Hãy cười thật tươi, để rồi những nỗi buồn sẽ đc lấp đi bằng những tiếng cười ấy. Và hãy cứ là nó, sống hết mình, yêu thương và tha thứ... Và hãy cứ cho đi để rồi sớm nhận lại... Cúp điện thường xuyên, làm nó chán ngắt cái cảnh đi làm... Cúp điện rồi đi chơi, thấy mình thiếu trách nhiệm với công việc, thấy sếp có vẻ ko hài lòng nhưng thôi, gắng làm cho xong việc! Tuần này nó mệt mõi quá rồi, nên đầu óc lúc nào cũng như người mất hồn. Cố gắng xã hết để tháng sau sẽ bắt đầu khởi động lại toàn bộ bản thân!
Nhìn lại những gì đã qua, buồn vui lẫn lộn, nhưng thôi cái gì củ thì ko nên làm mới lại. Đầu tuần khởi động lại mọi thứ Đầu tháng sẽ đi ĐN vài ngày, thăm người iu củ.. ôi nhớ người iu củ quá đi mất
Cả ngày cúp điện, giờ phải làm bù..phù cuối cùng cũng xong, về nhà nghĩ ngơi thôi, dạo này sắc đẹp có phần phai mờ tý, cần có thời gian và tiền bạc để bù đắp những hao tổn vừa qua.
24 năm qua sống học tập vào chiến đấu...đến bây giờ có thể tự hào về một điều "đã sống hết mình" Mai cúp điện, làm gì bây giờ nhỉ?
Tìm một con đường, tìm một lối đi... Dẫu biết rằng con đường đó vẫn là lối mòn củ nhưng rồi nó vẫn cứ bước, để đến một nơi mà chắc chắn ko phải là hạnh phúc đang chờ đợi phía trước. Hiểu, biết nhưng lại ko thể nào bước ra khỏi con đường mòn ấy. Cần một con đường mới, một lối đi hạnh phúc.... Cái niềm tin yêu ấy rồi cũng qua mà thôi... Cái đau khổ nó nhận lấy sẽ rất đắng cay... Nghĩ và làm, lúc nào cũng khác nhau. Cần phải dứt khoát!
Nắng, nóng, tâm trạng, tin thần...đã xuống dốc 1 cách thảm hại. Cần lấy lại tin thần, cảm xúc, và niềm tin... Nếu cứ còn suy nghĩ những vấn đề này mãi, thì bản thân sẽ ko thể làm làm tốt mọi việc, sẽ lơ đảng trong công việc, chán thị nản trong cuộc sống. Mắc bệnh thâm niên: Chán Hôm nay phải Oh Yeah lên thôi....Oh yeah!
Xin lỗi e vì đã spam. A ko biết suy nghĩ trước đây của em "xám" đến mức nào nhưng a thấy bây giờ với e cũng chẳng "hồng" là mấy. Cứ thoải con gà mái đi e ah, đừng bận tâm đến những thứ ko đáng thì cuộc đời sẽ thoải mái thôi. Chúc e luôn thấy màu "hồng" nhiều hơn là màu "xám" trong cuộc sống
Có những thứ, dù muốn vất bỏ đi hết, những vẫn chưa thể nào làm được. Thời gian trôi đi, mọi chuyện lại trở nên "hồng" hy vọng thế Tâm trạng dạo này đúng là ko ổn định cho lắm, thức dậy từ một buổi tối ngon giấc, nhưng cảm giác nặng trĩu lại xuất hiện làm nó khó chịu, rồi dắt xe đi làm thật sớm, chẳng biết để làm gì Chỉ hôm nay nữa thôi, nó sẽ ko nhìn cuộc sống một màu "xám" xịt này nữa. Nếu cứ ca thán mãi khúc ca này, thì nó sẽ dần thuộc lòng những chuyện như thế này mãi. Cuộc sống có vấp ngã, có khó khăn mới cần đến một người mạnh mẽ, nó sẽ mạnh mẽ như trước đây, vấp ngã cho nó những bài học đáng quý. Cứ xem như một lần ngã là một lần đau, đau rồi thận trọng hơn! @Đại da Long: cám ơn anh nhé đọc bài #1 của em lại, tự nhiên có thêm động lực để mà sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn và sẽ sớm nhìn cuộc sống màu "hồng" hơn
Cuối cùng dự định đi ĐN du hí thăm bạn bè, người iu củ của miềng tan thành mây khói. Ôi sao muốn đi đâu đó quá, muốn đi về một nơi thật yên bình, chỉ có miềng với chiếc ba lô như kiểu đi du hí bụi bờ rứa. Nhưng công việc, cái máy kiếm xiền của mình lại ko thể nào bỏ mặc để mà đi. Các sếp đều đi du hí, còn miềng thì phải ngồi đây, chán đến nỗi chỉ muốn đi chơi, chứ ko muốn làm chi hết. Như ri là ko tốt, phải làm việc thôi, đừng có mà suy nghĩ chơi bời nữa. Một ngày như mọi ngày, sống và chiến đấu nhưng sức đã gần cạn...cần có thời gian để hồi phục! Bao như chuyện chỉ như mới ngày hôm qua, yêu thương cũng tan tành, chỉ còn lại một nỗi niềm. Đã yêu thương thật nhiều, để rồi xót xa vì nó cũng thật nhiều. Cái gì qua nó đã qua, ko thể thay đổi cũng ko nên hối hận. Phía trước còn một chặng đường thật dài để bắt đầu lại. Bây giờ cuộc sống cần: Sáng cafe Trưa ăn uống nghĩ ngơi Chiều nhậu nhẹt tẹt ga Tối la cà. Cuộc đời miềng như thế là ổn. Cần có thêm thời gian để bắt đầu yêu^^
Đúng là dạo này tâm trạng mình ko ổn định cho lắm, nên hay là cà chổ này sang chổ khác chơi, chẳng chú tâm vô công việc mấy. Tình hình này ko tốt tý nào hết Mấy ngày nữa là miềng bước sang tuổi 25, một con số chẳng nói lên được điều gì.
