Thôi mà đừng bàn luận nhiều nữa! Anh mấy ngày nay đi ra ngoài đường khá nhiều. thấy biển số xe 74 nhiều quá. toàn gặp chị Em phụ nữ không? định quay lui làm quen nhưng thấy cô nào ra đường cũng bịt mỏ. mình chào không cần chào lại chảnh quá! Không biết con gái quảng trị miềng vào đây ăn cái thứ gì mà chảnh quá' không biết học tới đâu làm tới đâu mà cô nào cũng chảnh vậy. còn có cô nào có điện cho mình cũng hỏi hang cái này cái kia nhờ làm cái này cái kia nhưng chả bao giờ thấy 1 lời hỏi thăm sức khỏe nữa. Chán quá. Kiểu này ý định không lấy vợ quảng trị nữa là quá đúng đắn. không lấy vợ Quảng Trị Thì lấy vợ Sài Gòn. Đời này anh đâu có thiếu! nhiều không có nhưng khoảng chục người ngắm và bắn vẫn trúng.
mấy ông anh kém cỏi thì thừa nhận cho rồi, ai lại đi nói chị em chảnh mí lị chảnh nọ chứ, mấy anh mà cho ra dáng thì chị em QT sắp hàng theo dài dài, nói thực có rất nhìu chị em có tâm nguyện yêu đồng hương đấy, tui cũng thế nên tui hỉu rõ mà, hê hê, tiếc là tui lại ở cách mấy ông anh đến gần 2000 cây số nên chỉ có thể biết nói rằng : CỐ LÊN CÁC ANH QUẢN TRỊ Ở HCMC Mấy ông anh kém cỏi thì thừa nhận đi cho rồi, sao lại nói chị em QT nhà ta chảnh này mí lị chảnh nọ chứ, mấy ông anh cứ thử cố gắng hơn một chút, đúng nghĩa hơn một chút đi xem nào, đảm bảo con gái quê ta xếp hàng dài theo sau ấy chứ... Tui biết là có rất nhìu chị em có tâm nguyện yêu người cùng quê, tui cũng như vậy đấy chứ nhưng tiếc là tui ở cách mấy ông anh đến tận 1700 cây số nên chỉ có thể nói rằng: Mấy ông anh kém cỏi thì thừa nhận đi cho rồi, sao lại nói chị em QT nhà ta chảnh này mí lị chảnh nọ chứ, mấy ông anh cứ thử cố gắng hơn một chút, đúng nghĩa hơn một chút đi xem nào, đảm bảo con gái quê ta xếp hàng dài theo sau ấy chứ... Tui biết là có rất nhìu chị em có tâm nguyện yêu người cùng quê, tui cũng như vậy đấy chứ nhưng tiếc là tui ở cách mấy ông anh đến tận 1700 cây số nên chỉ có thể nói rằng:
Cái này mới nghe lần đầu à nghen, thật là lạ đó, kém cõi là kém cõi thế nào ấy chứ,....nói chung là con gái vào SG là thay đổi quá nhều đi, chắc là khi ra Quảng Trị em chỉ mặc áo 2 dây thôi à
GÌ CŨNG TÙY NGƯỜI,TÙY CÁCH SỐNG TỪNG NGƯỜI CHỨ SAO MỚI GẶP SỐ ÍT MÀ ĐÃ ĐÁNH GIÁ CẢ CON GÁI QUẢNG TRỊ VẬY CHỨ.THẬT ĐÚNG LÀ "ĐÔI MẮT CỦA HOÀNG" CON TRAI QT THẬT LÀ CHẲNG GALANG CHÚT NÀO,LẠI HAY TỰ TI VỀ MÌNH NỮA,CHÁN. HOM TRƯỚC ĐANG CHẠY XE DÒNG DÒNG,TỰ NHIÊN CÓ THẰNG nào chạy sau tới,đánh vào tay lái mình một cái rồi chạy thẳng,tính chạy theo xem tên nào,ai ngờ tới gần mới thấy biển số 74-f9.trời ơi,nhận đồng hương kiểu đó có ngày không chết người thì cũng chết ta vì tai nạn giao thông.
