ông nội H.A ni tranh thủ lúc tui về quê nên vào lại để mon men...(kiếm tí cháo đây mà).........Vậy mà bày đặt giả vờ gọi cho mình rủ đi nhậu... Đúng là cái đồ.... Nhưng dù sao cũng ko thua kém nó. Mình về ĐN và ĐH cũng dc nhiều e xinh tươi chăm sóc quá trời rùi/......hehehheh
Vui quá ta.......Nghe ăn với nhậu là thấy thích lắm lun........Mà hôm đó có việc bận nên cũng không đi được........Mà lão Potay không cho mình bu theo nữa đâu lão nói mình mập quá rùi ở nhà đi. @ Eng Hoàng Anh: nhìn vẫn phong độ nha. @ Eng Hưng : thương anh wa ah. Điện thoại cho anh nghe giọng anh thảm quá ah. Mau lành bệnh nha. @ Ku Tuấn: E mô mà nhìn ngây thơ rứa? @ Eng Cương: khi mô vô mua quà cho em nha. Không có là em đòi cho đến khi nào có thì thôi .
Thằng Ku Tuấn giao thiệp với em út HP ranh ma hẳn lên, học hỏi hay bị lây nhiễm rứa ko biết :-". Hôm nớ OFFLINE box Đà Nẵng, ở nhà cũng chơi, nghe nói máu lắm, gọi smod Mas mà ò í e suốt nên thôi. Vô đây gặp eng tam chút lấy hên thôi, nhậu nhẹt chi nhiều mô, cảm ơn mọi người, túi ni lại ra Đà Nẵng
Mới tới thấy cí xe anh HA , tưởng mô có tham gia té ra có mỗi bé Sún. Hình như đất SG ai cũng hạp ý, Nghi vô cũng xinh ra, anh HA vô cũng nhìn phơi phới, nhỉ? Hum off 2 cí đt hết pin cả , đi làm về chạy thẳng lên luôn ko để ý, tới lúc lôi ra alo mới biết.
@thanhtheqt: chị Nghi có gọi cho anh mà sao nói ko có nghi lắm à nha. @Mas: bữa ni thấy xe HoangAnhDHA tức là thấy bé Sún, chứ đừng có nghĩ gì nhiều chị nghe
Tình hình rất chi là tình hình, vì một số lý do nên Bé Ni không thể ra chụp céng máy bay đưa HA về ĐN được, em nó bảo nếu có lần nữa em nhất định không thua con E Bớt.
Nhận xét chuối quá, đi qua chổ khác góp ý đi bạn hiền! Ăn Và Nhậu! là tiêu chí! Còn Opition là mấy khoản khác he he!
ăn nhậu, đập phá, nhìn mấy anh chị em mà thèm quá. bao giờ mới offline đây mấy bác. tham gia cái cho máu nào.keke
Bé Ni dạo ni béo ra em hè, chắc cũng hạp hơi. @HoàngAnh DH: Anh bỏ đi thiệt hả anh. đi rồi về hay đi luôn rứa.