Lần đầu tiên

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi SDK, 12/10/08.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    éc, ghét SDK, ghét Tàu nhanh, giờ lại ghét thêm SM (có phải Sờ mó = Small nhỉ?) :)) vụ ni căng nghe!:d
  2. Cái pác "Rên" cứ phủ nhận thế kia,thì em ế là chắc rồi,Mà lắm lúc nghĩ cũng kô hiểu hè..."...."
    Cái anh SDK là biết rùi,còn cái eng SM là ai nhêy ."Sờ mó" hơ..Hô.Hô.Pác ý cũng "hùng hục,sùng sục" như thía à.Há Há
  3. BônG Thành viên

    kệ tớ! tớ sẽ ghét thêm cậu này nữa =))=))=))=))=))
    Lãng Tử thích bài này.
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Cảm ơn chị, may mà chị ghét;)) hé hé hé, chị mà thick thì mới gay;))
  5. BônG Thành viên

    Vấn đề là chú Lạng Tư phải hiểu
    Anh Rên là "****"
    Anh " Tàu Nhanh " là Have ***
    Và anh " SDK" là Make Love!
    Chẳng lẻ ba chuyện này chú Lạng Tư lại không hiểu. Hay cần anh phải giải thích thêm
    ( Anh xin đính chính là anh đang xài nick của bé BônG)!

    Ở một chuẩn mực nào đó **** là điều kiện cần.Ở đó giá trị về đồng loại và nhu cầu tất yếu mang nặng hơn. Tuy rất hào hứng nhưng có phần khiên nhưởng. Còn ở Have *** đó là chuyện mang tính chất ngụ ngôn , ở đó khi con người giao hợp giống như một câu chuyện ngụ ngôn. Bài học rút ra là cả 2 người đều biết. Còn Make love mang tính chất tôn trọng đối phương lãng mạn và quy hợp. Đầy đủ cả **** và Have ***, nói chung là dể dàng đến cực điểm của tình yêu.
    Theo như anh biết, thì bản năng tình dục là năng lực thánh thiện nhất của con người. Lời này ko phải em BônG

    ừ , chị ghét mà , ghét từ ngày đầu tiên nhìn thấy cái nick cơ , nhưng mà ks , em để chị yên thì chị cũng cho em bình yên :))
    chị vào đây chẳng có mục đích gì ngoài giai? tri' =))

    ^^ xấu tính ghê , xóa bài không báo trc' ^^
    RainNo.1255 thích bài này.
  6. Rain Thành viên

    Thôi thôi, mọi chuyện đã chuyển qua chiều hướng khác, không đúng ý định lúc đầu của Sơn tiểu đệ nữa. Tớ out luôn không tham gia nữa. Bị chú Sơn làm cho tối tăm mặt mũi rồi nì, hic
    S: Mai là thứ 5 rồi nhé, gắng kiếm con BĐ hi, gỡ gạc lại.
  7. Codai Guest

    Quả thật tớ vào trang này mà tớ cóc hiểu gì cả.Hic
  8. BônG Thành viên

    Thế lần đầu tiên của eng Sói là khi nào thế ?
  9. Lần đầu tiên lo lắng-sợ hãi-xanh tím mặt mày-vì anh ý "mạnh mẽ"quá.Hĩ hĩ
  10. BônG Thành viên

    kô có mô . anh Sói quen rùi , hok có như rứa mô anh Sói nhỉ? ^^
  11. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Tung hứng mãi rồi cũng lọt xuống "lỗ"!
  12. Đ.T.T.G Thành viên

    Em đang tự hỏi và băn khoăn là cái lỗ mà anh ét rét nhắc đến là lỗ rì ?
  13. blog Guest

    wa'i,tớ thấy có gì đâu,ko đọc được chử nào là sao,trắng tinh toàn trắng là trắng...hay vào đây phải " thành tâm" mới thấy chữ nhỉ^^
  14. Nắng Guest

    hĩ hĩ....quái...sao tớ cố gắng để í mà mấy cái topic về cái vấn đề này là có vẻ xôm lắm í...mọi người ai cũng thick í nhỉ ??? học hỏi lẫn nhau là tính tốt mà!
    em cũng như chị đen...thắc mắc hem bít cái lỗ của anh Ét là lỗ j....đóa...kekeoahk
  15. Nắng Guest

    hĩ hĩ ....giới tính thì cần j phải học....hem cần học cũng biết ...
    tui hỏi thì kệ tui liên qua j đến người mà người cứ noái thía nhở ????người hiểu roài thì nói giùm tui cía chớ....người ta hem noái ....
    Tui thì chỉ hiểu lỗ nớ là lỗ nớ thoai! nhưng còn thắc mắc là tự nhiên lỗ nớ thì nói ra làm chi .....người này hay nhở .....hĩ hĩ
  16. Nắng Guest

    oạch! ji nữa! tớ thì tớ vẫn là con nai vàng ngơ ngác.....thui mà .....
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Topic hay... up lên cho mấy em tâm sờ sự ;))

Chia sẻ trang này