hic. cậu này chắc là học đồ họa giỏi lắm đây. có gì chỉ giáo ít. Tôi cũng muốn học photoshop đây. Nếu bạn nhiệt tình hãy email cho tui nhe gmail:hungmai89@gmail.com
Xika đó là đặc sản của Hải Lăng cũng giống Quảng Trị mình đó. Ai mà nhắc đến Quảng trị thì khi nào cũng nói đến đặc sản của QT đó là rượu xika. Xika bắt nguồn từ rượu kim long. gia truyền của xã hải quế. Hiện này, làng nấu rượu nhiều nhất đó là xã Hải An. Ai ghé về sẽ biết. Rượu xika nhờ đó mà ra đó .
hic, ăn nói tầm bậy rứa. con người ta sống bằng chữ "tâm" đó nhe. Tui nói thật chứ ở quê tui chả định nghĩa được cái chữ "cồn" như thế nào nữa. Mục đích ở quê tui nấu rượu chỉ phục vụ nuôi heo, lấy cái hèm cho nó ăn thôi. Ông đã thấy chưa mà nói hi, phát ngôn bừa bãi thôi à, rượu kim long đó là nơi xuất sứ mà ra, từ đó dân Đông Tân An- Xã Hải An của tui mới học và biết cách nấu, ngon hay ko ngon tùy vào người cảm nhận.
Đắt quá bà con à (1gói 10k ), ở Hải Lăng mà chưa hề mua cái bánh Lọc này bà con à. Ăn thì rất nhiều rồi, tui có mấy đứa bạn ở chỗ này mà.
Chúc các bạn HL vui, nhưng chú ý viết cái tiêu đề sao lại tùy tiện thế... Đã sửa lại rùi.... Hic," Mỹ Chánh Hải Chánh Quê Tôi"
Ui chao, tui nhớ hồi xưa khi một gói bánh lọc 2 hay 3 ngàn chi đó, mà tui đã bị mất 5 chục ngàn vì nó Tui đi tàu vô Huế,thấy người ta mời mua, mua mấy gói đưa tờ 5 chục rứa bơ họ không thối lại luôn, tàu chạy tiền mất, nhớ đến già