Mi có biết chi ko rứa thằng ngu. Từ trong SG mà để mẹng ra ngoài này mà ko sợ bị bả ah. Danh danh bưa thui. Em Thắm còn gọi là Hắm
Hic, nghe Hắm hay Thắm chi hot rứa, cho cái pic đi mấy eng , chưa thấy mà thấy nóng trong người rồi . Năm ni hứa đi TSMT mà lại lỡ hẹn, xin lỗi mấy anh mấy chú nhiều , tại có việc nhà khẩn cấp
Đi chơi mà bày đặt khẩn vs chả cấp . Lượn cả eng chém a chừ @ Thành lé : chú cứ tự nhiên . A ngồi yên cũng ok rồi, a ko cần tấn công mô chú cứ tấn cứ công thoải mái
Chủ nghĩa box ĐN có việc khẩn thì có đơn xin phép mà , Còn vụ em hắm hay Thắm gì đó thì đông mới vui chứ chú , cứ ôm bo bo trong người ko thấy mệt à :T
Chi chứ chú mi đóng rồi anh đóng tiếp không sao, anh em mình có truyền thống mà , còn đừng cho thằng Dương ml nó đóng, đứng nhìn thôi
Chi mà mấy bác nói em kinh rứa, tại hôm qua đi phơi nắng cả ngày tối mấy người đôi xuống biển không trúng gió mới lạ, may mà có 2 em chin dài bắt gió cho " vụ ni miềng lời nì " Em Thắm hiện tại mấy anh em PR dể sợ quá, để em nó yên chứ, miềng là miềng kết em Quỳnh hơn, ai có sdt em Quỳnh thì pmm cái hè
.......Nỏ có ai nổ to dứt cho K.R nổ to dì...bữa ni họ thu bom mìn hết rồi răng còn sót lại cục đại chang ri k biết.....
Thật hạnh phúc khi nghĩ đến nó. Nhưng những lúc trên con đường về phòng trọ, sao mà buồn quá ah, cứ muốn chạy thẳng ra nhà. Nhà mình thật ... bình yên. 3 ngày nữa là được về nhà. Cố lên.
Ố ố là là, đây là những pic của ngày cuối, anh chị em không phân biệt mình khu vực nào? hay dưới sự chỉ đạo của ai, anh chị em làm việc nhiệt tình và tự sướng cũng hết sức nhiệt tình, kết quả là một ngày cuối thành công, không còn cái gọi là khoảng cách và......đây, anh em chém nhé Công đoạn chuẩn bị, có anh Hoài giúp cái nhanh ghê luôn Cái ni vừa làm việc nhưng không quên tinh thần tự sướng Thằng Long ôn dịch đã gứm Quần rách nó còn show hàng nữa chứ Anh em nhà miềng tự sướng dệ sợ Nham nhở đến đáng sợ Hehe. sướng Bắt đầu làm việc rồi anh em Còn phần sau pic nặng quá, up mãi không lên, hẹn 1 ngàu sớm nhất em up tiếp
Chà cái công đoạn bắt đầu cũng vui quá nhĩ. Tiếc là sáng đó đi thi giùm thằng bạn lên muộn ko show được bức nào.hihi. Năm sau hứa sẽ có mặt từ đầu đến cuối.Thế là thành công quá tốt đẹp rồi nhĩ. Thật là 1 kỉ niệm đáng nhớ cho 1 ét vê năm 1.