[Kế hoạch] đi DAKLAK, MỌI NGƯỜI CHÚ Ý

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi thanhtheqt, 21/4/09.

  1. botay.vovong Thành viên

    Em thì rất là ham hố mấy cái vụ này. Nhưng :
    1. Coi thử Bác Hồ có cho phép ko đã.
    2. Honey về quê rùi nên nếu có em nào ngồi sau thì ok
    3. Sợ nhất là lên đó lỡ em nào kết rùi bỏ bùa ko về được ở lại trên làm rẩ thì khổ đời, xa anh em Qtri... Sợ lắm sợ lắm.....
  2. bupbe Thành viên

    Đi chơi xa rứa thì em chịu rùi . Anh em đi chơi vui vẽ nha. Nhớ đem theo kem chống muỗi, thuốc chữa Dời bò và cả thuốc đau bụng , giấy nữa. hi hi. chỉ để phòng thui.
  3. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Vấn đề về chuyến đi sao đây các bạn,thấy lúc đầu ai cũng hào hứng đến khi điểm danh lại vắng bóng quá trời,thời hạn sắp hết rùi,hic...Cận ngày lên kế hoạch để biết mà đi chứ...
  4. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Vì 1 số lý do tế nhị nên chuyến đi du lịch bụi Đaklac hoãn vô thời hạn nhé,hẹn vào 1 dịp gần nhất...
    Lễ này sẽ có kế hoạch off gần SG cho tiện lợi,nhiều người tham gia...Chiếu nay Hb sẽ call cho 1 số bạn biết để đăng ký tham gia nhé...
    Chúc mọi người có 1 nghỉ Lễ vui vẻ và hạnh phúc...
  5. thanhtheqt Thành viên

    Giới trẻ mê du lịch 'bụi'
    Muốn được khám phá những miền đất mới, thử sức với chính mình nhưng lại không có nhiều kinh phí cho những chuyến du lịch theo tour... đó là những lý do khiến nhiều bạn trẻ tự thiết kế cho mình những chuyến du lịch "bụi" đầy thú vị.
    Vào những kỳ nghỉ lễ, kết thúc năm học, việc tự tổ chức những chuyến đi dài ngày đã trở thành một thói quen trong nhiều nhóm sinh viên đặc biệt đối với những bạn trẻ có sở thích du lịch ưa mạo hiểm và khám phá.
    Nguyễn Quốc Việt, sinh viên khoa hướng dẫn viên du lịch ĐH Hùng Vương, TP HCM, cho biết, vốn có sẵn máu du lịch trong người nên rất thích được đi đây đi đó và thường xuyên cùng bạn bè tự tổ chức những chuyến "bụi" dài ngày. Dịp lễ 30/4 năm nay, nhóm của Việt đã lên kế hoạch khám phá vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và lấy nhà một người bạn trong nhóm làm điểm đóng chốt.
    [IMG]Chuyến du lịch bụi đầy ấn tượng của nhóm sinh viên. Ảnh: H.L.
    Trong những chuyến đi thế này, xe máy vẫn là phương tiện chủ yếu và năng động nhất. "Để có một chuyến đi thú vị và an toàn thì các thành viên trong nhóm em phải chuẩn bị rất kỹ càng như kiểm tra xe cộ, những vật dụng cần thiết và một ít thức ăn dự trữ... Thường những chuyến đi này bọn em đi rất xa khu dân cư, nên nếu không chuẩn bị kỹ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn", Việt vui vẻ nói.
    Một thành viên khác trong nhóm của Việt chia sẻ, trước chuyến đi các bạn cũng đã phải lên mạng tìm đọc một số những kinh nghiệm của những người từng đi du lịch bụi để chuẩn bị cho chuyến đi của mình thành công hơn. Ngoài những vật dụng cá nhân như ba lô, quần áo... những vật dụng chung thì các bạn thường chia ra mỗi người chuẩn bị một thứ.
    Đối với Hữu Lân, một cựu sinh viên ĐH Luật, từng có nhiều kinh nghiệm trong những chuyến "xuyên Việt" cho biết, các bạn có thể thỏa mãn được niềm đam mê khám phá những mảnh đất mà mình chưa được đặt chân tới, tình cảm bạn bè cũng trở nên gắn bó hơn.
    "Vì mình còn trẻ nên muốn khám phá, sau mỗi lần vi vu, em thấy bản thân có nhiều trải nghiệm, hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam. Có đi mới biết đất nước mình còn nhiều nơi đẹp, và mới có những kỷ niệm đẹp về một thời sinh viên, để một lúc nào đó không phải nói rằng "ước gì cho thời gian trở lại", Lân tâm sự.
    [IMG]Thịt hộp và bánh mì món ăn khoái khẩu của Lân và nhóm bạn trong chuyến khám phá miền đất Tây Nguyên. Ảnh: H.L.
    Còn Đức Huy, vốn là dân Sài Gòn đã có nhiều lần đi "bụi" khám phá vùng đất Tây Nguyên, chia sẻ về lần tới hồ Eakao (cách thành phố Buôn Mê Thuột 12km): "Chuyến xuyên Việt theo kế hoạch chỉ có 4 ngày, nhưng bọn em đã dành tới hai ngày để khám phá thiên nhiên trên hồ Eakao với những buổi câu cá, bắt dế và chụp hình...Chưa bao giờ em được sống trong một không gian thanh bình đến thế, chỉ toàn những cây xanh và hồ nước trong mênh mông. Dự định trong thời gian tới, bọn em sẽ tổ chức khám phá một số thác nước ở Đăk Lăk", Huy nói.
    Du lịch bụi không chỉ có sức hút với những bạn nam, nhiều nữ sinh cũng tỏ ra thích thú với kiểu du lịch này.
    Lê Phượng, nữ sinh năm thứ ba trường Du lịch Sài Gòn cũng hào hứng kể về lần đến vùng sông nước Miền Tây của mình. "Em không quên được chuyến du lịch về Miền Tây năm trước, chèo thuyền đi trên những con kênh, hai bên là những rặng dừa nước hun hút. Được nhìn thấy cảnh người dân buôn bán trên sống với đủ loại trái cây, nông sản. Nhờ những lần đi như thế này mà giờ em cũng cảm thấy tự tin hơn về vốn kiến thức của mình nếu là một hướng dẫn viên du lịch tới miền đất sông nước này", Phượng vui vẻ nói.
    Hiện nay, nhiều công ty du lịch cũng đã thiết kế những tour kiểu khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, theo nhiều bạn sinh viên thì chi phí cho mỗi tour như vậy cũng mất vài triệu. Nếu như tự mình tổ chức, tính toán ra thì chỉ hết không tới một nửa. Hơn nữa, đi theo tour phải tuân theo giờ giấc cố định về chỗ ăn ở nghỉ ngơi nên việc tự đi vẫn là lựa chọn của nhiều sinh viên.
    Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, bình dị, những thú vị cũng như thử thách của mỗi chuyến đi đã làm nên sức hút khiến du lịch "bụi" ngày nay càng trở thành một lối sống được nhiều bạn trẻ tham gia.
    Voi con thích bài này.
  6. Gai Xương Rồng Thành viên

