Sún đi ĐN có một mình thôi àh ? ? ? Sao không rủ ACE đi cùng cho vui ..........Mà chụp ảnh nhìn ai cũng đẹp ra nhưng mờ quá ............
tùy thôi à! tại khi đóa củng muộn rồi với lại củng không biết đi đâu mà sún lại muốn đi biển nên mấy anh chiều thôi à! mà biển phạm văn đồng củng đẹp chứ bộ cóa xấu đâu mà lo! @kid: thì cóa ai nói kid rủ sún đi mô nà, sún nói sún rủ kid đi nhưng kid đả biện minh rất chi là tốt để biện minh lại chuyện đi sợ em mai ghen thôi! chi chi chơ kid mà đi với sún mà hai đứa về không cóa án mạng xảy ra hey! em mai và kid đều sợ sún nói mọi sự thật choa người tê nghe mà! em mai thì thôi rồi mà ku kid nhà ta thì ôi thôi rồi luôn! @cát khóc: thôi đi chị làm chi cóa chuyện nớ em cóa nói chuyện nà mô! em chỉ nói em vào dn chơi chơ mấy mà chị bảo em rủ trc ghê thê! mà vợ chồng lâu lâu gặp mặt là chuyện thường mà chị
dek biết chiện chi mà nói nữa. May mà mình k đi k thì có án mạng từ trong ĐN tề chứ k phải ra ngoài ĐH lại rồi mới có án mạng mô
ẹc bé sún lanh chanh nói nhiều đây a sao hum nay thấy lớn quá nhỉ. chắc thằng KV cho ăn thuốc gì rồi hic ước gì mình là KV hôm đó nhỉ
troy! chi mà anh kuken nói sún ghê rứa! ai lanh chanh, nói nhiều hả, cóa em ở đâu mới cóa tiếng cười và tiếng nói chứ! chứ cóa phải giống mấy người giả tạo, hay lừa người khác với một bản chất khác đâu người thật việc thật mà.Em thấy vậy không cóa gì là sai hẹheh ]
Chà, mới lên là thấy vợ chồng nhà Sún show pic, cũng vui quá xá nhỉ, sắp tới LT cũng vô ĐN xem pháo hoa đó
Sún bữa ni người lớn dữ . Mà em nói đúng, có em ở mô là có tiếng cười ở đó. Đó là điểm mạnh của em, cố gắng phát huy . Nhưng việc trốn đi ĐN 1 mình là không được, không thông báo cho chị em. Trốn đi 1 mình, hưởng sung sướng 1 mình...tội quá nặng. Khi mô gặp sẽ phạt . Cho tụi chị đi ké với. Đi chơi là phải cho chị em ké theo, không được như con bé Sún. Mà đi 1 mình không vui mô em, buồn lắm đó .
Thôi chi đây nửa reng chị mô củng nói rứa hết hèo! em đi cóa biết là mấy chị đi mô em cứ nghỉ mất chị thế nào củng để đóa đi xem bắn pháo hoa chứ đi với em thì chán à! mà cóa đi thì khi nào đi xem bắn pháo hoa luôn khi đóa cóa thể em sẻ đi nửa về xin papa mama đả nếu đi đc thì em sẻ liên lạc với mọi người nghen!heheheh
sax máu quá khen xong rồi làm câu cuối đau khổ dể sợ luôn, thôi xấu củng đc xấu mà không bị ai xa lánh là đc chứ đẹp mà bị người khac xa lánh làm chi!