Thông tin này cũng hay đó,có thông tin gì "Rùa "cho babyboy biết với nghe.về xe này cũng hay vì toàn người nhà miềng,trên đường đi cũng có thể giúp đở mọi ng khi gặp khó khăn.
hey babyboy,vat hiến kế rùi mà quên post lên.hic,bi h hiến lại nè 1,Nếu sợ thì ở Sài Gòn cho sướng,đỡ mất 50% công lực còn lại,ra đến Qt cũng chẳng đi chơi nổi đâu. 2,Vat thấy mua vé tàu chẳng có j khó khăn cả,chẳng qua là baby lười ngồi chờ thôi,năm nay siêng lên 1 chút,gửi xe ra trước người ra sau cho tiện. 3,quên mất tiu rồi ^^
_Tui mình đang học chương trình đào tạo CNTT cho người khuyết tật ở DHDL Văn Lang,theo kế hoạch thì sẽ kết thúc khóa học trong tết nên ko thể nán lại được. _ vấn đề đi chơi thì tụi mình đi lại khó khăn lắm,chỉ ước ao về sum họp gia đình thôi.chẳng màng đến chuyện chơi bời , _ phương án ngồi chờ vé tàu có phàn khả thi hơn. cảm ơn ý kiến đóng góp của "Vat..." nhiều
[you] có kế sách gì hay chỉ dùm tui với ???[/QUOTE] cảm ơn babyboy kéo đầu mình ra lo liếu việc này, minh nghỉ tôt nhất thì đăng ký vé tàu cho cac bạn ấy, căn lịch bán vé tàu rồi đăng ký là được mà, anh em chịu khó 1 chut là được. Chứ theo tình cảnh này thi đi máy bay ko co tiền, đi xe thì khổ lắm nên đi tàu là phuơng án sáng suốt nhất. nhưng các bạn ấy về ngày bao nhiêu âm lich vậy?
mình có ý kiến này nửa nếu anh em QTN về quê đông lại cùng ngày thì thuê nguyên xe về cho khỏe, ko biết ý anh em thế nào kho thì đi Dòng Hiền cũng được
mây 3 bàn cho lắm zô đến đến ngày về ko có vé về thì khóc ra đó.Thui đi tàu đi cho an toàn.Mà hôm vừa rùi tui có đi hỏi vé tàu về nhưng họ nói chưa bán.Khi nào bán vé tết thì họ sẽ thông báo lên tivi và báo.Hết
Ơ , thế hết vé rồi à ? Hớ ... hớ.... huhu ,Sao mọi ng khôg đi tàu chui cho nó nhanh , mún đi ngày nào thì đi ngày đó , chỉ phải trả giá thui mà , năm ngoái em đi mà mất 450k / ng cho 1 suất giường nằm điều hòa , ^^ , đi SE 6 là nhanh nhất , 13h và đến 6h sáng đến Đà Nẵng và 8h sáng là đến Huế , đến Huế đón tiếp tàu VQ ra Đông Hà vì Se 6 không dừng ở ga ĐH ...Em đi vậy hoài . vậy là nhanh nhất . ^^
Nhanh chân đến các phòng vé máy bay, hỏi về JetStar đi, 200k/vé ra Huế hoặc Đà Nằng vào các ngày thứ 6 trong tháng, mà cũng hên xui Goodluck
Uh , nhớ hông nhầm là tàu chạy 19h thôi , lên tàu kiếm gì đó vui chơi , đến tối ngủ , sáng mai là đến Huế rồi , lúc đi qua đèo toàn sương nhìn cũng thú vị ( và sợ chết ) đến Huế bắt tiếp tàu VQ , hình như chạy lúc 9h ấy .... Nếu mà tàu khôg sắp xếp giường nằm điều hòa đc thì mìh nằm ở khoang nhân viên .:> Tốt nhất thử đi 1 lần để tìm mối quen Mà lúc đi vào ga cứ xách hành lý vô thẳng tàu , mua vé tiễn mà vô ,không qua cò chi hết , bọn cò nó dã man con ngan lắm , nếu qua cò không có giá đó đâu .
dân mình ở nhà đang gặp quá nhiều khó khăn nhất là các địa phương sau bão lũ, có thể đó không phải là gia đình bạn,bà con của bạn, bạn bè của bạn, người bạn biết hoặc ít ra cũng là đồng hương của bạn, là đời thực chứ không phải trên nét. nếu ai đó may mắn có điều kiện, hoặc đi máy bay về thì nhớ mua theo ít gói mì tôm à lộn mì cua -dân miềng kêu rứa - bơ vất xuống cho ai đó mà bạn không quen lượm, tui đợi nghe. thân ái
Đợt ni anh em QTN nhà mình đang đá bóng tập thể lực hẹn tết đi bộ ra QT cho an toàn và rèn luyện thể lực, ai muốn mỏi chân thì nhanh tay đăng ký. @Bông: Chị muốn ra vào đợt gần đây thì mua vé Vietnamairline mà ra, đang có chương trình khuyến mãi lớn, giá rất rẻ, từ SG ra QT chỉ từ 350k-550k chất lượng tốt hơn jetstar mà thời gian thoải mái, khuyến mãi toàn bộ chứ ko theo chuyến nên yên tâm khoản thời gian của mình.