Mỗi ngày một câu nói hay...

Discussion in 'Lịch sử - Nhân văn' started by Adv, Jan 8, 2008.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Điều gì đến thì sớm muộn nó cũng phải đến !
  2. titanic2009 Thành viên

    "Nếu không là mặt trời thì đừng là áng mây nhé"

    Cheers,
  3. chung82 Thành viên

    Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trị rất, rất cao.
  4. vipqt88 Thành viên

    Con người không có tình yêu chẳng khác nào trái đất không có mặt trời.
  5. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn thật thà dũng cám.
    (5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đông)
    Có thể áp dụng luôn cho thanh niên !!!
  6. C[h]ip Thành viên

    We cannot tll the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a sries of kindnesses there is at least one which makes the heart run over.
    Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào cái ly, sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly. Cũng vậy, trong một chuỗi những điều dễ thương, tử tế, sẽ có một điều làm con tim tràn đầy.
    -----------
  7. C[h]ip Thành viên

    Sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của sự bình yên...
  8. Nhẫn nhịn nhất thời gió yên sóng lặng. Lùi lại một bước biển trời mênh mông.
  9. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Theo tao thì sống !
    Chống tao thì chết !
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau... Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim.
  12. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    một câu nói hay

    Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra.
  13. madlyinlove_xm Thành viên

    "Con người lúc còn nhỏ sống thành bầy đàn, lớn lên kết thành đôi và khi về già trở nên cô độc..." (Trích truyện ngắn: Thành Phố Độc Thân)
  14. duc_qvn Thành viên

    " Kẻ nào muốn cầm đầu mọi người,hảy đứng sau mọi người và phụng sự mọi người "
  15. thucxinh Thành viên

    Những thứ xảy ra hôm qua đã là quá khứ , hôm nay mới là hiện tại , biết vượt qua quá khứ để chắp cánh tương lai .Thử hỏi không có cảnh Đông tàn làm sao có cảnh huy hoàng ngày Xuân
  16. thucxinh Thành viên

    Đằng sau người đàn ông thành đạt bao giờ cũng có bóng dáng người phụ

    nữ... cầm chổi và luôn gầm gừ.


    CUA: Câu ni có người Post rùi em ah!
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chúng ta cầu mong cho đất nước mãi mãi yên vui và mọi nhà, mọi người từ thành thị đến thôn quê, từ vùng đồng bằng đến vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa... đều được hưởng niềm hạnh phúc và hơi ấm của Mùa Xuân đang về trên mọi miền Tổ quốc.
  18. Rain Thành viên

    Ai chưa lấy vợ, thì nên lấy vợ hai trước khi lấy vợ cả, vì nếu lấy vợ cả rồi thì khó mà lấy được vợ hai -> Kinh nghiệm xương máu :((
  19. thucxinh Thành viên

    Có nhiều nơi đã có vết chân ta in hằn trên cát bụi nhưng đời ta chỉ có một chốn để quay về đó là quê hương ta , Quảng Trị ơi .
    Candy and titanic2009 like this.
  20. titanic2009 Thành viên

    Hãy học thái độ của dòng sông, gặp đá chắn dòng ta đi vòng sẽ qua.


    Cheers,

    Đ.T.T.G and Candy like this.

Share This Page