chà,ông anh nào làm mất phong cách quá vậy. em thuytinh chac hoc khối C phải ko.Em viết mấy bài nghe lạ quá
Ui, tui đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cùng đứa bạn, khoãng 9h tối, thấy chiếc xe Atila đi ngang qua, thấy biển số 74 nhưng người ngồi trên xe hình như là không phải con gái QT, mang áo 2 dây không ah, sau đó định nhận đồng hương nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc là người ta làm người sì gòng mất rồi thì mình bẻ mặt lắm, --> bỏ qua
Có phải đi xe Atila màu đỏ biển số 74-F9 không? năm nay khoảng 22 tuồi hay sao à! nếu đúng người này thì anh có biết! là người yêu cũ của thằng bạn. người này vào đây cũng khá lâu rồi (8 năm) nhưng hộ khẩu vẫn đang còn ở QT. vì cách đây không lâu mình cũng đã có thấy nhưng hôm đó đang ngồi trong quán cafe nên không gọi được. tiết lộ: Dân chơi chuyên nghiệp. từng ăn sáng ở sg và ăn trưa hà nội và tối khuya nhậu tai đông hà
Nói đi nói lại thì cũng do chị em mình đã theo cách sống sì gòng rồi nên mình làm gì có cơ hội tiếp cận, do vậy chị em mình có người nói là khong ga lăng tý nào (haha, chỉ có đại gia mới galăng thôi à)
đề tài này sôi nổi quá. em thuytinh coi bộ có bản lĩnh phê phán đó nhỉ?. tốt, phải có sự phê phán từ phía chị em thì anh em ta mới tiến bộ được. cái kiểu làm quen mà em thủytinh vừa kể cũng hay lắm đó, đó là cách tạo ra ấn tượng bất ngờ để làm quen. khé khé. nhưng ko hiểu vì sao cái anh chàng kia lại chạy mất dép sau khi đập vào tay thế nhỉ????? đúng là 1 câu hỏi lớn cần giải đáp. anh em giải đáp giúp mình coi.
haha dể thôi, cái này chắc là không biết chắc chắn đó là người QT không nữa(lở người ta mượn xe đi thì sao à, à, cái dụ này có rồi à), mà cũng không biết là cô bé đó như thế nào nữa, lở may gặp cô bé đanh đá quá rồi người ta nói vô duyên (úi, cái này mà xảy ra chắc chỉ có tìm chổ chui xuống đất cho mau thôi), rồi gặp cô bé nào mới vào tp hcm lần đầu rồi ngạc nhiên, như không có chuyện gì (cái này rắc rối à), hehe, và còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa chẳng biết đường nào mà lần cả, chắc phải đến gần người ta mà hỏi xem "bạn có phải là người QT không vậy, nếu phải thì mình cùng quê rồi đó".... Kha kha, that's all
mình chỉ sợ gặp mấy em đồng hương nói giọng sì gòng dẹo quẹo thì ngại lắm,tui nói giọng quảng trị sợ mấy em kô hiểu
Bà chị nói thế là em đông í cái đã....Phụ nữ quê nhà chứ ai đâu mà ko biết zời.. mấy người vô đây làm ăn ko nói chứ mấy chị em đi học là hơi bị đàng hoàng đừng có vu cho họ mà tội ngập đầu. Thằng em đang học Y sài. còn về vụ thay giọng thì đã sao . chang qua cũng để nói chiện cho dễ nghe. ông anh nếu thấy 74 thì cú ùa tới mà hỏi sợ đéc gì. ! chưa nói là mừng đoạ nữa chớ. Ông anh có tinh thần eo hẹp rứa là ko tốt gòi!
Khá khen cho you, nhưng con gái QT có nhiều người lắm bạn ơi, không phải ai cũng ok cả đâu, chảnh thấy bà cố
Cái đó cũng ko sai. Đều thằng em mới gặp mí mụ chảnh ở tại quê nhà thôi. vô đây chưa thấy! Nhưng nếu mà đồng hương mà coi thường là lên án liền.
ặc ... mí pác đang noái chuyện gi` thía ạ . choa pé zô với đc hem . nhưng mè níu đang noái chuyện ngừi nhớc thì ... choa pé liu . chớ ngồi đoá nghe . chắc pó chân theo lun ...
cí cun bé nì cũng nhìu chuyệng quá nhẩy, cái này được gọi là spam mất rồi pé ơi, mà lần sau nếu post thì ghi tiếng việc cho rõ ràng nghe, làm người khác đọc lòi cả mắc luông dzậy đóa
Mình cũng hơi khó chịu cách nói của nó . ko bít nó thay đôi đc ko. thôi anh em minh the eng cái topic này đi bàn cái khác hấp dẫn hơn đi. ví như : nhan sắc sự người và sứ nhà đê.
Nhan sắc, hehe, vẻ đẹp thôi chứ you dùng từ hơi..., hehe, nói chung là không đẹp, chỉ có duyện thôi à, hehe, đó là theo mình thôi, còn các you thì sao???