Hà Nội........

Discussion in 'Nhật ký...' started by cỏ lông chông, Apr 25, 2009.

  1. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Mệt ah, quên ko được kêu.Mỉm cười trượt xuống và đi tiếp.Đôi khi cần gục xuống để bước tiếp mạnh mẽ hơn. Mình chán cái công ty này rùi.......... Muốn được về nhà!
    Mình đang thực sự sợ, sợ cái cảm giác một mình cô đơn, sợ sự trống trải và sợ cả những giấc ngủ chập chờn, những suy nghĩ mông lung. Ấy thế mà mình tưởng đã quen đấy, chao ôi ..............
    Mình chỉ giỏi nói người khác, mình thì sao. Đúng là giả tạo.........
  2. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Nó lại thế đấy, 2 hôm nay nó chẳng nói gì. Mà nó ko buồn mở miệng ra nói gì, trời ơi! Nó đây ư? Cứng rắn mạnh mẽ đây ư? đúng là hèn nhát.
    Tôi ơi! vững vàng lên! Phía trước còn nhiều hơn thế những điều đang chờ đón.
  3. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Hà Nội, nắng ửng hồng lên, mình đã đứng dậy và bước đi tiếp, biết là vẫn còn đó khó khăn và cần niềm tin hơn nữa, nhưng dù sao cũng phải bược tiếp. Sáng nay dậy sớm sang thắp cho cô nén hương, bước ra đường với nụ cười thật tươi. Sẽ lại bắt đầu, mình đang làm rất tốt mà, bên cạnh còn có nhiều bạn bè mà, mình ko được để họ buồn, vì mình yêu quý họ.
    @Sr ông vì mấy ngày ni......ông biết tui thế nào mà nên ko được như thế biết chưa?
  4. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua, một ngày có ý nghĩa. Đi làm thoải mái (đầu tuần mà), chiều về lao ra Big C vác ít đồ rùi lại chạy thẳng lên làng trẻ em SOS, ăn cơm cùng các em. Mình thấy vui mỗi khi đến đây, dừng xe nghe tiếng bọn trẻ rúi rít :"Chị Còi, chị Còi".mấy năm sinh viên mình có nhiều thời gian dành cho các em hơn, thứ 7 chủ nhật thứ 4 nữa, còn giờ thì công việc cứ cuốn mình đi, chẳng còn mấy thời gian. Đấy cơm áo gạo tiền là vậy đấy, bon chen là vậy đấy. Về cùng các em , nghe chúng kể bao nhiều là chuyện, rằng thì nghỉ hè, rằng thì cái cúc áo con mất ở đâu ko biết. Về bên bọn nó mình được là chính mình, lại cười những nụ cười hạnh phúc. Tiếc là mình ko thể có điều kiện để cho chúng những điều kiện tốt hơn, ngay cả hôm nay khi mà ngày của chũng mình cũng ko thể có nhiều hơn nhưng túi kẹo túi bánh.(chị hứa lần sau chị sẽ có nhiều hơn cho các em yêu).
    Hết một ngày 11h trở về nhà, mệt chẳng muốn làm gì, nghĩ linh tinh về một người bạn rùi đâm ra nghĩ dại, lo sợ một điều gì đó bất ổn. Sẽ ko có chuyện gì đúng ko?cứ mãi bình yên như thế nhé.
  5. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Mấy ngày rùi mới vào lại đây, nhiều việc,mệt mỏi nghĩ thì nhiều mà ko muốn viết ra. Chán chưa?
    Sáng qua, đang ngồi ở hồ tèn tén ten điện thoại rung lên. Ai gọi mà sớm vậy nhỉ? "em iu đang gọi" hihihi :) "Chị ơi dậy dậy ..........."tiếp theo đó là 1 tràng, hình như mình ko nói được gì, bất ngờ hay vui quá. yêu lắm. Đúng mình chỉ cười, lâu rồi mới cười như thế. Hạnh phúc tràn về. Đơn giản vậy thôi, nghe tiếng em nói cười, biết em đang cố bước những bước đi thật vững vàng. Cảm ơn em, về tất cả.
    Về nhà, 1 chai coca một bánh mì, xong bữa tối. ngon quá, tự nhiên nhớ một người bạn, cũng uống coca và nhai bimbim.
    Hôm nay là cuối tuần rùi, trưa nay sang anh Thắng ăn cơm, mai anh ấy về. Chiều chị Bé nhớ sang em đấy, em đợi. Ơ hay những con người chưa gặp bao giờ sao vẫn mong ngóng như người nhà, vẫn yêu lắm như bạn bè thân. ừ thì QTN là một gia đình mà.
  6. C[h]ip Thành viên

