Lên chổ mô có ngựa kiếm con ngựa, mua nguyên cây thuốc đi kèm. Cưỡi ngựa rong chơi cho ngựa nó đổ mồ hôi xong lấy thuốc lá quẹt mồ hôi ngựa mà hút. Đảm bảo là tởn tới già, chộ điếu thuốc là chạy mất dép ----> thế là bỏ được thuốc thôi. Không tin thử sẽ biết .
Kiếm ngựa mô mà cưỡi hả anh Minh, tới mấy chổ đu quay thì ngựa đầy, nhưng cưỡi ngựa đó mãi nỏ thấy nó toát mồ hôi.
Bỏ thuốc là vấn đề nan giải của toàn xã hội. Nếu sống , học tập, làm việc tại một môi trường mà mọi người không hút thuốc và mình cũng có ý thức chấp hành thì chuyện bỏ thuốc khả quan hơn.