Khoảng trời riêng !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Đ.T.T.G, 10/11/08.

  1. Đ.T.T.G Thành viên

    Qua đây rùi lại muốn đc về nhà,giọng mẹ buồn mà yếu ớt thế,nghe mẹ nc mà thấy thương quá,Tết sắp đến rồi,mẹ cứ ốm hoài,ba cũng kg khỏe là bao,mỗi lần về nhà lại thấy mình bé bỏng,chưa làm đc gì cho ba mẹ cả,thất vọng não nề quá,cứ hi vọng là O T giúp đc cho ba mẹ,rồi cả dì nữa,.Mỗi lần nhìn ba mẹ là một lần thấy xót,Về nhà đc 10 ngày thì ra khỏi nhà hết 7 ngày còn đâu ,vô dụng quá.Cứ muốn mãi bé bỏng trong mắt ba mẹ thôi,nhưng mà nếu kg lớn lên đc thì làm sao giúp ba mẹ đây,hjx,nghĩ hoài,nên chỉ muốn lớn thôi .Ba vừa mới điện qua,bảo là mẹ lo lắm,qua đến nơi sao kg điện về,nt mẹ có để ý đâu mà ,hjx,con xin lỗi,con gái mẹ lại vô tâm nữa rồi.
    Ba bảo tết cố về con nhé,đừng đi tour nữa,mẹ chỉ muốn cho gia đình sum họp thôi,con biết thế,và cũng muốn thế...
    Mở mail thì vô tình thấy thư của ba,buồn,ba chỉ mong cho con gái của ba khôn lớn,có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình,đùng lo gì cho ba và mẹ,ba mẹ vẫn tự lo liệu đc,ba mẹ kg muốn đổ gánh nặng lên vai của con gái ...Con lớn rồi mà đi đâu cũng để ba mẹ nhắc nhở từng chút một,....Con nhớ nhà quá,...




    @Ku híu : em cứ vào tự nhiên nhưng nhớ tết về trả nợ nhá :))
    @Bim: làm gì cóa em,dạo này là cháu ngoan bác Tám roài em ạ,em có thắc mắc bác Tám là ai thì hỏi con bé H nhá :))
  2. Đ.T.T.G Thành viên

    Chiều nay lên đường rùi,đêm woa mệt,hai hôm nay làm giấy tờ,lo sốt vó,chạy gãy cả chân,vào tạm biệt nhật kí thân iu méng,sắp xa gần 10 ngày rùi đóa ,hjx,.
    Tự nhiên lười onl yh,tự nhiên chẳng muốn nói chuyện với ai,tự nhiên muốn một mình,tự nhiên thấy lạc lõng thế,tự nhiên và ..rất nhìu những tự nhiên khác,,,,....
    Lại một ngày mệt mỏi rồi đây,lỗi hẹn với đứa em dzai,hjx,chán quá,biết thế đừng hứa với nó cho rồi,cái tội ôm đồm quá,mà cũng tại bận bịu quá,đến cái đt còn kg dám cầm lên nhắn tin nữa,chạy mù cả mắt rùi,tết này có kịp về tour eng S nữa kg biết,sợ lại lỗi hẹn,bị chửi,sao cty lại hội thảo vào cái ngày 25,trời đánh tránh giao thừa mà :))...Chán...
    Sẽ cố lết qua cái mệt mỏi này,sẽ cố thực hiện những điều mình dự định ...SẼ cố ...Tôi ơi cố lên .....
  3. Đ.T.T.G Thành viên

    Về đến nơi rùi,cứ tạm coi như đây là nhà mình vậy,về đến nhà rùi :))
    Phờ người,về trước dự định,đau rùi,chịu kg nổi,chứ kg cũng lết đi chơi với mọi ngùi rùi,tiếc ghê,...

    Tết này tour anh S kg biết thế nào đây,đến xin nghỉ tết còn kg dám xin mà,lấy chi mà dám đi tour,liều quá cơ,...
    Tìm cách thoát thôi,mệt quá rùi,
    Kiểu này là ốm thật rùi,uống 2 viên thuốc cảm,mắt ríu lại,bùn ngủ kg chịu đc...Ác....
  4. Đ.T.T.G Thành viên

    Hâm điện qua,tự nhiên thấy buồn quá,nếu...
    Nhìu nếu quá ,nếu kg mình đã kg thế này ...
  5. Đ.T.T.G Thành viên

