu tháng tư
    Hoa gạo đỏ như làn môi em cháy
    Bông lúa trồi lên mây mẩy
    Anh trong em...

    Nàng Bân đan xong áo sớm hơn
    Để tháng Tư loa kèn e ấp
    Chỉ tiếc mấy chú ong chả buồn hút mật
    Dẫu hoa cứ bừng bừng cháy những ưu tư

    Có hết rồi run rẩy: chuyện ngày xưa?
    Em sẽ thôi tự đan tay khép nỗi
    Nhuệ Giang ngỡ cạn mùa hờn dỗi
    Để lục bình lịm biếc màu khô...

    Tháng Tư về nhập nhoạng những giấc mơ
    Ngọn nến mới thắp thầm nhắn nhủ
    Ước gì đi! Thiếu nữ
    Đêm giao kìa gió giật gãy mùa giông...

    Giật thột mình chẳng giấu nổi khát mong
    Anh cứ trong đêm - em thao thức
    Rồi mùa hè oi bức
    Thiếu nữ khoả trần vờn nước đêm trăng

    Nhuệ Giang trưa 09/04/2007
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Quả thật đọc thơ AE mà cứ ngỡ như là ko phải thơ của AE.
    AE ơi, có mấy đoạn nè, có phiên âm luôn đi. Chứ thế này lại không hiểu :)
  10. c2m1o Guest

    À! Dịch nghĩa là :
    Khi anh mười 18 em vưởn chưa ra đời
    Ngày anh 40 em đã là đôi mươi
  11. As Eros Guest

    He he anh Tiến! Hỏi thật hay trêu em đây? Đểu thế! Cả bài đúng như tên gọi, chỉ viết về một nét mày nghiêng ;)) em đã từng post bài Chiều rơi, trong ấy có đoạn:

    Chiều rơi
    nghiêng một nét mày
    Sắc hơn bảo kiếm
    ủ ngày vào đêm

    Giải thích thế được chưa ạ ( sao mà dạo này mình ngoan thế nhờ...:65: )
  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Tại ko hiểu mới hỏi. Chứ đểu với em sao đc. :d.
    Giờ thì tỏ rồi.
    Để đọc tiếp mấy bài nữa, nếu chưa hiểu thì có thể hỏi tiếp đc ko? Có khi hiểu rồi mới thấy cái hay :)
  13. As Eros Guest

    Đêm qua được hay mất mấy chai, chàng? Ta đang làm cái phóng sự về chuyện đó, hề hề... vui phết, có gì hay xung quanh cái trò này, kể ta nghe phát, làm tư liệu nha chàng! ;;)
  14. As Eros Guest

    Từ hồ bán nguyệt

    [IMG]

    Đến vùng mấy trăm năm thấp thoán mộng bình yên...

    [IMG]

    Các file đính kèm:

  15. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Xin phép ss AE, siêu ngốc và C-A-E cho Tuấn được đặt chú ý cho Topic này, 1 topic hay, đáng để các thành viên quan tâm!
  16. As Eros Guest

    Chưa có thơ, xài tạm ảnh!

    Lệnh đính kèm ảnh chả hiểu sao click vào cứ im như thóc, chả động đậy giề, làm thử kiểu này xem có được không.

    Bên tường hoa nắng
    [IMG]
  17. As Eros Guest

    Ngày tìm lại thi hứng... chỉ thấy xuyến xao lòng khi bất chợt thấy lại những dấu xưa của Bắc Hà mộng ngàn năm....

    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
  18. Sabaha Thành viên

    ..................................................................................................
  19. siêu_ngốc Thành viên

    Lại có người ghé qua đây, box này đã lâu không có khách thăm. không biết dạo này AE sao rồi nhỉ, chợt thấy nhớ mấy bài thơ của AE. dạo này AE thích đi du lịch nhở. chồng con sao rồi...tâm hồn ngó bộ vui tươi nên không thấy những vần thơ buồn nữa ,kể cũng lạ thơ càng buồn lại càng hay.lâu ngày gặp lại AE!!!...
  20. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ........................................................................................................

Chia sẻ trang này