Nói với một ai đó: Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng. Thật vậy sao? Mình không biết nên làm gì? bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? Mình thực sự bối rối vì không biết đâu là con đường hạnh phúc của mình. Làm sao đây? [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yMC9iL2IvInagaMEYmJkYzZlMDRmODU2NzQxYjI1YmZlNzVlY2VkNGVkZDQdUngWeBXAzfExvInagaMEdmUgVG8gQmUgTG92ZWQgQnkgWW91fE1hmUsICmMgVGVyZW56aXwxfDI[/FLASH]
Nói với một ai đó: Một thằng bị chất độc màu da cam đi làm phụ hồ để sống. Vậy mà mi sống trong đầy đủ thì lại không biết sống để làm gì, có gì đáng để sống. Từ đó suy ra: Mi ngu hơn một đứa bị thiểu năng. Vậy thôi!!!
Nói với trường ĐH Duy Tân: Chưa học chưa biết DTU học rồi mới biết đi tù sướng hơn. Thầy cô ơi mới vô học mà sao lại bắt tụi em thi rồi, trường khác họ mới học mà, học kiểu ni tụi em chịu chi nổi
Nói với một ai đó: Ngày thứ 2 làm việc chung với chú phụ hồ bị chất độc màu da cam. Quả thực mình phải cảm ơn người đó, qua người đó mình học hỏi được thật nhiều điều cho bản thân. Và cũng làm mình cảm thấy cuộc sống đôi lúc cũng thật đẹp . Chú phụ hồ khù khờ nhưng thật đáng yêu. Nói 10 câu ng ta mới nghe được 1 câu mà ai cũng thích nói chuyện. Hay thật Ôi. Chú phụ hồ của tôi.
Nói với chính ta: Từ từ bình tĩnh suy nghĩ, không nên theo cảm tính, cái chi cũng từ từ mới có kết quả được. Không nên nóng vội .
Nói với một ai đó: Cuộc sống luôn luôn có nhưng biến cố khiến con người ta phải thay đổi . Nhưng, Nhím tin dù có chuyện gì say ra đi nữa thì Nhím sẽ k bao giờ để mình phải xoay theo những biến cố đó
Nói với Anh: Bé chọn cách im lặng...để hứng chịu những sai lầm mà Anh gây ra. Sẽ im lặng để nghe Anh trách móc...Và sẽ thôi khóc lóc vì những mong muốn tìm lại Niềm tin ngay chính những người mà bé thương yêu nhất!!! Và dù có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn là anh trai của bé! Nói với bản thân: Im lặng, và chịu đựng!
Với anh: Tài heo à! Em không định nhớ anh, nhưng vô tình em nghe một bài hát. Lời bài hát như giọng anh ấm áp đang an ủi em. Em nhớ anh nhiều, dù nỗi nhớ bây giờ không còn như xưa. Vì chúng ta đã khác rồi. Tình yêu đó thật đẹp dù cho ta đã làm đau nhau bao nhiêu. Em đã tha thứ cho mình và không còn trách anh....Em sẽ luôn nhớ rằng mình đã từng....Hạnh phúc anh nhé!
Nói với chính bản thân: Mình cùng xóa hết và làm lại tự đầu em nhé. Anh yêu em [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wMy9jLzAvInagaMEYzA0ODUyMTAwOTM2MDmUsICwZDFhNjIxNDFlMGFlMTQ4MTMdUngWeBXAzfFF1YSBDxqFdUngIE3DqnzEkMOgWeBSBWxKldUngaCBIxrBdUngZ3wxfDI[/FLASH]
@Local: TO BE OR NOT TO BE??.... ... AND ... NO PAIN NO GAIN ?!? Finally: Let it be ! Do you understand? Hì (emoticon : contempt)