cấm cấm pé Ni chị nghi là Nghi lép mà phải kêu là Nghi LCD Mà bữa nay có LCD nữa mô mà hè BOx Sài Gòn ăn chơi hoành tráng dữ quá ta
trời có thế mới vui chơ,,,,công nhân eng tam QTN bui thiệt bui,,,tăng 1 và tăng 2 tui đều có mặt,,,ngủ lun tại nhà eng Cương ,sáng mai với về,,,chở pé Hoài về được nữa đường thì cho đi xe bus,,vì đi làm sớm ,kô công ty nó đuổi cổ,,Công nhận o Nghi nhà mình cũng vui thiệt,,,cái đoạn về nhà eng Cương các bạn chưa xem được đoạn iêng hùng,,,lạng lách ,,đánh võng của tốp xe 74k mô,,hoành tráng thiệt,,,hihi.. chia bùn với eng Thế nge,,,hihi,,,QTN thân yêu
hôm nớ tui cũng có tham gia nữa. Chứng kiến cảnh nớ mà đói bụng quá nên ai cũng ăn ngon lành hết mà tui có bị răng mô. he he...
chùi zui khinh khủng , kòn ảnh chi nữa pót lên lun đi, ai cũng ham hố hết, (miềng cũng ko kém).Công nhận zui thiệt , ăn chơi kiểu ni e đoạ, lâu lâu thui nghe