hjc hjc chi hoc nam 3 roi !!!Lài ,Vân ,ku Đót ở xóm chị đó ,nhà chị trước mặt nhà bé Lài ...em hay lên đó hát karaoke ha?em cùng khóa với bé Lài bé Vân hả?chị thấy em củng quen quen hình như e o gần nhà anh Long quán Sơn Hà phải ko rứa?:>
Thân chào các ĐH Gio linh! mình rất phấn khởi vì có diễn đàn QTN để thành lập nơi hội tụ của những kẻ xa nhà...Nhưng lại rất buồn vì có những thành viên Gio Linh "thiếu từ" trong lúc tham gia QTN. Hãy thành lập cho Gio linh một Book riêng là tốt hơn. Thank!
Bimbo củng rất vui khi được làm quen ....hjc hjc đồng hương chị tên chi rứa??chị ở GL o đoạn mô rứa??
@bimbo: em hơn bé Vân bé Lài 1 lớp, biết quán Vinh Đoài rứa thôi chơ ít hát, anh Long con Sơn Hà thì có chơi, có biết, nhưng ko phải gần nhà, ko gần lắm, nhà em ở gần chợ Cầu, chưa tới quán caffe Minh Thùy. Hồi trước sáng nào tụi con trai khu 4 khu 5 cũng rủ nhau chạy bộ lên tán con gái khu 2 cả lũ trai gái chạy ra sân bóng chơi đó a
Chắc LT củng ko bit chị mô chị củng lứa với chị pé Lài và chị pé Vân đó....>hjc hjc già roài ko nhửng con trai khu 4,5 mà mấy khu còn lại củng lên tán con gái khu 2 nhiều lắm ...hjc hjc con gái khu 2 nổi tiếng hiền dịu ,dể thương ,hồn nhiên, nhí nhảnh, ngây thơ....kể ko hết mà chị sắp nổ mủi roài hehehe
Chỉ đúng dc cái nhí nhảnh, dễ thương thôi, còn cái hiền dịu với ngây thơ thì.......coi lại, hic, ngây thơ......sợ lắm cái ngây thơ với hiền dịu...
há há mem GL điểm dah thì làm răng thiếu xíu đc sống ở GL gần 15 năm mà vẹ tên:Linh Hà tuổi: 16 rất hân hạnh đc làm quen
hi,dạ bữa ni nhà em chuyển vô Đông hà roài,em đag học Lê Lợi 2skun ạk bữa trứoc nhà em ở khu năm,học 9I,sau anh 1 khoá đó
rứa là cũng có biết anh a? năm nay lên 12 lê lợi hả? có chi lúc mô caffe cho vui nghe. a cũng đang ở ĐH
@ lãng tử: rứa chắc em nhầm,em chỉ nhớ anh học cũng trừong thui @rubik: chị với chị Giang là chị em họ mà,chị thấy em cũng quen quen