Đã nghĩ thông, cuộc sống còn nhiều thứ để nghĩ, ko thể nào ngồi nghĩ mãi về một chuyện củ. 25t rồi mà vẫn thường xuyên đau răng cấm, tra rồi chứ còn baby nữa mô mà mấy nó vẫn chưa thấy mọc nơi Hôm ni mồng 5 rồi nhỉ, miềng sẽ làm gì nhỉ, ah sẽ nhậu nhẹt tẹt ga, la cà khắp chốn....chào mừng tuổi 25 với những thành công và hạnh phúc! Oh yeah!
Thiệt là, giới trẻ bây giờ sống thoáng thật, hợp nhau thì cưới, về sống vài tháng thấy ko hợp thì đem nhau ra toà....haizz thấy cái cảnh này miềng hết muốn lấy chồng. Lỡ may cưới phải thằng chồng chả ra gì, thì có phải là đáng buồn ko cơ chứ. Nghĩ mà thương cho đứa bạn thân, nó vốn là người sống tốt, sắc sảo, đối xử tốt với mọi người nhưng lại gặp trúng ông chồng "đàn bà" quá, mà nó tính tình lại quá mạnh mẽ như "đàn ông". Hai con người khác nhau về mọi suy nghĩ, mọi thứ nhỏ nhặt cũng có thể xé ra to... Vợ là chồng, chồng làm vợ.... --- Thấy nó buồn mà miềng cũng buồn theo, ko biết khuyên gì, mọi chuyện đều có lý do, nhưng những lý do mà nó gặp nếu là miềng miềng cũng sẽ làm như thế. Con người, đặc biết là người phụ nữ, họ sống cam chịu, chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ, nhưng con người chứ có phải sắt đá đâu cơ chứ. Lúc buồn vui còn có người chia sẽ. Chưa có gia đình thì gia đình và bạn bè, Lập gia đình rồi thì có chồng, nhưng có chồng mà như không thì đáng buồn quá! Haizz cuộc sống vốn là thế, có vui có buồn, hãy cứ cố gắng mà sống thật với chính mình, sống sao đừng hổ thẹn với lương tâm là được rồi.
Sếp mau mau cưới chồng đi cho rồi, cho thư kí kiếm cục xôi suy nghỉ đắn đo chi cho mệt......mà biết có tránh được không chớ...... Thôi thì "củi tre dể nấu.....chồng xấu dể xài".....í lộn.......chồng xấu là chồng miềng
Sếp cũng biết chơ. Nhưng bùn nỗi đến chồng xấu cũng chẳng có thì lấy đâu ra chồng đẹp Thư ký nờ (Bùn tẹo) --------- Chiều ni đúng như trong phim Hàn, chuyện là thế này: Đang đi thì gió thổi tập giấy tờ hồ sơ của miềng bay tung téo trên đường. Nếu như trong phim lúc đó chắc chắn sẽ có 1 hoàng tử đẹp trai xuất hiện nhặt hộ, chắc chắn là có duyên, sau ni chi chi cũng phải là người yêu mình hoặc người mình yêu đây mà. Còn hiện tại thì: Đang loay hoay nhìn xem có anh chàng nào đó nhặt hộ mình ko? Cuối cùng chẳng chộ ma mô hết, đành lom khom cúi nhặt toàn bộ đống giấy đang bay khắp nơi kia...haizz sao ko phải là phim nhỉ Tâm trạng dạo này tốt, công việc tạm tạm chẳng có gì mới. Trưa quên ăn, chiều uống chai Pespi đở đói (Cố gắng làm giàu)
Bây giờ... Cần được Refresh để Restart. Cần biết chấp nhận và đón nhận. Cần học cách kiềm chế và mềm mỏng. Và.....Rồi bỗng nhiên từ đâu đó tận trong sâu thẳm lòng mình, cái ký ức tưởng chừng đã ngủ yên từ bấy lâu nay bỗng nồng nàn thức dậy... Sếp vẫn tươi trẻ, vẫn nồng nàn yêu đời....cớ chi phải lo nghĩ đến những dấu ấn của tháng năm để lại...Refresh để cảm thấy rằng cuộc sống vẫn luôn tuơi đẹp Sếp nờ P/s: Mượn cái Signature của Sếp cái . HAPPY BIRTHDAY TO YOU
Sếp luôn tự hào vì lúc nào cũng có Thư ký đứng bên ủng hộ sếp -------------------- Gần hết ngày thì "tình yêu trong sáng" của miềng gọi điện thoai...hì hí hĩ kết quả khó ngủ, nằm nhắn tin với người ta đến tận sáng hôm sao rồi mới chịu đi ngủ Tình hình ni ngó bộ hơi căng đây, nhưng dù sao chuyện xưa vẫn là xưa, miềng ko hy vọng, ko đặt niềm tin... Chủ nhật nào cũng như chủ nhật nào, ở nhà chán đến nỗi chẳng muốn ở nhà Nhưng ko ở nhà thì miềng biết đi đâu bây giờ? haizz