Làm gì để xây dựng Vĩnh Linh thành huyện giàu manh?

Discussion in 'Vĩnh Linh' started by chienhuu, Jan 3, 2007.

  1. tieutu_it Thành viên

    có vẽ cha nào cũng rãnh rỗi nhỉ?
    ở chổ bạn không có bụi?quán nhậu?kara?và đánh nhau? bạn có phải chăng vừa ngũ vừa gõ bàn phím?
  2. mvt Guest

    Vừa từ Vĩnh Linh ra đây, cũng chẳng khác gì là mấy!ở đây cũng có chứ,nhưng kèm với nó là nhiều thứ có thể kiếm ra tiền rồi mới trở về nhậu nhẹt được,còn ở nhà thì ko làm ra tiền cũng nhậu thôi, đó là sự khác biệt đó PT nhé!
  3. ittech_dcm Guest

    Nói như cha này thì ở VL đó ăn không khí, uống nước lã mà sống à?
    Ghé́t nhất mấy lão mới bước ra khỏi nhà là quay lại chê bai, tưởng rằng mình sinh ra từ cái "lò gạch cũ bỏ hoang" của xứ khác
  4. mvt Guest

    Học lớp mấy rồi chú?Phải nhìn vào vấn đề và hiểu chứ?tôi chẳng chê gì quê hương cả, thậm chí còn tự hào nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thế chú đang làm gì?và đã có những gì?
  5. ittech_dcm Guest

    Dạ, nếu tính theo lớp thì năm nay em khoảng lớp 24 hay hay 25 gì đó anh ạ, em ra trường cấp III mười mấy năm rồi, em làm thì lung tung, nhưng em có một gia đình đầm ấm gồm 5 người, và em lo được cho gia đình em ạ! Vì nếu em mà "không làm ra tiền cũng nhậu" như anh nói, thì có lẽ vợ, con, ba mẹ, và em nữa chết đói từ lâu rồi ạ!:106:
  6. Bin Guest

    Hehe mấy chú mấy bác cứ la rầy nhau hoài mất hòa khí :33: .Tui có ý thế này bác nào ở lại thì cố gắng kiếm nhiều tiền "để nhậu" ai ko ở lại quê cũng rứa kaka kiếm một đóng tiền gữi về đầu tư một cái gì đó ý nghĩa ":65:...Nói đi nói lại cũng thế thôi hà .....:124:
  7. Ut' Nho? Thành viên

    ừa Bin nói đúng đó . lâu ni thấy toàn la rầy ko, ko hiểu mọi người nhìn vào sẽ như thế nào ...???Chẳng hiểu ra làm sao cả. Hãy nói chuyện đoàn kết tí coi.
    Ngoài tiêu đề thì : Làm gì để xây dựng Vĩnh Linh thành huyện giàu mạnh? Nhưng đi vào bên trong thì ... Ôi ! chẳng thấy gì ...
  8. mvt Guest

    chà bác vợ con rồi thì cũng là một thành công đó,chúc mừng bác!nuôi được nhiều người thế thì còn gì bằng!chắc cũng làm được nhiều cái cho đời rồi!còn có tiền ăn nhậu nữa là khá rồi đó!mấy thằng bạn em ở nhà cứ kêu trời đó.Một lần nữa chúc mừng bác,mong bác cứ phát huy
  9. rockaruouaem Thành viên

    Tui hơi bị nể bác. Tui có cái xác phàm của tui lo còn chưa xong!
    Thực ra ở đâu củng vậy cả, miển là mình có tấm lòng hướng về quê hương. vấn đề giúp gì được cho quê hương thiết nghĩ lớp trẻ chúng ta phải rèn luyện về đạo đức, kiến thức.
    Mấy bác cứ nói trên trời dưới đất mà thử hỏi có được bao nhiêu bác lo được cho mình chưa ? toàn là học sinh, sinh viên cả, cứ lo học và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp đi đã, đó củng là cách để giúp quê hương đất nước rùi.
    Tui thường lên mạng để học, kiếm tài liệu nhưng củng ko quên WWW.quangtrinet.com như sống ở quê hương vậy!
  10. Rain Guest