    Tự nhiên lòng thấy sợ,mặc dù đã chùng lại rất nhiều ...
    Cảm ơn ai đó đã làm cho lòng em ấm lại nhé ....
  6. cuken789 Thành viên

    alo Pé den

    Em à, TY thì vô vàn và lời nói thì vô vạn, thiết nghỉ em có nên hay không khi những lời tâm sự của m mọi người đều biết cả, theo anh, những gì trong lòng m, hảy nên giử lại(đến một lúc nào đó em sẽ tâm sự- nhưng ko phải là ở đây)
    để trong m còn một chút riêng tư, một chút giổi hờnm và .. một chút đáng yêu.. nhé...
  7. Rain Thành viên

    Em bờm.... :)
    Tình hình đi chùa thế nào rồi em?
  8. Đ.T.T.G Thành viên

    Mình viết Nk thì có ảnh hưởng đến ai kg hèo,mà răng ai cũng có ý cò ý kiến,đek wan tâm bao vờ lên đến ý voi mới thèm wan tâm :))

    Tình hình là đi chùa vìa thấy sảng khoái hơn hẳn,mí ông thầy chùa đẹp dzai gúm,lên đến hổng mún về cơ mà,:))

    Đấy,lên chùa làm gì nhỉ,tìm tòi cảnh đẹp để chụp ảnh ,ha ha ha,vui chết đi đc ,vui kg để đâu cho hết,làm đôi dép cao,mà trèo đèo lội suối,gãy cả chưn :(( .Hjx,về xong thì nằm nguyên một chỗ,truyền nước,rùi cảm nữa,,,...Răng mà đời lại bất công thế,mới đi làm tự thiện về mà,chắc là cái tội vô chùa mà cứ nam mô a đi đà bia :)),ông thầy bắt tội :).

    Đêm woa mí eng,mí chị tự nhiên hứng đi say rượu trộn trái cây,mình gần chết rứa mà còn lôi dậy ,vừa nằm vứa uống,thú ra phết,:)).Uống xong thì nằm bò luôn,đến 3h sáng ít đâu mà:(.Mà phải tội,kg uống cũng nằm hoài mất vui mà,cho nên phải cố gắng,hết sức cố gắng,cố hết sức,lết từ tầng 2 về đến tầng 1:) rùi cố uống cho mí eng chị vui,cố mô nỏ thấy ,uống nhìu nhất :))hahaha.Chết mất thôi,đêm ni pà Anny,em ơi đi nhậu,đêm ni nhậu quán ,mình định chết rùi :((.Đi làm việc mà sao cứ như đi rong chơi thế cơ,ăn rùi toàn nhậu kg,đem woa 2 hết rượu,đem woa nữa là sạch veo ,khiếp,voi uống phi la tốp :))
    Rain thích bài này.
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Tình hình QTN là diễn đàn, muốn dành một miếng đất cho mình thì lúc đầu free, về sau có fee nhé.
    Hoặc là no fee nếu em ok (contact yahoo mess), hê hê hê.
  10. Đ.T.T.G Thành viên

    Bắt đc cảnh Ẹcmin vào đòi trao đổi với em nhá :)),đã là con người sinh ra thì cái gì mà free thì thjx nhắm anh ạ,nên cứ có No đứng trước là em thjx,chẳng hạn như là No fee hay đơn giản là No.1255 :)) hì hì .
  11. bacsiquaivat Thành viên

    đây là nhật ký của bé đen hả,.,.,.cho ké với nghen,.,><><Bé đen ở đâu vậy<><><><><>nếu bài có tính chất spam thì del
  12. Đ.T.T.G Thành viên

    Dạ eng quái vật cứ tự nhin như ruồi thôy,em nỏ có ý voi chi cả :)
    Đen ở phố núi :),khi mo^ reng~ len^ kham' benh^. giup' ba con eng hi :) ba con tren^ em om^' dau hoai ma hok ai giup do*~ na...:)
  13. Đ.T.T.G Thành viên

    Đối với em thì hôm nay vẫn là một ngày bt,nhưng hi vọng kg giống hum qua :))
    Ngày hôm qua với em là một ngày bực bội,khó chịu,kg bt,nhìu tâm trạng,kg sẻ chia,vì chẳng nói ai hay cả :))
    Hi vọng hum nay sẽ tốt hơn dẫu một tí thôi cũng đc,cho những việc mà em dự định sẽ thành hiện thực,thế là oki rùi,kg mong gì hơn,cầu trời anh í sẽ giúp đc em,cầu trời chị í sẽ hoàn thành cho em ,thế là em tự do,thảnh thơi oài,thế mà đek bít đc nó sẽ ra sao,:(

    Đêm woa,tồi tệ thật,:(
  14. Đ.T.T.G Thành viên

    Thấy nản,dây chùng giữa đường ,đang cố nối lại mà dây cảm giác thì buông xuôi,e lại kg nữa rồi....


    Sao lại thế này ....


