không hiểu đuợc người mình từng yêu

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by duong, May 14, 2006.

  1. bogianth Guest

    tình yêu al2 như vậy ư, chấp nhận chịu đau mà chẳng được ăn xôi...6oi, nếu biết trước thì ta chẳng nên yêu
  2. Nghe yeu hop dong nhắc mới nhớ,hình như 2 người đang tranh luận thì phải chứ đâu phải tỏ tình đâu.Ma ai mà tỏ tình một cách lãng nhách như vậy chứ,hèn gì người ta không chịu là phải rồi,đăng ký đi tôi dạy cho một khóa này.Tỏ tình như tôi mà còn bị leo cây huống gì là như bạn thì chắc là phải cho leo cây bả đậu nữa ấy chứ.
    Chắc là tỏ tình mà không được thấy quê nên mới nói vậy chứ con trai thời nay có thằng nào ngu mà chịu hy sinh như vậy chứ?Chắc giờ cũng đang đi tìm kiếm niềm vui mời thôi chứ đau khổ cái nổi gì.Phải không chủ nhân lời tỏ tình này?
  3. virtuous Guest

    choa hỏi HANH đang học ở đâu thế.nếu mà ở đà nẵng thì liên hệ với tui. tui giới thiệu cho vài girl.việc gì mà phải khổ thế.
    chú mày tuổi mới lớn nên tâm sinh lý hơi bị thất thường.
    hehe nói thế thôi chứ anh mày đây cũng chỉ bằng mày thôi.
  4. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Đại khái các bạn nam khi bị như vậy nên nhớ những kỷ niệm đẹp thôi còn tình cảm thì nên gác lại chờ thời cơ khác. ha ha
  5. dinh duong Guest

    Rồi tôi ở đây muốn hỏi gì thì hỏi đi,đừng úp mở nữa mệt quá.
    Còn yêu hợp đồng ông đang xem thường tôi quá rồi đó,nhìn lại xem tôi hơn hay ông hơn đã rồi nói nghe.
  6. Nóng Thành viên

    Lại tranh luận nữa rùi,mỗi người có một cảm nhận khác nhau.

Share This Page