lạ gì mà lạ mày.Tao vân thế thôi có đều tóc rung nhiều quá nên biết mình sắp già mất rồi ko còn đc các em quan tâm nữa thôi. mà em kết nghĩa mày ở đối diện nhà tao thì hơi lạ nghe.giờ tao mới biết. Cẩn thận kẻo bốc lịch sơm đó con trai
@Lee_Sown: :mummy: hắn chưa kịp bóc lịch đã đi rồi, híc, khổ thân @Cnc: ái chà, nobita nói đúng đó, Đông Hà là địa bàn của mi đó, cố lên cụ , : he he Ở gốc cây xà cừ thứ 3 ý, cạnh sân vận động ý, nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ giữ cái thân nghe cụ, để còn ra Hà Nội mà còn giải quyết mâu thuẫn nội bộ với một số cụ khác hén. @My Dream: em ơi là em, xu chê bai anh từ bắc chi nam, từ trên giời xuống đất, chê đủ thứ mà còn hay xui dại nữa. Còn đặt biệt danh cho anh nữa đấy, he he, ghê thật.
giờ ông về sân vận đọng mà còn thấy cây xà cừ nào tôi lam con ông luôn. ông CNC về xóm tôi thăm em gái cẩn thận đấy nha tôi đóng dấu cả xóm rồi.Về mà mất dấu là ông toi
to dream: hum.,tau chỉ rut Sói thui, không rủ mi a to cà chua: hay nhỉ, anh đi nói xấu em à, anh lớn mà chơi không đẹp, cả nhà nhỉ
mấy hôm liền uống rượu say cả chí.Đi làm mà cứ ngất ngây. May mà cũng làm xong việc ko thì phiền to. Mà cái box Hà nội này chán thật chả off gì cả để anh em nhậu nhet bữa nhỉ
Ặc ặc, sắp có nhậu rồi, đợt tới là kỹ niệm ngày tái xây dựng lại QTOL: 24/11 he he. @LeeSown: Ặc, hôm qua mới quà sinh nhật của em nó xong, khì khì, mà răng xóm mi có em xinh vậy mà mi ko biết nhỉ? @Nabito: ặc, buồn lắm chú ạ, anh quyết tâm từ bỏ con đường hoang lạc rồi, bửa ni tu chí làm ăn em ạ. Nhưng về khoản đó anh cũng đã đi thăm dò hết rồi, nói chung mai mốt về tết anh sẽ giới thiệu các chú.
<div class='quotetop'>(CNCCOM @ Nov 18 2006, 071 PM) [snapback]25467[/snapback]</div> :24: :24: :24: :24: :24: :24: ha ha, thôi đi cụ để các chau đây yên tâm mà học hành, giới thiệu chi mà giới thiệu. hehe, ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê....
Ặc ặc, ở Đông hà thì lên khách sạn Đông trường Sơn, Hoàng LOng (135 Lê Duẩn), Phụng Hoàng 2, lên đường 9 thì có Thành Quả, quán Massage ở bên khách sạn gì đó... Ặc hàng hóa củng tạm ổn thôi, CNC vào test rồi, thấy bình thường lắm, tất nhiền là CNC ko thực hiện các công đoạn cuối cùng rồi, bây giờ quyết tâm tu nghiệp rồi. ặc ặc :46:
To CNC: Bụt chùa nhà ko thiêng mày ah thôi được rồi nếu chú có ý thì để anh đánh tiếng cho. Chỉ cần mời anh cốc bia vi sinh là đc rồi ha