Nói tóm lại một câu ngắn gọn là anh em trong 4urm muốn "mất ngủ" một lần cho biết....khổ nổi là hòa bình đả lặp lại nên cái vụ này chắc phải chờ dịp khác thôi
Show hàng thế có ai chịu nổi không! Khi nào gặp Táo thì phone em nha anh Tiến, hihi "biết đâu được... nhỉ" :>
@ Mr Nguyễn: Biết cái gì cơ? Trông mình rõ chả khô tí nào mà hôm nay anh Tiến đánh đồng mình với bà \^o^/, chả biết 2 ông bà giận gì nhau nói nhau là "khỉ khô" còn lây sang cả mình nữa. Lên thấy Mr Nguyễn nói vậy cũng mát mặt. May mà tui chưa show hình tạo dáng kiểu Kăng-gu-ru nữa đấy Hôm nào bà con hứng thú sẽ post lên mục tranh hài nhé
Thôi, tui "rút lui trong danh dự" cho nó chắc ăn, về khoản ngoại hình + tạo dáng tui biết là không ăn ai nên stop tại đây thôi, ai có nhã hứng show thi với bạn Táo thì cứ thoải mái nhé! (Kiểu ni chắc phải kêu em Chip ra ứng chiến giùm, tui tài hèn lực mọn cầm chắc phần thua rùi ^^!) Mí lại thi đua mà chả có phần thưởng gì, chán lắm!
To mồm cũng có lợi hén? Tui mới hô thế thui mà bà đã thua rài. Chớ thực ra là tìm mãi mới có bằng đó cái coi được đấy Mà thui, tui cũng biết là chúng mình già rùi. Bon chen gì nữa? Kẻo bọn trẻ nó du một cái lại lăn quay. Vui thú cảnh điền viên và động viên lớp trẻ là chính thôi bà nhỉ? Thế nhé, tui xin phép đóng cái topic này lại. **** Xin lỗi cả nhà. Tui cứ sợ mọi người xem chán quá nên mới đóng cái topic này lại. Nhưng ngẫm qua thì ông Hoanganh nói đúng quá, hơn nữa mình lên đây cho bà con chặt chém. Bà con chém chưa đã thì cứ chém tiếp Vậy xin phép mở nó ra