haha , ko có hứng lên Diamond , lũ bệnh họan lên đó chụp hình , cầm gấu Teddy dữ wá , ko ưa lên . Nhìn tụi nó thấy phát gớm Còn nhậu thì ko bít nhậu rồi , Đầm Sen đi cũg chả có gì , đành ở nhà tìm niềm vui wa việc làm Cái thôi
Cái này về hỏi lại mấy cụ ở nhà đó, mấy ông bà đó là khoái đi kháng chiến lăm! có tin vui gì thì báo cho tui 1 tiếng nghe!
nếu nói vui thì mấy ông bà nhà ko ham đi kháng chiến vì ............. còn nói thiệt thì chắc fải đt xuống dưới hỏi coi tổ tiên của ông cố hồi trước ở đâu , chứ ổng thì cũg wê ở SG - Gia Định rồi a ơi
kháng chiến ở đây là đánh 1 đồn 1 địch thui ku ơi, nên ai cũng khoái mà! àh mà cũng vui ghê, người sài gòn tham gia QTN vậy là rất quý, không ngờ Quảng trị có sức hút mảnh liệt dử.! cố gắng đi vài bửa cho làm rể quảng trị!
haha , e bít mà a :> , ổng bà hết ham ôỳ :> làm bạn , làm wen với mấy a chị e là dzui rồi . ko làm rể đâu
Muốn cưới con gái nhà người ta mà không chịu làm" rể", vậy đòi làm "ngọn" hả ku? Eng chưa có suất mô mà nhường cho em 1 suất mà em từ chối sao? Suy nghỉ trước khi trả lời nhé, không là ôm hận đó, gái Quảng trị phải nói là đỉnh dỉnh đỉnh! ( chị em mô vô đọc nhớ cám ơn tui 2 tay 2 chân nhé!)
Cu Say lâu ngày bỏ bê giờ quay lại nổi đình nổi đám hè,cố gắng lên ku,hehe nhân tiện 4/5-04 đi cắm trại e có đi ko hè,QTN có 1 trại đó...
Ủa. Rứa bạn ni không phải người Quảng Trị à. Trước tới giờ cứ tưởng là người Quảng Trị cơ. Té ra miềng lầm, mà lầm tai hại nữa.
Không phải ở QT thì đưa lên diễn đàn làm gì, ông đó có hoạt động cùng với các thành viên của diễn đàn đâu ax !!!
Một thái độ chẳng tốt tý nào ! Ko phải người QT thì đã sao? ko thể tham gia diễn đàn ah !? Và sao bạn biết anh ấy ko hề hoạt động gì với các thành viên của diễn đàn ?