Mỗi ngày một câu nói hay...

Thảo luận trong 'Lịch sử - Nhân văn' bắt đầu bởi Adv, 8/1/08.

  1. maytinh.vietcom Thành viên

    ĐỊnh nghĩa thế nào là câu noi hay: "là những câu mà người nói thường rất khó thực hiện", người nghe thích tán thưởng và pọt lên QTN
  2. namlun_akita Thành viên

    namlun@ vừa nhặt được trên mạng câu này, thấy "vui" và "có lí" nên đưa lên đây, từ trước tới giờ nhiều quá namlun@ không đọc hết được nên chẳng biết có trùng câu tâm đắc của ai không, cứ đưa lên đại, có gì tính sau nha!:))
    "Vì tương lai con em của chúng ta, phải đè bẹp tương lai con em của chúng nó"
  3. [P]iK[a] Thành viên

    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc
  4. Dungsmile Thành viên

    "nếu cuộc sống đá cho bạn một cú, hãy để nó đá bạn về phía trước''
  5. maytinh.vietcom Thành viên

    Cuộc đời có 3 cái đại nợ
    Nợ tình
    Nợ tiền
    Nợ học
  6. chev Thành viên

    Vì tương lai con em chúng ta ! Kệ cha tương lai con em chúng nó
  7. chev Thành viên

    Góp thêm 1 câu cho vui nè :d
  8. Dungsmile Thành viên

    Cái chết là không hề tránh khỏi. Đó là lời hứa từ lúc chúng ta sinh ra.
  9. Đinh Trường Long Thành viên

    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
  10. maytinh.vietcom Thành viên

    Không ai hôn được quá 2 lần đối với 1 cô gái
    Vì cô gái đó luôn vận động và thay đổi, không còn là cô gái minh hôn lần trước

    Người yêu không tự nhiên sinh ra và mất đi
    Mà chỉ chuyển từ người này sang người khác
  11. eternal flame Thành viên

    Chùi câu ni răng giống phương châm sống của tui rứa hè?
    Đây được trích trong tác phẩm Mùa Lạc của Nguyễn Khải.
    Cả bài thuộc mỗi câu này đó.
    Góp thêm nè (Hồi xưa nghe thầy Chính trị có nói vậy): Mọi cái đều tương đối, chỉ có 1 cái tuyệt đối duy nhất là mọi cái đều tương đối
  12. Dungsmile Thành viên

    Khi ngày mai đến và cuộc sống lại bắt đầu hãy nghĩ về nỗi đau và giọt nước mắt đã qua để biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc hôm nay. Và hãy luôn nhớ rằng nụ cười có thể chữa lành mọi vết thương.
  13. Dungsmile Thành viên

    Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. =>

    Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. =>

    Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.
  14. Hắc Công Tử Thành viên

    Nhà sạch thì mát. Bát sạch ngon cơm.
  15. ITS Thành viên

    Ở dzới dzợ sướng nhỉ. ^^
  16. LynNgo Thành viên

    Ngày mai có gió ngày mai thổi.
    [Etou Akira - Hajime ga ichiban]
    Hắc Công Tử thích bài này.
  17. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Đừng bao giờ ném bùn vào người khác vì bạn có thể ném trật mà tay mình sẽ dơ bẩn
    kimngoc87 thích bài này.
  18. kimngoc87 Thành viên

    Mình không muốn điều gì thì cũng đừng làm điều đó với người khác :) ;;)
  19. ntd17111989 Thành viên

    cuộc sống bon chen ..... ta quen cuộc sống bon chen
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sắp hết năm rùi.... chạy đua với thời gian thôi.

Chia sẻ trang này