Sau những ngày thất bại, mình lại nếm đc mùi vị của cái bon chen...Tiếp tục đứng dậy và làm nữa...Làm cho đến khi nào đc mới thôi. ________ Trong 1 đêm bạn ko thể thay đổi cả cuộc đời của mình đc...Nhưng trong 1 đêm bạn có thể thay đổi suy nghỉ của mình được...Bạn muốn làm mới 1 cái gi đó, trước hết bạn phải làm mới bản thân mình trước...Và bạn quyết định con đường đi của mình chứ ko ai quyết định dùm cho bạn...Cho nên dù có thế nào thì cũng là cố gắng của bạn, chỉ có điều bạn chưa đạt được những gì mà mình mong muốn mà thôi, chứ ko phải là bạn ko làm đc...Mọi thứ đều ở mình mà ra. ___________ Liên tiếp 1 tháng vừa qua toàn gặp chuyện xui xẻo Hết mình bị thì lại đến bạn bè của mình bị Trong 1 ngày 23/10 có tới 2 thằng bạn bị mất 2 chiếc xe máy Buồn hiu luôn, chưa hết buồn xong thì Cô mình bị bệnh, mình bị sốt... Bưa cí mớ đời Qua tháng ni đốt phong long cí coi răng
Chán cí mớ đời, toàn chi chi ko á Ko vui...Quên đc thì quên luôn cho rồi... Khi mà.........Nản Hy vọng đó rồi hụt hẩn đó.
2 ngày ni cí đt lịm rùi ko gọi hay nt chi đc hết á, chán............ :-" :-" Khi mô mà ko nghe thấy giọng lại càng nhớ...Nhớ nhiều lắm... Cỏn mấy ngày nữa là về nhà rồi...Cí cảm giác thời gian trôi lâu Mong chờ cái chi đó.... Tới đó rồi hay, Ko biết có mở miệng đc ko nữa Hôm ni là sn bé Giỏ. Từ nhỏ lớn lên với nó trong nhà mình chưa bao giờ hỏi hay nói 1 câu chúc mừng sn tới nó...Híc híc làm anh rứa đó...Mà nó củng chẳng bao giờ cần mấy cí câu nớ ở mình, nhưng nó chờ coi anh nó có nhớ tới Sn của nó ko tề, rứa mà mình cũng ko nhớ nổi...Hzaiiiiiiii.Tối mai thứ 7 nó mới tổ chức, hôm ni nó gọi cho cu Lân lúc trưa ý, nó nói kêu anh Đon tối thứ 7 rùi về, tối ni nó ko tổ chức đc vì thứ 6 mà...Ừ thì tối mai anh về ăn Sn với mấy anh em ai đó nói anh "vô tình" mà
Hôm qua mình nóng...Thật sự nóng, tức và ức...Cảm giác như ai đó ko tôn trọng mình thì phải...Những lời nói hôm qua làm ai đó tổn thương và thấy buồn rồi...Xin lổi nha...!
Ko biết nói gì hết Quá vui và hạnh phúc, tết về nhà thật là thoải mái...Đc gặp ba mẹ, bạn bè, anh chị....Và hơn hết là đc gặp 1 nữa kia của mình mà bấy lâu nay mình luôn mong nhớ...Hi...Vui vui...
Hix thật ra thì trong mình ích kỷ rứa à...Nói ko quan tâm mà cứ tìm cho = đc để rồi suy nghỉ lung tung...Chuyện qua rồi mà, nên nghỉ hiện tại và tương lai chứ...Mình ko dám thú nhận nhưng trong con người mình biết mình ích kỷ 1 chút... ------------------- An ủi bằng câu " năm tuổi nên hạn nặng " Sáng thứ 3 mới rời khỏi nhà lại Ở hiền mà ko chộ gặp lành nơi Nhớ......................
Hôm ni cí bụng cứ bồn chồn, ko thể yên thân ngồi 1 chổ đc, đi lui đi tới...Cứ nơm nớp Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà...Hix hix miềng cứ hay suy nghỉ linh tinh. Có chi mô nờ người ta đi rồi cũng về mà, chỉ tại... Thôi ta an phận với cí chân ko nhấc lên đc
Bựa ni chắc cũng ít thời gian ol hay vao QTN nữa rùi...Lo lắng điều gì đó rất xa, vẩn biết chuyện gì đến sẽ đến, nhưng nếu... Bắt đầu cho cuộc hành trình mới...Cho 1 tương lai đang còn xa...
Tại vì sao??????????????? phải viết vào đó mới đc à????????? Trống trải và............. Buồn cho ta...Ta cười Mệt mỏi...
Lâu lắm mới đc nghe Em đọc lại những bài thơ cho anh nghe, anh thấy vui vì mình là người hp khi có em...Và anh hp hơn nữa khi anh biết trong em luôn có anh, cho dù anh làm em buồn rất nhiều, chưa bao giờ em để bụng anh bất cứ 1 chuyện gì dù to hay nhỏ, cám ơn em về những lo lắng và suy nghĩ dành cho anh... A sẽ lớn hơn nữa trong suy nghĩ ...
Cí tay vẩn còn đau...Chán, lên nhà sách tìm mua sách để đọc Giống như là "ham đọc" lắm ý Nhớ em nhiều............
Theo như lời ku em nói thì " làm nhanh khó lấy tiền đc anh Đon à " " họ trả tiền họ xót ruột " uk thì cí tay anh đang đau, anh làm chậm lại kéo ra 2 ngày là xong à ở đâu ra cái kiểu làm " lương tâm " đó ko biết nữa... Mà kể cũng phải, 1tr mà làm trong 1 ngày thì bố thằng nào trả tiền chả thấy xót ruột Đành là thế bởi đời ko thể khác đc :-" :-" Hzaiiiiiiii
Kẹt xe lấy đt ra nt...Đi đc 1 lúc sờ tay vào túi ko thấy cí đt đâu nữa Xong rồi chơ còn mô nữa cí đt thì mới đổi mới tinh nhưng mà ko tiếc cí đt mà tiếc cí sim với nhìu số đt lưu lại trong đó, chừ thì ko nhớ số mô hết chỉ nhớ duy nhất số của Sâu rứa là đc rùi
Đã sắp sếp xong mọi công việc...Tạm dừng lại hết ở đó, vào nhà chơi cí đã...Chừ mà thái tổ có sống dậy đó thì cũng từ từ... Vào thăm em yêu của mình thôi, lâu quá ko đc nhìn thấy em rùi...
Cí phòng trọ mới của mình hình như ko hợp phong thủy hay răng á Mới chuyển qua thì đội ku em vào, chừ lại thêm anh Tùng chuẩn bị về Thái Nguyên...Hzaiiiiiiiii....Thấy mất mát cí chi đó trong công việc, nản... Lại chọc giận ng khác nửa rùi, bưa ik... Tháng 7 có nên về nhà ko...Thấy ko chắc chắn khi.... Ta đi lang thang 1 lúc tìm một chút bình yên...
Thấy chút chi đó chạnh lòng, thấy chút chi đó buồn buồn...Thôi chẳng buồn nói làm gì, muốn bình yên 1 chút... Đi dạo 1 vòng quanh phố cho đở buồn và tận hưởng chút gì đó của...