Tớ còn biết một cách hay hơn nhìu nì. Táo có quen bạn nào là bác sĩ nhờ bạn í bó bột cái tay lại cho, coi như là bị gãy tay rứa. Cần thiết thì làm thêm cái giấy xác nhận của bệnh viện cho chắc ăn. Rồi tung tin là "Apple đi nhậu về say bị té xe" --> hoàn hảo! Vừa được nghỉ làm lại vừa không bị đau tay thật, hehe..
Bà ni chơi ác. Tui bi giờ chỉ có gãy xương thật mới được nghỉ thui bà ạ Nói vậy chớ ko thích gãy xương đâu. Nghe thiên hạ đồn ông Hoanganh ông ấy khóc ghê lắm. Làm mấy hôm Thái Nguyên trời mưa. Tui vốn sợ đau. Bi giờ mờ bị gãy xương là Thái Nguyên lụt luôn. Nên thui, tui chúc ông sớm bình phục. Khỏe là đi uống rượu ngon ông nhỉ?
Hehe... Nói chung thì cũng muộn rùi... Còn bao nhiu Siêu Ngốc lấy hết rùi... Khi mô anh hoàn toàn bình phục... Bà Bé có cá... lại kêu anh như vẫn thế... Hjhj...