Người mạnh nhất ko phải lúc nào cũng là người chiến thắng nhưng là người ko chịu bỏ cuộc khi thất bại
Câu nói này sai hoàn toàn thế mà có khối người thank. Đúng phải thế này: Người mạnh nhất là người chiến thắng ,Sai mà vẫn cố cải thì người ta cho là ngu.
Bác 29 tuổi phát biểu có khác. Em kết câu này: "Sai mà vẫn cố cải thì người ta cho là ngu" Ha! ha! sảng khoái, bác rất thật lòng. ha! ha!
Với phương châm “Cộng động đích thực”. Cộng đồng tạo nên sức mạnh, chúng tôi muốn làm một cái gì đó để san sẻ tới các em món quà đáng yêu của cuộc sống và với mong muốn mang lại cho các em một đêm hội trăng rằm trọn vẹn và ý nghĩa, các thành viên trong BĐH QTN cùng một số thành viên đang có mặt tại Đông Hà đã tổ chức họp bàn và quyết định phát động phong trào quyên góp, ủng hộ để tổ chức Trung thu cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các nhà tài trợ và các thành viên quangtrinet. Thông tin chương trình Click vào đây
Yêu là chết trong lòng một ít nhưng Chết từ từ, đừng chết vội kẻo sống lại phải chết nữa làm mất nhiều Nơ Ron thần kinh, tổn sức khỏe, tổn trí lực, tổn thời gian và Nhói con chiêm
(Dành cho những người hay bận rộn!) Có lẽ mọi người đều đã từng than rằng: Tôi bận lắm, tôi không có thời gian, giá mà tôi có thể phân thân được, giá mà ngày dài ra một chút… Hoặc kể lể theo kiểu: Ban ngày tôi bận đi học (hoặc đi làm kiếm tiền), tối về lại lo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái… chẳng có lúc nào để sống cho riêng mình cả. Có thực ta bận đến thế không? Ta cảm thấy ta bận là vì ta đã chia thời gian làm ba phần riêng biệt: Thời gian cho công việc, thời gian cho gia đình, và thời gian cho riêng ta. Hiển nhiên ta sẽ thấy thời gian của riêng ta quá ít ỏi. Cách chia đó là một sai lầm, nó khiến ta đau khổ. Nên chia lại như sau: + Thời gian cho công việc: Ta thấy rằng công việc cũng là một niềm vui vì ta yêu nó, nó đem lại tiền bạc cho ta, nuôi sống những người ta yêu quý, ta hưởng thụ cuộc sống ngay trong lúc lao động. + Thời gian cho gia đình: Ta hạnh phúc vì được chăm sóc người ta yêu, ta vui khi thấy họ vui… Như vậy, tất cả thời gian ta đã dành cho ta, ta đã trở thành người giàu có nhất thế gian này, liệu có còn thiếu thời gian nữa không? Hãy thay đổi tư duy, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi! Sưu tầm
Đi đi thì đi cho hết con đường, đi giữa chừng mà dừng hẳn thì không nên, nghĩ ngơi lại quán bên đường làm ly trà đá, mấy điều mèo thì được, nhưng hút xong điều thuốc thì đi chứ đừng có mà hút thêm điều thứ 2 nữa mà lỡ chuyện.
" Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn. G. Létxinh ."
" Kẻ vô ân bạc nghĩa là kẻ quên các điều người ta làm cho họ. Nhưng họ chẳng bao giờ quên các điều mà người ta không giúp họ được. (Marguerite Moreno) ."