    Chưa một lần nào đến HN, nhưng trong miền ký ức của nó HN thật đẹp, Biết bao nhiêu dự định, sẽ 1 lần đc đến nơi này, đc ngồi ngắm mặt hồ.......
    cỏ lông chông likes this.
  7. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Chị ơi ra Hn đi, sẽ đưa chị đến 1 nơi mà ở đó mọi buồn phiền lo lắng của chị tan biến hết. Rồi chị cũng yêu Hn như em yêu HN vậy.
    C[h]ip likes this.
  8. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Mệ mỏi. haizzza suốt ngày chỉ thấy kêu thôi. ko kêu sao được khi mà lắm chuyện xảy ra cùng một lúc, tưởng vào đây trút được buồn phiền hóa ra nhìn còn phức tạp hơn.
    Sáng nay, mở mắt ra nhìn thấy sms của H, haha vẫn còn nhớ đến tui đấy, thật đúng "khi đau khổ buồn bực con người ta sẽ tìm đến người bạn thân để tìm sự đồng cảm" và may mắn là mình làm tròn vai trò của người bạn thân.
    Có lẽ mình sẽ dừng lại một thời gian, và khi trở lại mình mong muốn nó như cái ngày mình vừa bước chân vào đây. Bình yên.
  9. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Thế đây, rồi những ngày tháng ấy qua đi. Giả dối, trống rỗng. "Nơi ta tìm về với chính ta" đây ư? Có lẽ ta đã ko còn thuộc về nơi đây, và cũng có lẽ ta thay dổi nhiều. Làm tất cả đểduwowcjd gì? Em ta cũng thức bao đêm, dồn bao tâm huyết để làm gì? Đổi lại sự hời hợt phải ko em?
    Đừng dừng lại em nhé, cả bạn bè em nữa. Cố lên, chứng minh và khẳng định mình đi em. Sẽ làm được và làm \tốt đúng ko em?
  10. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Em đã đi, qua một phần của chặng đường, những con người em gặp những công việc em làm tất cả trở thành cuộc sống của em và em thấy mình bận rộn để quên đi cái quá khứ mà em cố quên. Nhưng hình như em ko làm được. những đêm em bó gối để những giọt nước mát lăn dài trên má ướt đẫm khoảng không gian em ngồi để anh về bên em như một điều hư vô.
    Em làm việc nhiều hơn 8h đến 23h đẻ em ko phải bị suy nghĩ vẫn vơ để em ko buồn. Em muốn trái tim mình thôi lạnh và để cả nụ cười ngày ngày em cố gượng trên môi.
    Em.....................
  11. Mas Thành Viên Danh Dự