    Bản Đôn có voi nhiều lắm à nếu vào Bản Đôn chắc là nên mua 1 cái nhẫn lông voi hên lắm mà đầu năm đi với trường betocdai mua được 1 chiếc mà rớt mất tiu rồi nhắc lại vẫn còn buồn Phải nói thêm rằng thác ở Đắc Lak rất đẹp rất hùng vĩ.À quên vào Bản Đôn thì sẽ được đi cầu treo đi qua rồi mà người thì vẫn lắc hihi
  7. le minh khanh Thành viên

    Lê minh khánh
    0908426372
    chỦ ĐỘng phƯƠng tiỆn mà phẢi kèm cho 1 cô gái nha ...hahhahahah
  8. doanlong Thành viên

    Off Vũng Tàu đi chú ơi, cho a chơi ké với :))
  9. kentuno Thành viên

    daklak nếu đông răng ko thuê xe bư đi luôn cho khỏe... xăng xe đi rồi cũng vô đó àh...
  10. kentuno Thành viên

    ý hay... về VT chơi với a Nong... Đi ăn có người lập nick ghi nợ cho thì còn j` bằng...:))..
    doanlong thích bài này.
  11. quangthang Thành viên

    ước gì em học ở sài gòn, em sẽ đi với mọi người rồi :d học ở đà nẳng mà một mình em còn lò mò đi nữa là ;))
    Luvlazy thích bài này.
  12. Luvlazy Thành viên

    Nói nhỏ, anh em nào lên đó rồi lặn lội hỏi giùm cái bùa yêu, ship hàng về SG bán lại cho ae không đi được. Nhưng đừng để bị bỏ bùa yêu ở trên luôn thì khổ ;))
  13. tranphuong Thành viên

    kế hoạch của mi nghe cũng được đấy, nhưng tau sợ 2 điều:
    - người không đông để tham gia (đi lèo tèo mấy người chán lắm nhất là toàn đực rựa)
    - đi xa quá sợ ko đủ sức để mà đi
    nếu kế hoạch thuận lợi thì cho tau và wife tham gia với
  14. Hoàng Tử Thành viên

    Oa, box SG ăn chớm gớm thật, bái phục bái phục!
  15. AnnaPhan Thành viên

    Đi thác sớm chứ chìu tối đường zô thác khó đi , bữa nay đang làm đường đó a ui!!!
    ->nhà 2 dì Na ở đó có thể tá túc nà
  16. ITS Thành viên

    Có kế hoạch đi Đà Nẳng roài. Các bác đi chơi vui vẻ nhá ^^
  17. Dapkhemay Thành viên

    lên daklak mua cái khố về mặc
  18. medium Thành viên

    Choáng váng.
    Đi xa thật.
    Xem ra kế hoạch không khả thi rùi.
  19. le trung thang Thành viên

    tổ chức đi chơi xa thế, có em MY ha nội đi cùng không anh.????????????????????????
  20. tranphuong Thành viên

    ke hoach di daclak chinh thuc huy bo

    kế hoạch đi đaclac chính thức hủy bỏ rồi bà con ơi, chán

Chia sẻ trang này