    ???
  15. Đ.T.T.G Thành viên

    Bao giờ về đến nhà nhỉ,kg biết có về kịp kg nữa,thấy chán quá,tự nhiên thấy mệt mỏi,lo lắng,bồn chồn,tâm trạng ......Sao lại thế này,qua lại chắc kg yên ổn với chúng nó đâu :(
    Mà thôi mặc kệ đã quyết rồi thì dẫu có thế nào cũng sẽ tự xử sau,biết đc thêm nhiều chuyện về người ấy,vui,tự nhiên cảm giác như mình đang đc chia sẻ,đơn giản chỉ là sẻ chia thế nhỉ :)
    Chúc cho chị ấy mau lành vết thương lòng,thành công nhưng kg hf,có nghĩa là đới mặt với sự cô đơn,ngôi nhà kg dành cho tình yêu,:mình vào đúng nó :)) Hay thật,em chúc chị Ooj luôn thành công tí nhỉ,lì xì năm mới lời chúc cho chị :).Càng ngày càng cảm thấy gắn bó với nơi này ,kg chịu đc nữa rồi,kg khéo kg nghĩ đến chuyện về mất thôi :))
  16. Đ.T.T.G Thành viên

    Một khoảng lặng cho năm mới :)
    Một khoảng thời gian cho suy ngẫm về một số thứ đang dự định :)
    Năm mới ,một cuộc sống mới rùi nhé,chho một ngày mới nhé,tốt đẹp hơn,và cho một ngày may mắn hơn,...




    Biêtๅ _một điều,suýt sock,suýt ngất,giao mùa năm mới :)
  17. Đ.T.T.G Thành viên

    Sáng mò lên nhà,chưa kịp định vị thì làm thêm chầu nữa ,1h mới đc tan tầm,:)) can tội họp lớp mà trốn chạy,xin thua đời,ku T bữa nay fong độ quá cơ,nhòm cứ gọi là các em rõ dãi :)) trừ miềng ra gặp nhau là tau ôm mi tí cho đỡ sèm thui =)) thằng ku nham nhở quá :).


    Vui,xen lẫn buồn,kg tâm trạng nữa,cảm giác như vừa bị xúc phạm một điều gì đó,quyết định chấm dứt khi trong mình còn tâm trạng ,còn một chút cảm xúc,chắc là sẽ kg nói gì,đôi khi im lặng là câu trả lời cho riêng mình.Đang điên,tạm duyệt tâm trạng thế,chiến trường đang đợi chiến sĩ ,hà hà.Chết thật.Mong đến mồng 2/2,đi xa,và mất tjx.....
  18. Đ.T.T.G Thành viên

    Gắng ở nhà thêm một ngày,tết hết rùi ,sắp phải đối mặt với một lô lốc những công việc mới,sẽ đến những nơi mới,giận dỗi chả có ích gì,lớn rùi,đang cố gắng để đc lớn hơn,kg còn bé bỏng nữa để nép mãi trong vòng tay ba mẹ,cố lên thôi.
    Ở đâu đó có những lời khen ,và cũng có những lời chê thật tệ,nhưng tự làm thoải mái mình để kg giam hãm mình trong những kg gian kín,chỉ có thế mới làm mới mình đc,chỉ có thế mới cố bộc lộ cái tôi của mình một cách hoàn thiện hơn.
    Công việc,đang cố để ổn định,như sắp ra chiến trường vậy,.
    Học hành,chuẩn bị ra trường rùi đấy,đành phải cố,có những khó khăn chỉ mình mình biết,kg san sẻ đc với ai,cảm giác thụt lùi trong tư tưởng nhưng chân vẫn cứ cố để dấn lên trước,đành phải thế,
    Tôi ơi,cố lên,kg ai thương mình bằng chính mình thương mình.
    Nhé Tôi!
  19. Đ.T.T.G Thành viên

    Sáng nay nhận đc tin :)) Cũng hay,mọi thứ đang dần về vị trí vốn có của nó,kể cả miềng ,kg biết họ tự nhận ra hay là do ai nói cũng chả hỉu nữa :)).


    Ừ thì ....

    Cả thèm chóng chán .


    Ăn no thì hết đói :)).


    Như nhau cả,nhỉ ....



    Cảm ơn vì lời cảnh tỉnh ,cảm ơn vì lới nhắn nhủ,mà tớ thì đek cần ai thương :))
  20. Đ.T.T.G Thành viên

    Bỏ qua tất cả mọi thứ ,kể cả ấy ,quá khứ,tạm cho là thế,đek thèm wan tâm ,ấy là cái loại gì nhỉ,đek hỉu nổi ,......
    Thôi thì bình yên ,,,,....

Chia sẻ trang này