    Đừng cố quên sẽ càng thêm nhớ thôi nhóc ah.
    Cứng rắn và mạnh mẽ, mở lòng mình ra, em sẽ thấy cuộc sống còn bao nhiêu điều thú vị, và bên cạnh em vẫn còn nhiều người rất yêu thương em.
    Còi ngốc xít của chị, hãy cố gắng lo cho mình, đừng nghĩ nhiều quá cho người khác, nghe chưa?
    Vẫn chờ sấu dầm và hồng bì của em đấy. :)
    Thấy nhớ HN, dù chỉ mới vài lần ghé đến.
  12. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua mua một đống sấu về gọt gọt ngâm ngâm, lúc nào có điều kiện mang về cho mọi người iu iu. Tháng 7 mà ko off thì mần răng mà đem về cho chị iu hè.
  13. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Sáng nay, bước ra cửa nhìn ánh nắng lọt qua kẽ là chiếu thẳng vào cái bóng nước gần của phản lên một ánh cầu vồng. Màu sắc lung linh, ngày bé mỗi khi có cầu vồng em thường ra lấp ló ở cửa để nhìn, chẳng dám ra vì sợ nỗi buồn cầu vồng tan đi. Bất chợt em mỉm cười, em trẻ con quá thì phải, ngốc ngếch nữa. :).
    Em về nhà nhâm nhi cốc coca, thấy cuộc sống thú vị, em biết cười nhiều hơn, em biết sống với niềm tin thật vững vì bên em có thật nhiều những người bạn tốt, mỗi bước chân em qua, mỗi nơi em đến những con người ấy vẫn bên em, vẫn chia sẻ với em những gì em phải chịu vẫn nhắc nhở động viên em và họ yêu thương em như chính tình yêu em dành cho họ vậy.
  14. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Lâu lắm rồi em mới lại về đây, em mệt, em nhớ, em chạnh lòng tủi thân, em vậy đó. Khi em ngồi một chổ em mới có thời gian nghỉ nhiều và em thấy mình thật nhỏ bé đơn độc. Mình em bơ vơ bơi lội giữa cái cuộc đời này với đầy rẫy sự va chạm bon chen. Người ta sống vội vàng để quên đi tất cả mà đạt mục đích mình, cũng như người ta vội vàng đi đến nỗi đâm vào em rồi cũng phải bỏ thế đi. Em cung học được cách đứng dậy, một mình, học cách chấp nhận, có lẽ tai em sống chậm quá đấy thôi. Em mệt rồi đấy, em cần lắm đấy tình yêu thương con người, em cần lắm đấy quá khứ ngày xưa, em cần lắm nụ cười tin yêu từ những người bạn đã chạm vào trái tiim em.
  15. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Em đã từng rất yêu thương và tin tưởng những con người đó vậy tại sao em lại nhận lại được nhiều điều như thế. Em ko xứng đáng được những điều tốt hơn sao? Thật nực cười những con người tưởng chừng sẽ bận rộn lắm với những công việc khác sao lại rảnh đến mức phải mang chuyện người khác ra bàn tán và nói xấu thế nhỉ? Em đã từng tin và hi vọng là vậy đó. Thất vọng. Em đã ko tốt với ai cái gì đâu nhỉ? :)) em "KHÔN". :)) :)) kHÔN gì ấy nhỉ?
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    Còi còi! Alo Còi Còi ! Em buzzz YH Còi mãi ko đc !
    ơ hay! Có đáng đâu chị nhỉ? k phải chị nói với em rứa ah !
  17. C[h]ip Thành viên

    đời là thế bé à, có ai yêu thương bản thân mình hơn chính con người mình ko? tất nhiên là ko, chỉ có mình mới hiểu và biết nên làm gì.
    Hãy cứ như bây giờ, sống, làm việc và viết!
  18. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Lòng người thật khó đoán. Làm thế nào đây khi lòng tin đặt nhầm chổ. Thất vọng quá, nhưng liệu có ích gì ko thôi thì hãy cứ xem như mãi là người dưng.
  19. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Sau trung thu, sau mọi cố gắng nỗ lực thì mọi chuyện cũng đã xong. tốt đẹp. Trở về nhà sau một ngày thật vui, lăn đùng ra ốm, lại cảm đây mừ. lại còn cái vụ trượt chân ngã lăn đơ bị chớp xương tay nữa chứ. Chán, xui xẻo... 2 ngày rồi ko đi làm chỉ ngồi nhà mà cũng nhác onl lọc cộc gõ 1 tay cũng chán thôi cứ nằm lì vậy mong sớm trở lại bình thường còn quá nhiều việc nữa mà.tôi ơi cố lên.
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ơh, rứa hèn chi anh cũng bị ốm theo em rồi nè... Nhớ uống thuốc cho nhanh khỏi mà chiến đấu tiếp em nhé. Đông Hà mùa này cũng đẹp phải ko em? Anh đang nhớ tới cái mùi hoa sữa, một mình, lang thang để cảm nhận để thấy mình đang cô đơn và chờ đợi.... Một chút mùa thu với hoa sữa tinh khôi, một chút hoài niệm và hình như có ai đó đang ở phía cuối con đường.... :d

Share This Page