Bàng hoàng chợt nhận ra 2 cái Đồ Án giao 2 tuần rồi chưa có chữ mô hết. Suốt ngày chỉ biết buồn đau vì một người con gái không biết trân trọng tình thương của mình. Thật không đáng... Phải lột xác thôi. Bắt đầu từ ngày mai bắt đầu cày thôi. Thành Lê ơi cố nhên [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xNC9lLzUvInagaMEZTUyMjEzYmJjNDQzMWE1ZGZiOGZlMmVhNDJmZDFkNzmUsICdUngWeBXAzfEzhdUng5l0IFjDoWN8Tmd1eeG7hW4gSOG6o2kgUGhvInagaMEWeBmd8MXwy[/FLASH]
Nói với anh: em cảm thấy bế tắc với những câu hỏi anh đặt ra, khi anh hỏi nhưng câu hỏi đó em cũng tự hỏi lại chính bản thân mình em có thật sự đã thương anh , thương anh nhiều đến như thế không? Điều đó khiến em một đêm không ngủ để suy nghĩ về tất cả ..và em nhận ra rằng em k hề dối lòng mình về điều đó. Nên anh đừng bao giờ hỏi em những câu hỏi tương tự như anh đã từng hỏi em anh nhé.
Nói với một ai đó: Mưa tát vào mặt làm tỉnh con người ta, thức đêm ngắm mưa mới hiểu hết vẻ đẹp và giá trị của mưa :
Nói với một ai đó: Lại bắt đầu những chuỗi ngày gian truân rồi, để xem mình sẽ vượt qua như thế nào để vươn lên khỏi cái ngày xưa ngây dại!
Tháng năm gian truân Tháng năm trằn trọc Da chân trầy - sỏi đá đường đi. Bước đi hay dừng lại - vẫn là một vòng luẩn quẩn - Ta đây sao???
Haizz. sao cứ chuẩn bị học là mưa nhỉ, sắp thi rồi không cho mình học hay sao mà cứ cản trở thể nhỉ, hôm ni có lụt cũng phải quyết tâm đi học
Nói với chính mình: Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên!
Nói với bạn bè của tôi: Cuộc sống này quá ngắn ngủi cho những điều ghen tuông và nhỏ mọn. Hãy hôn thật chậm, cười thoải mái, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh!
Nói với 1 ai đó: Tự nhiên nói điên điên chừ hắn tưởng thiệt rồi tê. Khung có ai điên nhất cho hắn điên nhì
Nói với 1 ai đó: Trình khinh người of bạn thật đáng ngưỡng mộ,mình thiết nghĩ có ai nhất để bạn xếp hạng nhì k,mình đã nhìn lầm bạn...bạn ơi!!!!..chậc chậc..[-x
Nói với 1 ai đó: Yêu người chỉ biết để trong lòng tất cả, để người chôn vùi hình bóng tôi, để người được tự do như người muốn, để người đi trên con đường người chọn và tôi trở thành 1 người xấu xa. Tình yêu thật lạ