    Hẹn với chú rockaruouaem từ cái thời IPB rằng sẽ nhậu một bữa tại Hội Ngộ, mà đến nay chú Sơn chủ quán Hội Ngộ về nhà rồi vẫn chưa gặp rockaruouaem được, chú lo mần ăn ghê quá
  11. CML Guest

    Làm gì để Vĩnh Linh giàu mạnh? Một câu hỏi rất hay.
    Theo tôi, điều trước hết cần làm là loại bớt quan tham, tệ con cha cháu ông...
  12. rockaruouaem Thành viên

    He! Xin loi bac, tet nay di, em hua voi bac se tu tim den bac ta loi. Em khoai khau mon ca tre nuong cham nuoc mam gung, nhai cai dau moi tuyet lam sao khec!khec!
    Tet vua rui hinh nhu co gap bac o quan 24/7 em thay cai mat xau trai cua bac nhung ban be em dong qua nen chua qua chao bac. That le voi bac rui!
  13. technical_CST Thành viên

    Chào bạn !

    Ai xa quê cũng ấp ủ mong muốn như bạn, chính tôi đây cũng vậy nhưng tôi lại nghĩ khác. Còn cái chuyện như bạn nói thì nó là " chuyện thường ngày" rồi, đó là là điều đáng buồn và là thực trạng mà bạn phải chấp nhận.
    Tôi cho rằng không nhất thiết là phải về sống, làm việc ở quê hương thì mới gọi là yêu quê hương, là phục vụ quê hương. Cái quan trọng là bạn phục vụ được cái gì, khả năng bạn ra sao và tùy vào tình hình, điều kiện thực tế... Nếu bạn thực sự yêu quê hương và mong muốn phục vụ quê hương thì dù cho bạn có sống ở đâu, làm ở đâu đi chăng nữa thì có còn quan trọng nữa không? Khi bạn có khát khao đối với quê hương thì ắt bạn biết mình phải làm như thế nào để thể hiện điều đó.
    Tâm nguyện của bạn tôi rất trân trọng và lấy làm vui mừng song việc bày tỏ suy nghĩ của bạn như trên liệu có quá tiêu cực và thể hiện sự bất mãn của mình. Tôi mong bạn hãy suy nghĩ lại và hãy giữ vững niềm tin cũng như tấm lòng của mình đối với quê hương thì chắc chắn có ngày bạn sẽ biến tâm nguyện đó trở thành hiện thực.
    Tôi cũng là một người con của quê hương Quảng Trị, tôi đang sống và làm việc ở TP Đà Nẵng. Tôi rất yêu quê hương mình và từ hồi nhỏ cho tới bây giờ tôi vẫn luôn ấp ủ, nung nấu một tâm nguyện sẽ đóng góp công sức của mình vào xây dựng quê hương. Học tập xong tôi vẫn chọn Đà Nẵng để sinh sống và làm việc song điều đó không có nghĩa là tôi đã quên đi những ấp ủ hướng về quê hương của mình. Tôi chọn Đà Nẵng bởi đây là môi trường tốt cho tôi phát huy năng lực và đam mê của mình. Đó sẽ là điểm tựa vững vàng để tôi không ngừng phấn đấu nổ lực phát triển công việc cho đến khi có đủ điều kiện tôi sẽ hướng về quê hương, dùng những khả năng thế mạnh của mình phục vụ cho quê hương. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ thực hiện được ấp ủ của mình bởi chính lòng khao khát và niềm tự hào về quê hương, về mãnh đất "xưa anh hùng trong khói lữa, nay anh hùng trong xây dựng" đã tăng thêm ý chí cho tôi.
    Tôi mong bạn và những con em quê hương hãy giữ vững niềm tin của mình đó là tấm lòng, là tình cảm thiêng liêng nhất của người xa quê để có những cách bày tỏ thật đẹp và thật ý nghĩa . . .


    NHÂN DỊP XUÂN MỚI CHÚC BẠN VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG MỘT NĂM AN LÀNH VÀ THÀNH ĐẠT

    :-h:-h
  14. Rain Thành viên

    Lại thêm một tết nữa sắp đến, vẫn chưa thấy chú Rock mô cả :(

Share This Page