Tình hình là thấy bác ITS được cái em gái rất quan tâm và ủng hộ, tuy đến giờ vẫn chưa thấy ứng cử viên nào thực sự nghiêm túc . Thui qua cty tui đi bác, bảo đảm đội ngũ CG đẹp long lanh + được đào tạo nghiêm khắc để có thể vừa làm vợ, vừa làm mẹ, làm chị, làm bạn, làm tất tần tật mọi thứ bác muốn. Bác tha hồ mà lựa chọn P.s: nhân tiện cho chôm một ít thông tin của các em trong này đặng tui "chăn dắt" bổ sung cho đội ngũ CG cty tui nhé bác
ITS thế mà đã sắp đeo lục lạc rồi hè, hề hề, nhanh thế, không chờ anh em Box SG làm một thể luôn à, kì dzậy @ITS: Khi nào nhắm được em nào thì nhớ phone cho Box làm cái lễ nha, he he. Goodluck!
Chưa chi mà anh ITS noi rứa là không được rồi, mình sống phải có cộng đồng chứ, e thấy anh Hưng có đầu đẹp thì khen thui ma anh nói say nắng là không ok rồi! quan trọng la tin tưởng thôi, chứ đã có máu "say nắng" thi trời mưa cũng say mà đúng không?
Em xem chỗ ni là đáng tin tưởng tuyệt đối a nờ Họ nói e khi mô xây dựng cơ đồ xong mới lấy chồng Em có bà chị gái a muốn làm quen ko e giới thiệu cho ,chị e nấu ăn ngon lắm tiêu chuẩn nớ là nhất rồi chi nữa
Sắp có người rước rồi chị ơi , cái tài nớ mẹ e truyền lại cho 4 chị e mà , nhưng chỉ có chị cả phát huy tài năng thôi, còn 3 đứa sau tơ lơ mơ, 1 đứa ko biết chi luôn
Rứa là răng ..anh ITS đang tuyển vợ đó...20 tủi nữ...reg đi Bé Cọp mà nếu như nếu như thôi ha...Bé Cọp đc trúng tuyển thì anh ITS mất hồn..ngày nào củng sống với cọp hết mà đây là cọp cái đó
## sad: ai mà chịu rước em rứa, tội nghịp hắn hèo, tội lỗi, răng mừ em nỡ lòng nào bắt hắn phải chịu đựng số phận bi đát rứa hử em ## mèo: răng mừ cái chữ kí em nó ghê rứa, chị đọc mà giật cả mình, phải ngồi dậy tập thể dục, múa tay múa chin 1 lúc tề.
\^o^/: khoái là khoái "bà tú" thôi chứ mấy em đó thì chắc là hem khoái rùi. Mr Nguyễn:nói chi nghe dữ vậy trời, đeo lục lạc là seo. ^^ Cưới vợ trên QTN thì phải làm đại lễ lun ấy chứ. muihau: nhân vật này hơi nghi ngờ, mới reg nick đã vào đây đăng ký roài là dễ bị quăng bom lắm. sad_rain: tóm tắt lại là giờ sao nà, em hay chị em thì cứ đăng ký, có gì đăng ký cả hai lun cũng được. Rùa: tình hình là profile của chị em nhà sad_rain em nắm rõ lắm à. meo: vẫn không ngừng cổ động, thank em nhoa. Bé Cọp: sao ? sợ rì mà hem dám đăng ký vậy? ^^
Em cũng không biết. Nghe Voi con nói bưa tự nhiên sợ. Mà em không đủ tiêu chuẩn rồi, reg làm chi nữa.
Sợ cái chi vậy trời.... Thông tin thế này thì vướng tiêu chuẩn nào thế? 1. Họ và tên: Lê Thị Anh Thư 2. Niên khóa: 2004 - 2007 3. Số điện thoại: 01263930254 4. Email: Tieudiennhan@gmail.com 5. Địa chỉ hiện tại: Linh Trung - Thủ Đức - TPHCM.
Vướng cái học xong em về quê chơ không ở lại đây. ^^ Mà hình như tiêu chuẩn mô cũng không được hết, đa số.
Hắn tự nguyện chứ e có bắt hắn rước mô chị @ Anh ITS nờ e đăng ký chị e 1 chân , e đưa thông tin luôn ,chị gái e sinh năm 1983, cao 1m63, độc thân vui tính, đang làm việc tại Sài Gòn, ít nói, chịu thương chịu khó, thương e , có chi a cứ nt vô số 0907287169 sẽ biết nhiều hơn,nick yahoo thì e ko nhớ
sao anh nghi ngờ muihau chứ, dân Quảng trị thiệt thà lắm đó, e nói ri ma không biết có ai đập mình vi nói sai không nữa.e biết anh nghi ngờ từ đầu rồi mà, lúc đầu thì mang tiếng "say nắng", chừ thi mang tiếng "quăng bom", vài bữa nữa chắc mang tiếng "đốt nhà" wa. thiệt là đầu không xuôi thi đuôi sẽ không lọt rồi.thôi gác kiếm ở ẩn cho rồi. mà dù sao cũng chúc anh chiến thắng vẻ vang trên đường tìm vợ nghe!
All: Hiểu tâm tư của ba mẹ, vì trong nhà có 5 chị em, 4 chị đều đã lập gia đình, ba mẹ đang rất muốn có cháu nội. Nhưng mấy hôm nay có nói chuyện với ba về sự nghiệp và gia đình, quả thực nhìn lại mình chưa có một nền tảng thực sự vững chắc để chăm lo cho gia đình. Nên ba mẹ cũng hiểu tâm tư của mình, mình sẽ được tự do cố gắng xây dựng sự nghiệp thêm 2 năm nửa, chuyện lấy vợ được tạm gác lại. Đính chính lại cho mấy bạn là cứ nghĩ anh ITS đang cô đơn, rồi thì sợ ế nên mới lên QTN "tuyển vợ". Ngược lại là anh ITS rất chi là đào hoa và bạn gái thì hơi nhiều. Nhưng mà thực lòng thì nếu mà có lấy vợ thì cũng rất chi là muốn được lấy vợ là người Quảng Trị, là người yêu quê hương và muốn gia đình thực sự đồng cảm trong nhiều vấn đề. Chuyện này kết thúc ở đây, 2 năm nửa tính tiếp. Đang cố gắng tập trung để xây dựng sự nghiệp.