Hắc Công Tử và sự trở lại

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Hắc Công Tử, 8/6/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Applegriin Thành viên

    Các bác đừng mất công thank. Trước sau topic này cũng bị del thui mừ (Mà del là hoàn toàn đúng đắn). Dưng trước khi nó bị del em tranh thủ spam cái :d:
    "Chuyển topic đi các bác ơi?"

  2. *BÉ* Thành viên

    ơ sao lại det , sai chỗ mô nhỉ ? hix giải thích cho bé nghe với ... à à bé hiểu rùi ....
    Voi con thích bài này.
  3. Voi con Thành viên

    Chào chị Bé, còn nhớ em không rứa? Lâu rồi ko nói chuyện với chị. Dù sao trước sau gì nó cũng ngỏm, em tranh thủ spam nhận chị nhận em đã. Hehe.
  4. LynNgo Thành viên

    Coi bộ topic này đông khách ghê nhỉ. Spam phát ^^. Bắt tay làm quen anh Hắc cái hèo. Làm sao kéo mọi người qua bên kia đi anh ơi :d.
    ngỰa hOang thích bài này.
  5. *BÉ* Thành viên

    hihi chị quên em sao được ( rảnh qua yh 88 với chị ) . Chỗ ni của anh Hắc chỉ sợ anh giận vì chị em mình 888 trong đây thôi chứ hong sao mô .
  6. LynNgo Thành viên

    Nhật ký mà sợ gì nhỉ :-?.
    ngỰa hOang thích bài này.
  7. Applegriin Thành viên

    Oài, các bác tập trung bên này đông quá. Điều này chứng tỏ anh Hắc rất "ăn" khách đó nhá :))
  8. LynNgo Thành viên

    Chia sẻ với bạn Táo cái nhỉ. Nghe danh đã lâu. Bắt tay phát luôn :d.
    Tình hình có vẻ căng thẳng. Có khi mình spam vầy cũng bị vạ lây :P. Sao chưa thấy nhân vật chính xuất hiện nhỉ :-?.
    ngỰa hOangApplegriin thích bài này.
  9. Applegriin Thành viên

    Đúng là hoạn nạn gặp bạn thân :-*
  10. Voi con Thành viên

    haha. Đúng là, em là cái đứa bướng bỉnh, tối qua mới cãi nhau với Phan Hiếu xong. Gần như là giờ em khó có thể nào nói chuyện với lão nớ được nữa. Một người em quý đó. Hôm qua còn gây với cả candy và sceretman, 2 người bạn thân của em. May mà 2 người đó không nghĩ chi, không là em mất luôn 2 người nớ thì chắc là em khùng mất rồi.
    Chị Táo nói nghe có vẻ thê lương quá, hoạn nạn đâu mà nạn. Tội nghiệp những đứa bạn của em, bị nổi khùng mà ko hiểu tại sao lại bị thế.
    Applegriin thích bài này.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ối trời đất.... kinh khủng.... mọi người đua nhau xì pam thế kia. Có vẻ hơi đùa nhưng rất thật phải ko nào. Hồi chiến dịch Tây Nguyên ta chơi chiêu dương đông kích tây còn bi chừ mọi người xài kiểu chi đây ko biết? Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào áh? Cảnh báo.... chiến tranh đã và đang xảy ra.... Ai có thời gian, có bàn phím có viết có tay....nhào vô cho nó xôm tụ.
  12. Hey!!!
    Tất cả vì sự nghiệp của Con em Chúng Ta!!!
    Topic này đóng thì còn Topic khác mở ra!!!
    Trời đất bao la sợ gì không có chỗ cho những bài viết của Anh Hắc hay nhưng bài viết tương tự ra đời chư!!!!
    Nhìn chung là Duyệt!!! hehehe!!
  13. Voi con Thành viên

    Đúng là hội spam ni khùng. Miềng đề nghị lập hội spam này đi ^^
  14. Cát...Khóc... Thành viên

    Đúng là lãng nhách thật. Thích chi bơ nói nấy rứa tê. Chán toàn tập.
  15. kogame Thành viên

    DỞ hƠi tẬp bƠi. Toàn là mẤy ngƯỜi trỜi không mƯa mà mẶc áo mƯa rỨa tê. Hay mẤy hôm nay Đông hà nóng quá, phát dẠi hẾt rỒi mẤy eng chỊ
  16. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tạm thời đóng topic. Giải quyết xong xuôi các vụ việc liên quan sẽ xoá.
    Đề nghị các thành viên có trách nhiệm hơn với các bài viết của mình!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này