Khoảng trời riêng !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Đ.T.T.G, 10/11/08.

  1. Đ.T.T.G Thành viên

    Mềm và xơ xác ...
    Chính xác nhờ,dạo này hình như mình đúng là như thế,thằng bạn tâm giao có câu khen chói tai quá trời ạ...
    Sợ chạy mất dép ...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Em nghĩ nhiều đến anh,hay nói đúng hơn nghĩ nhiều đến những lời đề nghị của anh,quyết định làm ở vn 1 tháng một phần do ảnh hưởng của anh,em cũng không rõ lắm về nó nhưng rõ ràng những sự cố gắng của em là kg thừa...Nhưng em chỉ cho anh mượn thời gian của em trong vòng 1 tháng,sau đó anh phải trả em về với vị trí cũ...Thế là quá đủ đúng kg?...
    Có những lần gặp gỡ thật là hi hữu,và em nghĩ em và anh là một trong đó,em quen anh một tháng ,và cũng phải trả cho anh đúng một tháng,thật lạ ...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết ...
    Hãy yêu như ta chưa bao giờ được yêu ...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Là thế thật sao?
    Nên thế thật sao?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Em nhận đc tn của một người con gái em chưa bao giờ thấy mặt,chưa bao giờ nói chuyện hay nói cách khác chưa bao giờ quen...
    Chị nói rằng em có nhiều nét giống chị,có tên giống chị,co` sở thích như chị,ghét những thứ mà chị ghét,và chọn yêu một người như chị đã từng chọn để yêu...
    Em chợt nhận ra chị là ai?Cũng thật lạ,em đang nghĩ đến anh,và chợt trở nên thân thiết với chị...
    Chị bảo với em rằng anh là người gây ra vết thương lòng cho chị,anh là người làm cho chị đau,anh là người làm cho chị phải cô đơn,một mình cho đến tận bây giờ,,,....
    Em muốn hỏi anh,những thắc mắc trong em,nhưng em chợt nghĩ,để làm gì khi mọi chuyện đã qua,anh bây giờ kg còn là của chị và cũng chẳng thuộc về em,anh chỉ thuộc về anh...
    Anh ích kỉ,anh chỉ biết nghĩ cho riêng mình,em chỉ bất chợt nhận ra điều đó khi nói chuyện với chị,và suy nghĩ về nhiuề điều,thật lạ,đến giờ em mới nghĩ thế về anh,chợt nghĩ cho mình khi mọi thứ sắp vuột mất khỏi tầm tay...
    Em không hề tiếc nuối,vì em chẳng hề hf khi có anh mà,,...Đúng như những gì em nghĩ kg anh nhỉ?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Chợt gặp lại anh,nghe dt giọng anh đến là buồn,buồn lây,,...
    Đó là một sự mất mát,và cũng thật bất ngờ khi nghe những điều anh noi1,từ lâu rồi mình cứ nghĩ anh xem mình như em gái,và mình thực sự dành tình cảm cho một người anh trai...
    Nhưng...
    Đúng là cs có nhiều quá những chữ nhưng,,,...
    Và cs của anh là một trong nhưng vô vàn những nhưng đó...
    Buồn kg anh,khi đã mất đi thứ quý giá nhất cs của mình...
    Cố lên anh nhé...
    Em sẽ ở bên cạnh anh khi có thể...
    Buồn nào cũng qua,nỗi đau nào cũng cạn,chỉ có mình là tồn tại ...
    Nhớ nhé anh....
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hôm nay ở đây xuất hiện rất nhiề những Anh,nhưng chả anh nào giống anh nào,....
    Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn...
    SẼ chẳng bao giờ...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2. Đ.T.T.G Thành viên

    Em sẽ là người ra đi .......
    .......................................................................
  3. Đ.T.T.G Thành viên

    Học chưa xong thì kêu la sao mỏi mệt,...
    Học xong rồi thì lại có dịp kêu la vì chán nản,...
    Rốt cuộc chả hiểu nổi mình muốn gì.?
    Công việc thì là thế nhưng chả hiểu sao lại có cảm giác bấp bênh ,kg ổn định,hay dạo này hay đc về nhà quá,đến nổi chẳng muốn đi xa...
    Mọi thứ lại loanh quanh,lằng nhằng rồi rối tinh rối mù cả lên,chả biết nổi nửa,đang làm yên ổn bên kia thì vèo 1 cái xin về nhà vì đau ốm,.rùi lại ở nhà lì 1t,rùi lại giúp bạn í 2t,ôi trời có cái cty nào nó chịu đựng nổi mình kg,ẩm ương,vớ vẩn kg chịu nổi...
    Mà chả biết đc,kg khéo mình nghỉ thôi,cứ nghĩ đến công việc bây giờ là đầu lại đau,loạn cả lên,hâm thật,...
    Trước chê lương thấp,giờ có muốn cũng chẳng đc,tèo bảo miềng kén chọn quá,e đúng,hì,thôi thì xét sau,tùy cơ ứng biến vậy,thê thảm vậy kg biết...
    Hum nay có người bảo anh chưa thấy ai như em sao lại chẳng wan tâm gì đến mình cả,nếu anh kg để ý kỉ chắc anh chẳng nhận ra em,bù xù,xấu xí,nghe mà chỉ muốn chết,nhưng cuối cùng chỉ cười và nói em có lúc nào đạp mà chừ xấu :)) chết khiếp...Tự nhìn lại mình,nhìn vào trong gương,một con bé mắt thâm quầng vì thiếu ngủ,phờ phạc vì thiếu sức,và mệt mỏi ...Chẳng ra gì cả,may có người còn quan tâm để ý chứ kg thì chắc cũng như con điên luôn...Một tháng rùi còn chi nữa,một tháng bận rộn,sáng đến chiều làm việc kg ngơi nghỉ,phụ mẹ,chẳng nghỉ ngơi,cộng thêm cái chán nản sẵn trong người,quật nhừ tử đến mức chẳng còn ý chí để tiếp tục,thôi thì,,,....Tùy vào tương lai,vào ngày mai...
    Về thôi,buồn ngủ,mệt mỏi quá rồi,.
    Hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn.
  4. Đ.T.T.G Thành viên

    [FONT=Times New Roman, Times, serif]


    Có ai nói rằng tâm tư kg trùng ....
    [/FONT]
  5. lamdongthanh262 Thành viên

    Chử nhỏ quá . bố thằng nào cố gắng lắm mới đọc được. không thể cho nó to lên àh? tiết kiệm thế

Chia sẻ trang này